Em sang sông về của Quách Đào

Ngày đăng: 12/01/2017 11:12:55 Sáng/ ý kiến phản hồi (21)

Khá lâu rồi  Quách tiên sanh không gửi bài cho trang nhà, vừa qua SOS đã nhắc nhở, QĐ gửi cho bài thơ tình buồn làm lây cho người đọc. Nhớ mùi hương đến chết thắt lòng, để một người ngồi chết dở (SOS)

sang song

 

EM SANG SÔNG VỀ

 

Em sang sông về chiều mênh mông

Mờ xa xa sóng vương mây lồng

Dòng xa xa chim bay mỏi cánh

Người xa xa em có nhớ không?

 

Em sang sông về chiều mưa giông

Gió lạnh làm cong bờ môi hồng

Chao ôi, có một người chết dở

Nhớ mùi hương xưa đến thắt lòng.

 

Em sang sông về chiều không mưa

Sương khói hoàng hôn trên bến thưa

Em ơi, có một người ngồi tưởng

Đang nắm tay mềm đưa đón đưa.

 

Em sang sông về chiều bâng khuâng

Ngày đi trong bông tím trôi lần

Em ơi, có một người nhắm mắt

Chìm sâu đáy mộng hồn phân thân.

 

Em sang sông về chiều rưng rưng.

Quách Đào

 

 

 

Có 21 bình luận về Em sang sông về của Quách Đào

  1. Thơ Quách Đào quả thật là lãng mạn và nhẹ nhàng nhưng thấm vào lòng người đọc vì mối tình buồn vương vấn.

    Cám ơn Quách Đào đã cho đọc giả thưởng thức một bài thơ hay.

  2. My Nguyen nói:

    Bài thơ rất hay! Xin phụ họa vài câu Quách Đào tiên sinh nhé!

     

    Em sang sông về chiều mưa bay

    Xa lắc tầm tay những tháng ngày

    Ánh mắt đêm sâu tình dịu vợi

    Tôi vẫn hoài mơ…người có hay?

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Ôi nhẹ nhàng, mênh mông, sâu lắng, chạm vào tim người. Quách tiên sinh đang nói hộ cho những mối tình cách xa diệu vợi, không hi vọng có ngày gặp lại.

  4. Yên Dạ Thảo nói:

    Thơ của anh Quách Đào lúc nào cũng đầy nhạc tính tuy lời thơ rất buồn! Xin hỏi nhỏ  là huynh có biết đàn guitar không?

    YDT rất mong được đọc thêm  thơ của huynh trong trang nhà! Chúc huynh và gia đình một mùa xuân như ý!

    • Quách Đào nói:

      Cám ơn Yên Dạ Thảo. Guitar có biết chút chút, chưa được trung bình.

      Chúc Yên Dạ Thảo năm mới sức khoẻ và hạnh phúc.

  5. Hoành Châu nói:

    Em sang sông dù mưa hay không
    Vẫn có người mềm lòng ngóng trông !!    Hihi
    Hoành Châu ( Gia đình C  )

     

  6. Lyhuong nói:

    Bài thơ hay lắm Quách Đào ơi ,mà lời dẫn của SOS cũng hay không kém ,Năm mới  ,L.hương thân chúc Quách Đào và SOS vạn sự như ý .

  7. NHA nói:

    Em của Quách tiên sinh sang sông, chẳng rõ lý do nào,  còn về để hồn chàng thổn thức, khiến người người ngậm ngùi theo, trong đó có tôi.

    Còn “em” của tôi sang sông, có lý do nên “em” đành rứt áo chia tay. Có lẽ “em” cũng mong được về, dỉ nhiên tôi cũng vậy nhưng để tái ngộ một lần sao mãi mỏi mòn. Tâm sự của Quách tiên sinh thố lộ vang vang, trầm trầm nhưng xoáy lòng khiến tôi ngậm bút nắn lòng … lần theo chân Quách tiên sinh.

     

    Không rõ tôi có hiểu được tâm tình của tiên sinh không đây, ngại gởi đến người… Cuối cùng, thôi …thây kệ, vì sự mến mộ nên cứ gởi.

    Cám ơn Quách Đào.

    Em Đành Sang Sông

    Mùa Xuân nào em đành sang sông

    Không riêng mình anh nghe đau lòng

    Én đang lượn lờ buồn vỗ cánh

    Cây vừa chớm nụ dừng ra bông

    Mùa Xuân nào em đành sang sông

    Trời chợt chuyển mình thành mưa giông

    Lá vội rời cây bay ra biển

    Đêm không trăng ngày vắng nắng hồng

    Từ ngày nào em đành sang sông

    Cỏ cây chim chóc người người mong

    Một lần gặp nhau cho vơi nhớ

    Bây giờ nơi nào em biết không?

    Anh Tú

    2017

    • NHA nói:

      Cứ 4 câu xuống dòng nhưng gởi đi thì …dính liền nhau, âu cũng là số phận. Hi hi
      (sửa 2 lần không được sư huynh ôi)

      • Quách Đào nói:

        Anh Nha ôi! Em sang sông mà không về thì chắc chắn là em ” sang sông ” rồi. Buồn lắm. Còn em sang sông mà có về thì em chỉ đi công chuyện hay đi đánh … tứ sắc, mình còn hy vọng…

      • Văn Năng nói:

        Mách nước cho anh NHA – Anh có thể dùng dấu * để thể hiện xuống dòng:

        Em Đành Sang Sông

        Mùa Xuân nào em đành sang sông

        Không riêng mình anh nghe đau lòng

        Én đang lượn lờ buồn vỗ cánh

        Cây vừa chớm nụ dừng ra bông

                         *****

        Mùa Xuân nào em đành sang sông

        Trời chợt chuyển mình thành mưa giông

        Lá vội rời cây bay ra biển

        Đêm không trăng ngày vắng nắng hồng

                       *****

        Từ ngày nào em đành sang sông

        Cỏ cây chim chóc người người mong

        Một lần gặp nhau cho vơi nhớ

        Bây giờ nơi nào em biết không?

        Anh Tú

        2017

         

  8. Phan Lương nói:

    Mừng Quách tiên sinh trở lại trang nhà bằng một bài thơ rất nhẹ nhàng êm ái.
    Trước thềm năm mới mến chúc Quách tiên sinh an lành , hạnh phúc và sức khỏe dồi dào.
    Cho em góp tí vui theo

    Sao em nở đành sang sông

    Một chiều lành lạnh gió đông trĩu buồn

    Trời già đổ trận mưa tuôn

    Bên bờ anh đứng rối muôn tơ lòng

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác