Thăm thầy

Ngày đăng: 27/01/2017 12:38:11 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Niềm vui thăm thầy những ngày giáp tết , Lương Minh , Phi Rom (TPH 71);Thu Cúc (TPH 77) gặp gỡ thầy Nguyễn văn Chương ở cafe Bamboo ,  đường Trương Công Định , quận Tân Bình. Thầy trò cũ gặp lại trò chuyện , nhắc về trường xưa , trao đổi chuyện văn chương rất vui và tâm đắc. Gặp lại học trò trường Tống Phước Hiệp , thầy Chương rất mừng,  mong kết nối với thầy cô cùng dạy học ở trường xưa .

DSCN8793

H1: Thu Cúc- Lương Minh- Thầy Chương- Phi Rom

Sáng 26/1 ( 29 Âl), Phi Rom và Thu Cúc đến thăm thầy Nguyễn Quang Châu ở đường Thành Thái, phường 14, quận 10.

Có học trò cũ đến thăm thầy Châu rất vui. Thầy Châu tuổi đã hơn 80 vẫn chạy được xe máy, chở cô Minh (vợ thầy) đi chợ, đi quán cafe …

Thầy Châu thường xuyên lên face book … đọc báo , lướt web …Thầy và cô có một “tuổi già hạnh phúc”. Học trò thật ngưỡng mộ .

Tin Thu Cúc; Ảnh Phi Rom

DSCN8854 - CopyH2: Thầy Nguyễn Quang Châu

DSCN8857 - CopyH3: Thầy Châu- cô Minh

DSCN8852 - CopyH4

0 rom 09 - CopyH5

H6

Có 9 bình luận về Thăm thầy

  1. Phạm thị Trí nói:

    Cảm động trước tình cảm của các em học sinh Tống Phước Hiệp dành cho các thầy cũ.

    • THU CUC nói:

      Làm sao quên được công ơn thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ …

      Đường về kỷ niệm gần thôi

      Trong tâm , trong trí , tim tôi : Ơn thầy !

  2. Hoan hô tinh thần tôn sư trọng đạo của các em ! Các anh chị em Trang Nhà không những cố gắng phát huy tình thân đồng môn mà còn quan tâm và thăm viếng các thầy cô cũ với tất cả chân tình. Đẹp thay tinh thần TPH !

     

     

    • THU CUC nói:

      Đi thăm thầy cô là niềm vui của học sịnh . Đối vơi học sinh tuổi 50 hơn thì tinh thần “tôn sư trọng đạo ” đã in sâu vào tâm trí . Chúc cô một năm mới nhiều sức khỏe . hạnh phúc , an vui .

  3. NHA nói:

    Thầ Chương thì tôi nhớ “mài mại” hình như có dịp gặp khi tôi ̣đến trường TPH tìm Lương Văn Kiệt < khi còn sống, trước 1974>.

    Thầy Châu và cô Minh thì tôi có quen biết. Anh chị Châu trông rất khỏe mạnh.

    Chị Minh,  chị Nhiều, là em của chị Minh cùng thời học trò trung học với tôi. Tôi quen với anh Châu trong nhóm “tù cải tạo của giáo chức 1976”.

    Xin chúc thầy Chương, thầy Châu và cô Minh luôn có được SỨC KHOẺ DỒI DÀO.

    Cám ơn Phi Rôm, Thu Cúc và Lương Minh có một sinh hoạt rất hay, chúc 3 em VẠN SỰ NHƯ Ý ở mọi thời điểm.

  4. Hoành Châu nói:

    Em kính  chúc THẦY CÔ  dồi dào  sức khỏe và hạnh phúc bền lâu .Hồi  đó em làm gia sư  dạy  con  gái   yêu   của Thầy môn Anh Văn (  năm  đó ,  cô nàng   đang  học lớp 12 ) ,

    Em Hoành Châu (Gia đình C  )

  5. THU CUC nói:

    Chúc anh NHA , chị Hòanh Châu một năm mới nhiều  sức khỏe ,hạnh phúc, bình an .

  6. Võ Thị Lài nói:

    Em có học thầy Chương , thầy  vẫn còn nét ngày xưa nhất là nụ cười , thầy Châu và cô Minh biết chứ không có học thầy cô . Các anh chị đi thăm THẦY Cô  là thể hiên tấm lòng “Tôn Sư Trọng Đạo ” Thầy Cô chắc vui và cảm động lắm . Em kính chúc quí Thầy Cô  dồi dào sức khỏe,hạnh phúc bên con cháu ,luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống .

  7. Diệp Bích Ngọc nói:

    Được đến thăm thầy cô giáo cũ là niềm vui của học trò ,thể hiện biết ơn thầy cô .Em kính chúc thầy cô luôn khỏe ,vui ,thật hạnh phúc .

Trả lời THU CUC Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác