Hương xưa của My Nguyễn

Ngày đăng: 6/10/2017 09:16:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (17)

Một mối tình thật đẹp trên bến sông quê với người con gái chưa một

lần thề hẹn. Bao năm xa cách, bao lượt đi – về, anh vẫn nhớ mênh mang

một ánh mắt và mùi hương hoa bưởi…Sos

 

 

HƯƠNG XƯA

Em về bên ấy xa xôi lắm

Bỏ lại nơi này bao nhớ mong

Lặng lờ con nước đôi dòng chảy

Thoang thoảng mùi hương hoa bưởi nồng.

***

Nắng đổ lưa thưa chiều ngã bóng

Đâu rồi, chẳng thấy dáng thu xưa

Ánh mắt mênh mang, tình dịu vợi

Chập chùng vương vấn…những đêm mưa!

***

Bến vắng đôi bờ như đã xa

Chuyện ngày xưa ấy tưởng hôm qua

Người đi mấy bận…về mấy bận

Cây bưởi ngoài sông mấy lượt hoa?

***

Chiều nay trở lại khúc sông quê

Cô gái ngày xưa chẳng hẹn thề

Mà sao nhớ lắm bờ vai nhỏ

Tôi nhủ lòng tôi…có ngủ mê!

Tháng 10/2016

My Nguyễn

*Ảnh: Nguyễn Hoàng Trung; TK: PR

Có 17 bình luận về Hương xưa của My Nguyễn

  1. My Nguyen nói:

    MN xin cảm ơn SOS, cảm ơn chị Phi Rom đã thiết kế bài thơ thật đẹp. Chúc chị luôn vui…

  2. Phong Tâm nói:

    Có một mùi hương trong nhụy hoa

    Đứng gần thì nhạt, đậm khi xa…

    • My Nguyen nói:

      …Biết ai chỉ giúp loài hoa ấy

      Hương sắc không phai, quá mặn mà!

       

      Cảm ơn huynh Phong Tâm với hai câu thơ đầy ý nhị. Dạo này huynh thật khỏe chưa?

    • NHA nói:

      Hương của nhụy hoa nào vậy huynh Phong Tâm?

      Có thể là “Hoa phu thê” không?

      Đở đở thôi.., không được , phải thiệt hết nhe huynh.

      • Phong Tâm nói:

        Hương nhụy nào mà thấy đúng vậy là nó đó.
        “Hoa phu thê” anh Hồng Ẳn đề cập là chính xác rồi. Đúng rồi, phải vượt từng bậc chớ anh?

        • My Nguyen nói:

          Nhị vị sư huynh thật là tâm đắc. Đó là một loài hoa có hương sắc nồng nàn, quý hiếm. Vậy thì ai đang sở hữu loài hoa này phải trân quý và chăm sóc tốt đó nhe!

  3. VÕ THI LÀI nói:

    “Hương xưa” của My Nguyễn rất ấn tượng, tình yêu thậm lặng ,đi về mấy lươt,đễ nhớ người con gái chưa hẹn thề.Tác giả cho thấy nổi lòng lưu luyến của mình ‘”Mà sao nhớ lắm bờ vai nhỏ .                                                                                          Tôi nhủ lòng tôi. . .có ngủ mê.”

    • My Nguyen nói:

      Cảm ơn Lài đã đọc bài thơ và có sự đồng cảm với tác giả. Mình rất vui vì đó là sự động viên khích lệ rất nhiều. Chúc bạn luôn an lành, vui khỏe…

  4. Lyhuong nói:

    My Nguyên  ơi,…”Em về bên ấy xa xôi lắm, bỏ lại nơi này bao nhớ mong …Ánh mắt mênh mang tình dịu vợi. Chập chùng vương vấn …những đêm mưa !Lời thơ nhẹ nhàng mà tình sâu lắng,tình thì xưa cũ mà mang mang theo suốt một đời ,bài thơ hay My Nguyên ơi.Thân mến.

    • My Nguyen nói:

      Chị Lý Hương ơi! Em rất vui khi được chị đọc thơ và có những lời bình thật sâu sắc, dễ thương… Em cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc…

  5. Dõi phía chân trời  chạnh nhớ quê

    Dòng trôi lờ lững dưới triền đê

    Thuở nào lên  tỉnh cô hàng xóm

    Chở  bạn sang sông  dặn trở về

    Bến cũ còn mong dưới bóng tre

    Người xưa có ngóng những trưa hè

    Biết đò vẫn  đợi qua  năm tháng

    Chẳng thấy bóng hình chỉ gió se ….

     

     

    • My Nguyen nói:

      Bến cũ còn đây người vẫn đợi

      Lục bình man mác mãi ra khơi

      Ôi! Nửa vầng trăng xa dịu vợi

      Nhớ lắm ngày vui…chỉ nửa vời!

       

      Cảm ơn Ngọc Diệp với bài thơ phản hồi nồng nàn cảm xúc. Chúc em luôn vui, đầy nguồn thơ trong sáng tác.

  6. Yên Dạ Thảo nói:

    Hương xưa thắm đượm mỗi mùa sang

    Tình chẳng nhạt phai màu lá vàng

    Bến vắng sông chiều thu ảm đạm

     

    Bỗng nghe buồn nhớ người mênh mang!

    YDT

     

    • My Nguyen nói:

      Hay lắm Yên Dạ Thảo ui!

       

      Nhớ người mỗi độ đón thu sang

      Hờ hững rụng rơi chiếc lá vàng

      Hương xưa còn đượm dù phai nắng

      Tình vấn vương chiều…tình mênh mang!

       

  7. Võ Châu Phương nói:

    Chiều nay trở lai khúc sông quê

    Còn đâu lời nói câu hẹn thề

    Con nước buồn thiu con nước chảy

    Lục bình thơ thẩn, lòng tái tê

     

     

     

     

     

     

    • My Nguyen nói:

      Tái tê thơ thẩn lục bình trôi

      Con nước buồn thiu dạ bồi hồi

      Còn đâu lời hẹn, câu thề ước

      Trở lại sông chiều…cũng thế thôi!

Trả lời Ngọc Diệp Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác