GÓC KHUẤT của MIỀN ĐẤT HỨA

Ngày đăng: 3/04/2017 10:51:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Mỹ có nghĩa là đẹp, là nước có tiềm lực kinh tế, quốc phòng mạnh nhất thế giới, có nền khoa học, kỹ thuật đứng hàng đầu, có nhiều trường đại học luôn nằm trong giấc mơ của sinh viên các nước, không chỉ VN, như Harvard, Princeton, Yale, MIT, Stanford, Berkley, UCLA… nhưng nước Mỹ cũng có những góc khuất: có những vùng nghèo và nhếch nhác không thua VN ta, còn người nghèo ở Mỹ cũng là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Phải sống chui nhũi trong những bụi cây, gầm cầu (trong hình là cầu dẫn vào Freeway 101, San Jose, CA).

Mời các bạn xem một vài hình ảnh “góc khuất” ở vùng San Jose, nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất, thuộc bang California. Tháng 3 vừa rồi tại đây đã phát động chiến dịch SLEEPING BAGS 4 THE HOMELESS. Người trong ảnh là nhân viên tình nguyện mang túi ngủ đến tận nơi phân phát.

Văn Hoàng

0 long 1  H1

0 long 2      H2

0 long 3        H3

0 long 4    H4

0 long 5      H5

Có 7 bình luận về GÓC KHUẤT của MIỀN ĐẤT HỨA

  1. Hoài Thương nói:

    Ở đâu, quốc gia nào cũng có cái ưu và khuyết, nhưng đâu có chính phủ nào lo cho người dân vẹn toàn bằng đất nước Cờ Hoa này đâu . Dù là mặt trái cũng có, nhưng chỉ là con số không đáng kể, vả lại những người vô gia cư đó đã có phúc lợi của chính phủ lo rất đầy đủ như: nhà ở, thực phẩm, y tế, quần áo, nơi sinh hoạt v. v… Nhưng nhiều khi những người ấy họ thích sống theo lối sống tự do của họ, hoặc họ có những bệnh như mất trí, nghiện thuốc v.v….Chứ theo tôi nghĩ Hoa kỳ là xứ kg bao giờ để cho người dân nghèo đói, dù người ấy là ai , từ quốc gia nào đến.

    • Đúng. Bằng chứng là có những tình nguyện viên, nhân viên công tác xã hội tìm đến tận gầm cầu, bụi cây nơi họ sống để phân phát túi ngủ, kêu gọi đến địa điểm nhận quần áo chống rét, thực phẩm cứu trợ…

  2. Phong Tâm nói:

    Xã hội loài người nơi nào cũng có góc khuất của nó, không phải là cõi Tiên do tưởng tượng hoàn toàn tốt đẹp. Tùy góc nhìn. Tùy tình cảm và quan trọng là trình độ nhận thức của từng mỗi con người.

  3. Hoành Châu nói:

    Đồng ý cao độ với phản hồi của  Hoài Thương .  Tất nhiên;  đất nước  nào cũng đều  có những  góc khuất  của nó ,,,tuy nhiên     ,,,
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  4. Vô Thường nói:

    Tôi nghe nhiều người hay nói “Mỹ là Thiên Đường”. Thật ra trong cuộc sống này KHÔNG CÓ NƠI NÀO LÀ THIÊN ĐƯỜNG cả. người ta thường hay so sánh cuộc sống ở Mỹ so với VN nhưng theo tôi tùy từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể thôi

  5. Thanh Thu nói:

    Tôi có một chị bạn, được con gái chuẩn bị bảo lãnh về Mỹ để chăm sóc cháu, phỏng vấn đạt mừng lắm, vui lắm…gặp tôi huênh hoang nói…”mai mốt tao trở về VN tao thành Việt Mỹ”…tôi mắc cười quá chừng.

    Tôi nhớ trước đây cũng có một chị bạn, sắp gã con cho một việt kiều Mỹ, gặp tôi khoe, ”nó sắp lấy chồng Việt Kiều, Việt Kiều Mỹ nha”, giọng nhấn mạnh để khoe…

    Có sống rồi mới biết nơi nào là thiên đàng.

     

Trả lời Vô Thường Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác