Chiều trên bản làng của Ngọc Diệp

Ngày đăng: 23/10/2017 07:32:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Đọc bài này nhớ đến bài ca “Chiều lên bản thượng” của Lê Dinh, mỗi bài là mỗi ý nhưng  đều mô tả lửa hồng trên bản gợi cho người đọc thấy cảnh quay quần ca hát múa của người dân tộc. Một quang cảnh tuyệt vời

CHIỀU TRÊN BẢN LÀNG 

Những cánh bằng lăng tím dịu trời
Mây vàng nhuộm sắc dã quỳ rơi
Pơ lang đỏ thắm xinh ngời ngợi
Lữ thảo xanh rờn đẹp lả lơi
Ngọn lửa than hồng vui thức đợi
Bao làn khói xám ruổi rong chơi
Chiều buông phủ nhẹ đêm đen tới
Ánh bạc màu trăng tỏa tuyệt vời .
Ngọc Diệp

 

Có 8 bình luận về Chiều trên bản làng của Ngọc Diệp

  1. Phan Lương nói:

    Chiều Trên Bản Làng ….. ngge thơ mộng làm sao á !

    Pơ lang đỏ thắm xinh ngời ngợi

    Lữ thảo xanh rờn đẹp lả lơi

    nghe mà thích ghê vậy đó Ngọc Diệp ui

  2. Ngọc Diệp thân mến! Cảnh đẹp của Tây Nguyên đã gói gọn trong bài thơ. Người dân tộc thường yêu màu sắc, đôi khi chỉ một khăn choàng cổ thôi mà không biết bao nhiêu màu. Không biết ND cũng yêu màu sắc nên một bài thơ 8 câu mà lại chứa chín màu: Tím, vàng, đỏ, xanh, hồng, xám, đen, bạc và trắng; thật ngưỡng phục. VCP xin gửi bài thơ không thể đủ màu sắc như thơ của ND nhưng chứa nhiều tình cảm hơn.

     

    Dã qùy nở rồi vàng núi đồi

    Bang lăng tim tím, tím tình tôi

    Tây Nguyên bảng hạ chiều nhung nhớ

    Pơ lăng đỏ thắm đẹp vành môi

    Sơn nữ chờ ai bên bờ suối

    Tiếng hát trong veo, gửi mây trôi

    Thạc thảo xanh rờn, xanh lối mộng

     

    Người ấy còn không? Mộng lứa đôi

  3. My Nguyen nói:

    “Chiều trên bản làng” của Ngọc Diệp thật đẹp, thật nên thơ… Chị xin mượn vần họa lại cho vui nhé!

     

    NHỚ TÂY NGUYÊN

     

    Chiều giăng mây tím tận chân trời

    Xa khuất đồi chè ánh nắng rơi

    Sương xuống bâng khuâng lòng nghĩ ngợi

    Đêm về thổn thức gió buông lơi

    Dã quỳ bát ngát vàng mong đợi

    Hoa dại ngút ngàn sáng dạo chơi

    Nắng nhẹ mây tan ngày mới tới

    Tây Nguyên nhớ lắm…chẳng xa vời.

     

    25/10/2017

    My Nguyễn

     

     

  4. Hoành Châu nói:

    Ngọc Diệp thương mến ,
    Bài thơ Đường luật Thất ngôn bát cú của em hay lắm đủ cảnh , sự , tình  , gợi đầy cảnh sắc thiên nhiên : tím , vàng , đỏ , xanh , hồng xám, đen , bạc  ,,, thật bắt mắt  ,  cho chị  họa bài của em nhé !
    SẮC MÀU TÂY NGUYÊN
    Bằng lăng  trải tím cả khung trời
    Gió thổi lá vàng lác đác rơi
    Khói trắng  rộng  lan lên chót vót
    Mây xanh hòa quyện thả buông lơi
    Sóc đen lượm hạt  cắn  nhai nát
    Khỉ xám  vịn  cành chuyền đánh chơi
    Suối bạc xuôi dòng  cuồn cuộn xiết
    Tim hồng mãi nhớ thuở xa vời
    ^^
    Hoành Châu (Gia đình C  )
    26.10. 2017

Trả lời Võ Châu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác