NHỮNG TÂM TÌNH VỀ TRANG NHÀ

Ngày đăng: 19/06/2018 11:11:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (14)

Lúc còn công tác, tôi không có thời gian để nghĩ ngợi riêng tư, thậm chí không có câu văn lời thơ nào rặn ra được. Ngày nghỉ hưu cũng là ngày tôi tập tểnh làm quen facebook (fb) , nghỉ hưu bao nhiêu năm là tôi thâm niên fb bấy nhiêu. Những xúc cảm từ lâu đã nằm yên với bao áp lực công việc nay như chim xổ lồng, mặc sức tuôn trào. ….Rồi tình cờ tôi khám phá trang Tống Phước Hiệp -Vinhlong , nhiều anh chị trên lớp lẫn những em sau này. Tôi đã vào đọc rất nhiều bài, cảm nhận cái tình đồng môn chung dưới một mái trường. Rất nhiều tên lạ nhưng đọc riết thành quen dù tôi chưa lần gặp mặt. Có những anh chị được thấy măt qua hình ảnh , có những anh chị tôi nhận ra qua văn phong…như chị Đức Tính , anh Hoàng Hưng , NHA,…. cả những câu chuyện dịch thuật từ tác phẩm nước ngoài qua ngòi bút sinh động của cô Hồng Khanh, và những bức thơ , lời tâm sự của thân mẫu cô Khanh là bà Khánh ,…..Ngoài ra tôi cũng thích đọc những mạn đàm của người đọc dành cho người viết, người bình phẩm có khi quen hoặc chỉ nghe tiếng thôi mà có những lời rất dòn dã lẫn chân tình…. Cứ thế tôi giống như một người đứng ngoài nhìn trộm hoa đẹp vườn người ta và cứ mê mãi theo dõi những hình ảnh hoạt động của trang TPH-VL …. như chuyến về Việt Nam của Phương Nga và Phương Duyên, nhóm cựu hs TPH đón cô Hồng Khanh , rồi cô Ngọc Dung … sinh hoạt của gia đình C, có chị Hoành Châu…. còn nữa mà tôi chưa kể hết ra đây.
Có một người tôi thường nghe mọi người gọi là ông Sãi và sau này , qua Thu Nguyệt và chị Ngọc Thuý , tôi mới biết người đó là anh Lương Minh, phụ trách trang này. Tôi nghe nhắc nhiều đến chị Phi Rom, cũng là người quan trọng. Qua fb tôi tìm lại được cô Trí, cũng là cô giáo tôi hay nhìn ngắm cô thường đứng nơi cửa sổ phòng giáo sư giờ ra chơi , khi kết bạn fb , cô rất sâu sắc , nhìn người nhìn thấu cả tâm tư…Sau này tôi mới biết cô có bút hiệu Ptt Trầm Hương , tác giả nhiều bài thơ phổ nhạc , tôi được thưởng thức nhiều áng văn mượt mà đi vào lòng người cô đã tải trên fb
Anh Lương Minh đã gợi ý cho tôi gởi bài tham gia trên trang TPH-VL, và thật cảm động khi có những anh chị tôi chưa hề quen , chưa hề biết mặt đã động viên , đã đón tôi vào rất chân tình . Tôi cảm kích lời chia sẻ của cô Hồng Khanh , rất cảm động khi thấy cô đóng góp rất nhiều trên trang nhà , ngưỡng mộ cô có gia đình nề nếp gia phong theo phong cách Huế . Tôi không quên sự quan tâm của cô Trí , cho tôi góp phần trong báo Xuân và thích cách hành văn độc đáo , phong phú , thật đặc sắc của bạn Phương Nga, và nhận ân tình bạn đã gởi tặng quyển “Trang nhà đất Vĩnh ”
Và tôi được quen thêm các anh chị , các bạn , như chị My Nguyễn, anh Hoàng Hưng , anh Trương Phú , anh Tư (NHA), bạn Phan Lương , chị Đăng Khê, chị Hoành Châu…..Và một người chị tôi đã nghe tiếng hơn bốn mươi năm về trước, bây giờ thành người chị thân thương , đó là chị Đức Tính.
Không thể nào kể hết ra đây những ân tình và niềm vui tôi được nhận từ trang TPH -VL. Và tôi chân thành tri ân tất cả quý thầy cô, anh chị em dưới mái nhà TPH
Mừng sinh nhật trang nhà , kính chúc quý thầy cô , anh chị em đồng môn luôn dồi dào sức khoẻ , hạnh phúc và trang nhà ngày thêm phong phú , chất lương được nâng cao , ngày càng phát triển vững mạnh….

Hồ An Nhiên

Lớp 12 (NK74)

h1                                           Với anh chị em trang nhà (hình chụp 2015)

h2                                                   Khi còn là cô giáo bận rộn

h3

 

Có 14 bình luận về NHỮNG TÂM TÌNH VỀ TRANG NHÀ

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Em ơi…Người ta nói ” đọc văn biết người ” và từ đó cô để ý đến em, một Hồ An Nhiên mộc mạc, nghĩ sao nói vậy, không màu mè, trọng tình trọng nghĩa…Cô rất vui , khi đến tuổi nầy, lên f.b , vào trang TPH , cô thấy được , tìm lại được dáng vẻ của các em, tuổi trẻ hồn nhiên ẩn sâu vào những suy nghĩ theo tuổi đời , nhìn đời qua lăng kính thăng trầm cuộc sống…Hãy như nick name của em…An Nhiên , mĩm cười cùng cuộc sống !

    • Hồ An Nhiên nói:

      Cô thương yêu

      Có những cuộc gặp nhau thật tuyệt vời không biết trước . Em đâu có ngờ hơn bố mươi năm sau em được tâm tình cùng cô mọi buồn vui trắc trở hay tươi vui trong cuộc đời , người thầy mà ngày xưa em chỉ ngắm từ xa. Chúc cô và thầy Thượng luôn vui khoẻ

  2. My Nguyen nói:

    Bài viết với những cảm xúc dào dạt, chân tình. Mình thích văn phong của An Nhiên, rất giản dị tự nhiên… Cơ duyên đã cho chúng ta gặp nhau trên Fb và đứng cùng sân chơi TPH, mái nhà chung thân thiết. Vài lần gặp An Nhiên ở ngoài đời, mình càng quý mến nhau hơn. Mừng ngày sinh nhật trang nhà, nhắc lại những kỷ niệm đã qua…ấm lòng biết mấy!

    Chúc An Nhiên luôn tươi trẻ, yêu đời và có thêm nhiều bài viết hay,  An Nhiên nhé!

    • Hồ an nhiên nói:

      Chị My thương mến

      Lúc nào chị cũng chia sẻ với em , lúc trước mình cùng chung ngành GD tỉnh nhà mà em nào hay biết. Chị luôn cười rất tươi và những vần thơ thương nhớ người phương xa… Chúc chị sẽ có một ngày hội ngộ , người xưa trở về….

    • Hồ An Nhiên nói:

      Chị My Nguyen ơi , thật vui khi chị luôn chia sẻ với em. Xưa mình công tác chung trong ngành GD mà em không biết chị. Chúc chị luoin vui

  3. DIEP BICH NGỌC nói:

    Bạn Hồ An Nhiên thương mến!  Người bạn chưa có dịp gặp nhau nhưng mình thấy rẩt gần gũi, thân thiện như quen nhau từ lâu rồi vậy. Mình thích đọc những bài viết của bạn thật hay, chân tình, tự nhiên……trang nhà TPH có ngòi bút của bạn tham gia sẽ thật phong phú tuyệt vời. Chúc bạn luôn vui, hạnh phúc nha.

    • Hồ An Nhien nói:

      Chào Bích gọc Diệp

      Mình cũng thích bạn dù chưa gặp mặt. Nhưng mình nhận ra bạn rất nhiệt tình và hết lòng với các hoạt động có liên quan đến TPH. Chúc bạn luôn vui

    • Hồ An Nhiên nói:

      Chào Bích ngoc Diep . Mình cũng mến bạn dù chưa  gặp mặt ,  nhận ra bạn rất nhiệt tình trong các hoạt động của TPH. Chúc bạn vui

  4. PhươngNga nói:

    Bạn thương mến ơi.

    Tấc lòng thân ái, xin mãi mãi khắc ghi

    • Hồ An Nhiên nói:

      Người bạn dộc đáo của tôi ơi , bạn là vì sao sáng trong đêm , ai cũng nhìn và bị nó thu hút. Chúc bạn có thêm nhiều bài viết cho mình thưởng thức nữa nha

    • Hồ An Nhiên nói:

      Cô bạn độc đáo của tui ơi , bạn là ngôi sao sáng , ai cũng bị thu hút bởi văn phong dí dỏm của bạn

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    An Nhiên đem đến trang nhà những tình tự, cảm xúc tự nhiên, chân chất, sức viết của em mạnh mẽ , ngòi bút cứ tuôn ý dồi dào. Hình ảnh của em gửi cực đẹp . Mong em viết gửi thường xuyên.

    • Hồ An Nhiên nói:

      Chị Hạnh thân mến

      Dù chưa biết chị nhưng em thật cảm động khi thấy chị đã chia sẻ cùng em . Chúc chị luôn vui nha

  6. Hồ An Nhiên nói:

    Chị Hạnh thân mến , em chưa hề biết chị nhưng cảm nhận của chị về bài viết đã làm em vui và thành thật cám ơn sự chia sẻ của chị. Chúc chị luôn vui

Trả lời Hồ An Nhiên Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác