Tình buồn của Kha Tiệm Ly

Ngày đăng: 30/08/2018 06:33:55 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sở trường của Kha Tiệm Ly là làm thơ tình. Vừa qua , bạn đọc đã thưởng thức bốn bài thơ tình của Kha thi sĩ. Hôm nay, bạn đọc được thưởng thức bài thơ Tình  buồn cho đủ ngủ vị (SOS)

TÌNH BUỒN.

Sông xưa lỡ bến lỡ đò,

Mượn năm tháng để tôn thờ dáng em.

Si tình, rượu nhạt hơi men,

Một giây thương nhớ, ngàn đêm đếm sầu,

Từ thiên thần chợt bay cao,

Tình ta rớt xuống vẽ màu tang thương.

Hỏi sao đá cũng héo mòn,

Đá cam phận đá, ta buồn phận ta.

Cả đời sương nợ hương hoa,

Ta mơ làm gió mượt mà áo em.

Nợ người cho chút tơ duyên,

Ta ôm sợi tóc gói buồn trăm năm!

Kha Tiệm Ly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác