Hạ hoài của Lang Trương
Ngày đăng: 18/04/2017 05:15:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)
Hạ Hoài là bài thơ Đường luật của Lang Trương, người làm thơ đất Đà Thành. Anh làm thơ đủ các thể loại, mời các bạn thưởng thức.
HẠ HOÀI
Đã mấy mươi mùa phượng thắm qua
Hồn ai phiêu bạt giữa Ngân Hà
Bâng khuâng áo mỏng ôm hình liễu
Xao xuyến tà thưa ấp dáng ngà
Những muốn duyên trần trao nguyện ước
Chỉn e sương giá phủ hương hoa
Thuyền xa bến đỗ, xuôi về biển
Đáy nước còn in bóng nguyệt tà.
Lang Trương
Đọc bài thơ Hạ Hoài với thật nhiều cảm xúc. MN xin họa vận bài thơ này của tác giả Lang Trương nhé!
CHIỀU NHỚ
Mưa bụi chiều nay lất phất qua
Nhớ nhung mờ khuất dải Ngân Hà
Trường xưa xao xuyến tình vương vấn
Phượng thắm lung linh dáng ngọc ngà
Thấp thoáng con đò thương bến đỗ
Mênh mang trời nước nhớ hương hoa
Ngày qua…cứ thế…trôi, trôi mãi
Còn lại bâng khuâng buổi xế tà!
19/4/2017
My Nguyễn
Xin HỌA vần bài thơ của tác giả nhé
** PHƯỢNG NỞ HOA
Đếm bao mùa phượng đã đi qua
Vật vã dường bao dặm hải hà
Vời vợi buồn đau chiều bóng xế
Ngẩn ngơ luyến nhớ thuở trăng ngà
Mong đời êm ả : cành thương lá
Nguyện sống bình yên nụ mến hoa
Thi phú ~ trà thanh đời đáng sống
Cùng vui bạn hữu khi chiều tà
**
Hoành Châu (Gia đình C )
Lang trương hiền đệ ẩn tu
Bây chừ ra cốc ngao du mọi miền ….
Thơ văn thi đệ rất xiềng
Tỷ đây thán phục bèn liền cầu thân …..
hihi…. Tỷ biết thi đệ đang lúng túng vì không biết làm sao gởi phản hồi !?!?
Nếu tỷ còn ở Đà Nẵng thì lập tức allo , cùng đệ đi uống cafe với các thi huynh, thi tỷ và giúp đệ gởi phản hồi rồi !
Hy vọng quý anh chị TPH thông cảm, cho đệ ấy thời gian, chắc rằng đệ ấy sẽ mò ra cách gởi phản hồi thôi ! Cảm ơn quý anh chị .
Chúc cả nha mình thật an vui .
Em, Lê Liên
Chân thành cảm ơn quý thi huynh, tỷ ưu ái ban khen và hoạ thơ nguyên vận rất hay.