Nỗi đau chớm Đông của Uyên Thụy Vũ
Ngày đăng: 22/12/2016 11:05:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
NỖI ĐAU CHỚM ĐÔNG
Trời chớm đông , mình em qua phố cũ
Gió lạnh se, hiu hắt lối về đêm
Quanh em , xào xạc lá rụng bên thềm
Bao ký ức chợt về trong khỏanh khắc !
******
Mùa đông đó ta bên nhau nồng ấm
« Uống » từng lời, «đắm » từng ánh mắt trao
Tay trong tay âu yếm biết là bao
Khái niệm thời gian nào dễ ta hay!
******
Đông sau đó anh gặp em ngoảnh mặt
Đi qua nhau mà như ngừơi xa lạ
Anh bên ngừơi yêu mới rất mặn mà
Thế là em đã mất anh từ đó
*******
Giờ mới biết : tình em là nghịch cảnh
Đã muộn màng ,bởi số em không may !
Ngừơi yêu đầu đời đã sớm đổi thay
Nỗi đau này bao giơ nguôi hỡi anh ?
Ngừơi yêu dấu ơi !!!
Uyên Thụy Vũ Tuyết Hoa
*** cho những mối tình chớm đông vội tàn