Nhắn Xuân của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 23/01/2017 08:24:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Gọi nắng, gọi mưa, gọi gió, gọi bướm hoa của vườn xuân nơi quê nhà đến, để sưởi con tim giá lạnh, để người xa quê còn thấy một mùa xuân, dù trong giấc mơ…mơ được say giấc đêm ngời ánh xuân.

Ptt

0 000

 

Nhắn Xuân

Gió ơi, nhớ chở xuân về

Cho ta xin chút nắng quê sưởi lòng

Bên trời viễn xứ chiều đông

Mênh mông tuyết lạnh, mênh mông nỗi niềm…

 

Gió ơi, đưa nắng vào tim

Cho ta trôi nổi vô biên trong chiều

Xin đừng rót giọt cô liêu

Để nhòa mắt ngọc đêm đìu hiu đêm

 

Mưa ơi, đừng trút xuống thềm

Hoa buồn héo úa rũ mềm trong sương

Bướm ơi, đừng đắm say hương

Nàng xuân thức giấc tơ vương nặng tình

 

Nắng ơi, rơi giọt lung linh

Rót hương trên lá cho cành thêm tươi

Xuân ơi, mang đến mộng đời

Cho ta say giấc đêm ngời ánh xuân!

Yên Dạ Thảo

17/01/2017

Có 3 bình luận về Nhắn Xuân của Yên Dạ Thảo

  1. My Nguyen nói:

    Xuân ơi, có chở nắng về

    Sưởi vần thơ lạnh hẹn thề ngày xưa

    Nỗi buồn theo gió đong đưa

    Mùa xuân đến vội…người chưa kịp về!

  2. NHA nói:

    Nếu NHA khen thơ của YDT hoài sẽ trở thành khách sáo.

    Cung chúc tân xuân.

  3. Hoành Châu nói:

    Nàng thơ Yên Dạ Thão  hay nàng xuân đấy , hihi
    , **
    ,,,,Gió  xuân   mơn  mởn   bên  thềm
    Nàng xuân len lén dáng mềm thướt tha
    Nàng  không  ưa   khoác  lụa   là
    Ô hay ! Sao vẫn mặn mà đáng yêu !                  Chị Hoành Châu (Gia đình C  )

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác