Thư gởi Bà- MƯỜI TRIỆU NIỀM VUI

Ngày đăng: 9/02/2017 06:16:59 Sáng/ ý kiến phản hồi (15)

Thưa cô,
Con mới đi dự ” MƯỜI TRIỆU NIỀM VUI ” về, nên con muốn chia sẻ niềm vui với cô.
Tuy con không học, cũng như chưa hề nhìn thấy trường Tống Phước Hiệp, nhưng không biết tên ngôi trường này đã trở nên thân quen với con từ hồi nào con không hay, để bây giờ con gắn bó với trường, cùng buồn vui với các thành viên và bạn bè của trường, nên con đến ăn mừng Trang Nhà đạt 10 triệu lượt người xem biến thành MƯỜI TRIỆU NIỀM VUI đầu xuân Đinh Dậu, dù tuần qua con bệnh nặng, ngóc đầu lên không nổi, nhưng tin nhắn của Phi Rom như liều thuốc bổ giúp con hồi sinh, khiến con vụt mạnh khoẻ, tươi tỉnh, hỏi lại địa chỉ ( con lỡ quên ) để hối hả đi.
Lòng hân hoan, con rộn ràng mặc áo mới ( của chị H ), gói chả quế của chị Hồng dạy, ôm theo các tập thơ ( gen di truyền của ông, và bà con Xóm Vạn ) để đi ăn mừng.
Xe ngừng, con loay hoay gỡ nón bảo hiễm, trả tiền xe, nhưng vẫn thắc mắc nhìn chừng một người đứng sát tường gần đó cứ chăm chú nhìn con hoài, làm con rất chột dạ, không biết mặt con có dính gì không? May mắn là con nhìn thấy Phi Rom, trong khi cô nàng bảo con ốm quá, nhìn không ra.
Sau màn giới thiệu, chị Lượng xưng là em của chị Trí ( bạn chị Hồng ), nhưng lại là bạn học cùng lớp chị CK. Chị còn bảo con rất giống chị CK, nên chị mới ngờ ngợ nhìn hoài. Chị đã từng kết bạn với con trên FB, làm con thấy quả đất quá tròn: gia đình mình toàn chị lẫn em đều kết bạn thân với nhau như tấm lòng của cô mong ước, và con cũng rất vui thêm với mười triệu niềm vui chung cùng mọi người.
Hạnh ( Gia đình C ) đến trước tiên, đã ngồi sẵn trong hội trường, đang cười tươi như hoa chào đón, nên con càng cảm thấy thân quen. Từ từ vợ chồng Lý Hương, Hoành Hà, và Đức Tính duyên dáng áo dài ( gđ C ) là những người con từng gặp gỡ, quen biết, nên càng thân mật, ấm cúng.
Khoảng hơn hai mươi người, nhưng đặc biệt hôm nay có bốn thầy cô cũ của TPH, nên các cựu HS bỗng trở nên ngoan hiền, ngây thơ ( vô số tội ), như khi đang còn ngồi trong lớp học, không còn quậy phá như những lần trước con gặp, dù các cựu nầy cũng mang chức ông bà nội ngoại hết rồi! Thế mới thấy tinh thần TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO của TPH chưa bao giờ nhạt phai, vẫn đáng khâm phục vô cùng!
Phải nói là tổ chức rất khéo, rất ăn ý, nhịp nhàng, phân bổ thời gian, từ việc chào đón thầy cô; giới thiệu bạn bè, xen kẻ người viết; người nhận chữ thư pháp; cựu hs trị bệnh Đông y hiệu quả tại chỗ; ký tặng & nhận tập thơ; thưởng thức tiệc; văn nghệ; cũng như lời phát biểu của thầy cô vô cùng thân mật, sâu sắc; lời cảm tạ của Đức Tính thay mặt học trò rất cảm động, đầy tri ân…được quay phim, chụp hình rất hay, rất chuyên nghiệp làm con tiếc là không có cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng nầy, nhất là vợ chồng Lý Hương song ca rất hay, rất truyền cảm hơn những lần trước nhiều, có lẽ vừa mới nhờ thầy bấm huyệt trị bệnh tại chỗ xong, nên có hiệu quả tức thì!
Gần hai giờ chiều chúng con chia tay nhau. Phi Rom phân công ông Sãi đưa con về, vì cùng chung tuyến đường. Sau khi hẹn hò sẽ cùng nhau gặp lại tại VL độ hai tuần nữa, để lại cùng nhau hoà nhập mười triệu niềm vui cho trọn vẹn với đầy đủ các thành viên Trang nhà.
Hôm nay, tại Sài Gòn, nắng xuân vàng tươi, ấm áp, rực rỡ, như đang gieo rắc triệu triệu niềm vui xuống cho thành phố này, nên con hứng lấy một ít gửi về cô, mong cô vẫn luôn an vui, mạnh khoẻ, vì cô vẫn là bến đỗ thương yêu để chúng con hướng về.

Hóc Môn 08022017
THÂN THỊ VÂN HÀ

DSCN9032 - Copy

Có 15 bình luận về Thư gởi Bà- MƯỜI TRIỆU NIỀM VUI

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chị Vân Hà quên thưa với Bà là chả quế Bà dạy, con làm rất ngon; là thơ con xướng hoạ tuyệt vời, xứng danh Thân tộc Nguyệt Biều, Bà ơi…

  2. Phạm Thị Trí nói:

    Chị Vân Hà viết quá hay, quá tỉ mỉ , là chút nắng xuân quê nhà  làm  quà tặng Bác. Có lẻ khị Mẹ đọc dược những dòng nầy chắc là vui lắm, phải không H.K ? Cám ơn chị Vân Hà.

  3. Phan Lương nói:

    Đợc thư chị tường trình cho bà nghe về buổi tiệc mười triệu niềm vui mà em vô cùng phán khởi và cảm thấy hạnh phúc vì trang nhà ngày càng chinh phục nhiều độc giả như thế

    Em cũng mong được gặp chị ở Vĩnh Long lắm

  4. Hoành Châu nói:

    Chị Vân Hà ơi ,
    Bài viết sôi động dù em không được tham dự để gặp lại quý Thầy Cô cùng bạn hữu , để được ,,,,,,và niềm vui  chưa từng  được nhận sách , em xin  đâng ký  quyển thơ cuối cùng chị Vân Hà  nhé  !  Em Hoành Châu (Gia đình C  )

  5. Võ Thị Lài nói:

    Chị Vân Hà kính mến ! bài viết của chị đọc rất hấp dẫn thấy chị vui quá, làm em cũng vui ,hôm nay mới thấy hình chị , chị thật là đẹp . Bà đọc bài chị chắc là vui lắm ,em kính chúc chị vui khỏe , an khang thịnh vượng , vạn sự như ý trong năm mới 2017 .

    • Hoành Châu nói:

      Ai là Võ thị Lài đến chị Hoành  nhận quà biếu  !
      Nhanh chân nhé !Hoành Châu (Gia đình C )

    • Cám ơn em Võ Thị Lài đã khen chị đẹp với những lời chúc tốt lành! Hì! Hì! Nghe khen là vui tít mắt luôn, chơ thật ra em không biết Phi Rom có tài Photoshop hả? Chính Phi Rom gặp chị còn quở ốm quá, PR nhìn không ra nữa là! Rứa mà hình không thấy ốm thì phải biết ảo thuật gia PR biết tô vẻ rồi! Tuy nhiên ít hôm nữa chị về VL ,em sẽ thấy tận mắt thì đừng vỡ mộng hí! Mong sớm gặp em. Chúc em luôn vui, khoẻ.

  6. Diệp Bích Ngọc nói:

    Chị Vân Hà thân mến! Bài chị viết rất hay vui và hấp dẫn lắm ,em thấy hình chị đẹp dễ thương thật gần gũi như quen chị lâu rồi .Chị ơi ,vui mà chị quên mình đang bệnh ,chị còn tặng quà nữa ….Em rất mong gặp chị ở Vĩnh Long .Chúc chị luôn vui ,khỏe ,hạnh phúc nhé .

Trả lời Võ Thị Lài Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác