Tháng mười…chở thu vàng trên đôi cánh.

Ngày đăng: 3/10/2016 10:39:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (18)

Tính theo dương lịch, thì  Canada, vùng Bắc Mỹ, mùa thu bắt đầu từ 22 tháng chín và cuối thu sẽ là ngày 20 tháng mười hai…Cuối tháng chín đầu tháng mười, không gian mới vào thu, tiết trời chưa lạnh lắm, lá chỉ bắt đầu đổi màu, vài loài hoa cuối hạ vẫn còn cố gắng khoe sắc trong vườn, chậu cúc trước hiên nhà vẫn còn úp nụ chờ thu.  Buổi sáng, sau khi đưa cháu ngoại lên school bus, để đến trường, tôi thường đi bộ trên những lối đi dành cho người bộ hành trong khu xóm…Tôi đi trong không gian mờ mờ hơi sương sớm…Tôi đi trong hương thu, nhưng mùa thu chưa hẳn đến…Tôi thích cái tâm trạng chờ thu, như chờ nhau ở sân trường, ngày mới lớn. Như chờ một người tình, sắp sửa trở về…sau một cuộc tiễn đưa.

unnamedHai bên đường, những cây phong đây đó, đã bắt đầu ươm sắc đỏ vàng. Gió sớm mai lành lạnh, bao trùm các dãy nhà vẫn còn yên ngủ. Trước nhà, nhà nào cũng có mảnh vườn nho nhỏ, nhìn mảnh vườn, có thể biết một phần tính cách và sự chăm sóc của chủ nhân…Có mảnh vườn tôi đi qua, hoa cỏ còn tươi tốt, cắt xén tỉ mỉ, lối đi ngăn nắp sạch sẽ, nhưng cũng có một vài ngôi nhà  hoa tàn, cỏ dại và những loài hoa không tên đua chen khoe sắc…Không gian yên ắng.

Thường thì tôi hay đến công viên gần nhà, nghỉ chân trên những băng đá và ngắm cảnh vật chung quanh, nhất là ngắm mặt trời mọc nơi đây. Tuyệt vời. Ánh nắng  lấp lánh những giọt sương mai trên bờ cỏ…Còn sớm lắm vả lại đã vào mùa học nên công viên thưa người. Đằm mình trong không gian yên tĩnh, tôi đang nói chuyện cùng cỏ cây hoa lá, đất trời rộng mở tấm lòng. Mẹ thiên nhiên bao la vô tận, vòng tay từ ái sẵn sàng cho ta tựa đầu, chỉ có con người không biết yêu Người thôi…Ngoài xa, xe cộ dập dìu vì là giờ đi làm. Tiếng đời vọng lại trong buổi bình minh trong lành.

Đầu tháng mười khoảng giao mùa của hạ và thu… Mùa thu vẫn như còn ở trên cao, chỉ khoảng giữa tháng mười mới thực sự vào thu, nhưng nếu có vài cơn mưa kéo dài sẽ làm thu đến sớm hơn, lá rụng khi chưa vàng vì những trận thu phong…

Thu…thu về, gợi bao nhung nhớ, mặc dù đôi lúc, những cảm xúc nầy rất mơ hồ… Nhớ về những kỷ niệm ở quê nhà thì có lẻ những cơn mưa nửa đêm về sáng dể làm cho rưng rức tâm hồn. Nằm nghe tiếng mưa rơi như lời tự tình, như bản nhạc với cung bậc trầm trầm êm êm, như lời hát vọng về từ quá khứ.

Tháng mười…ngày vắn đêm dài. Tháng mười…làm cho người nhớ người, những khi nhìn bình minh hay hoàng hôn, lan màu tím cuối chân mây. Tháng mười… mùa của gió và của những hàng cây trổ vàng một màu vàng của thu…rất thu.

Tháng mười ơi !…Tháng mười chở thu vàng trên đôi cánh…chở hồn tôi theo những giọt mưa và cơn gió lành lạnh đầu mùa…

Nắng lên, những tia nắng đầu ngày xuyên qua cành lá. Đứng lên, quàng lại chiếc khăn cho ấm, tôi đi trong những lối công viên có hàng cây bạch dương lá bắt đầu đổi màu.

 

“Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em… “

 

Nắng thủy tinh” của nhạc sĩ TCS tôi đã bỏ lại đâu đó trên đường đời…Và nơi đây, đã bao năm rồi, tháng mười về…. tôi đón nắng thu…

 

Phạm Thị Trí (10/2016)

Có 18 bình luận về Tháng mười…chở thu vàng trên đôi cánh.

  1. Hoành Châu nói:

    Bài viết của Cô hay quá chừng , đúng nét tính cách của một người nghệ sĩ  khi nhìn  mùa thu  vàng  sau lưng  , là  mùa thu trong tâm tưởng,,,    đẹp lắm  ” người Thu  ” ạ ! Có đoạn cô  viết đã làm người đọc mơ màng , một  chút   nuối tiếc  và  cảm nhân được cái  đẹp   nét  thu sang  theo ” người Thu”   đấy ,, bái phục cô rồi,,,,,mà Cô hãy  nghe  đây
    ,,,,,”Anh  mong chờ mùa Thu  ,,, mùa Thu  quyến  rũ  anh  rồi  !,,” Cho  chết  Cô  luôn đó hihi       Em Hoành Châu  (Gia đình C  )

    • Cám ơn em Hoành Châu…Cô vừa về nhà , sau 3 ngày lên vùng North of Ontario ngắm lá vàng…Những cảm xúc, cảnh thu của đất trời như chạm qua tay, qua tim ,qua mắt… ngồi trên tàu hỏa xuyên rừng, vượt núi qua những thung lũng sâu vàng lá….Thiên nhiên quá đẹp…Mỗi nơi đều có vẽ đẹp của vùng miền, quê hương ta cũng đẹp vô cùng.Phải không em ?

  2. Mùa thu Canada, Indian Summer, đẹp tuyệt vời với rừng thu đầy mầu sắc, rất mong một lần được ngắm cảnh đẹp của đất trời tận mắt nhưng càng già càng ngại đi nên chắc là sẽ không thực hiện được. Bạn tôi hiện đang đi núi để ngắm thu sang, chúc bạn trước vẻ đẹp của thiên nhiên “tức cảnh sinh tình” để các anh chị em và đọc giả cùng được chia sẻ.

    • Cứ mong bạn đến thăm Canada…Tụi mình đã không gặp lại nhau dể chừng 45 năm rồi Khanh ạ…Cũng may, thời buổi nầy tin tức cho nhau, về nhau.. nhanh như lằn chớp…Rất thương và nhớ bạn, nhớ ngày chung trường chung lớp….Cho ta gửi lời cám ơn CK.

  3. My Nguyen nói:

    Cô ơi! Em cũng yêu mùa thu lắm. Mùa thu với không gian dìu dịu, bầu trời trong xanh, những chiếc lá vàng bay lác đác…nghe tâm hồn mình yên ả làm sao! Nhưng ở đây, mùa thu không rõ như ở bên Cô, khiến em không có cái cảm giác “chờ thu” như Cô nói nhưng em vẫn cảm nhận được qua bài viết của Cô: “…Chờ thu, như chờ nhau ở sân trường, ngày mới lớn. Như chờ một người tình, sắp sửa trở về… sau một cuộc tiễn đưa”. Bài viết của Cô sao mà ngọt ngào, tha thiết …quá! Lời bài hát “Nắng Thủy Tinh” của nhạc sĩ TCS, Cô đưa vào đây rất hợp. Em đọc mà … nổi da gà đó Cô!

    • Cám ơn My Nguyen đã nhận xét về bài viết . Ngày xưa lúc còn ở quê nhà, mùa thu đến với cô qua văn chương của các văn thi sĩ , qua những bài hát trữ tình của các nhạc sĩ…Những chất liệu nầy đã nuôi tâm hồn cô lớn lên..Bây giờ thu trong tầm tay, trong tầm mắt, trong hơi thở của đất trời chung quanh… nên cô viết lên chia sẻ  cho mọi người , gửi về em một chiếc lá mùa thu từ nửa vòng trái đất…

  4. PhươngNga nói:

    Đọc bài nầy của cô, em cảm thấy mình rất may mắn.

    Hồi cô dạy văn ở Tống Phước Hiệp, em mới học cấp 2. Cô dạy cấp 3. Chứ nếu em học với cô, có lẽ em “mê” cô lắm lắm. Chuyện gì sẽ xảy ra: em sẽ “thẻo thẻo cô dìa…gót hài lặng lẻ đường Trưng Nữ Vương” – thuổn thơ Phạm Thiên Thư.

  5. VOTHILAI nói:

    Cô kính mến ! Bài viết về Thu tháng Mười của Cô rất ngọt ngào tình cảm ,Mùa Thu bên quê nhà không rõ rệt lắm, vào khoảng tháng 7,8,9 trời mưa ,tiết trời u ám thi có vẻ là Thu . Cô nói rất đúng, mùa Thu gợi nhớ mọi thứ ,những kỹ niệm xa xưa ,bao hồi ức trở về để mà nhớ …Mùa Thu còn là niềm cảm hứng cho thi nhân trải lòng,như Cô đã cho chúng em thưởng thức một bài về Thu rất tuyệt. Em còn nhớ bài thơ” Tiếng Tu ” của Lưu Trọng Lư rất ư là mượt mà tình cảm. Em không nghe mùa Thu .Dưới trăng mờ thổn thức. Em không nghe rạo rực .Hình ảnh kẻ chinh phu .Trong lòng người cô phụ ……..

    • Trong bốn mùa , cô thích nhất là mùa hè…Không gian, tiết trời mưa nắng gợi nhớ những ngày tháng ở quê nhà…Em thử gửi email cho thầy Hiệp qua email của cô [email protected] , rồi cô sẽ chuyển cho thầy Hiệp, như vậy em sẽ có được địa chỉ email của thầy Hiệp chính xác hơn.. Cám ơn em đã gửi phản hồi.

  6. THU CÚC nói:

    Kính gởi cô Trí .

    Khi đọc bài viết về tháng 9 của cô trên face book em đã nói em mê văn của cô rồi . Cô viết văn xuôi mà như làm thơ vậy ., mượt mà ,êm diu quá chừng ! Cô miêu tả cảnh thu , màu trời ,mùa thu vàng đẹp quá  Em tưởng tượng như thấy mùa thu Bắc Mỹ đẹp tuyệt vời như tranh vẽ . Em mê đọc văn cô giống như ngày xưa mê đọc những đoạn văn miêu tả của nhóm Tự lực văn đoàn ., mê học giờ văn của thầy Cao Mạnh Dũng ….Đúng là văn chương làm cho tâm hồn người ta trẻ mãi . Cô và cô Hồng Khanh , chị Lưu Phương thât diu dàng qua lời thơ , lời văn . Văn chương cũng không có tuổi cô nhỉ? Em ngưỡng mộ các cô lắm luôn đó .

    • Em cũng có hồn thơ tuổi trẻ…Cùng một nhà TPH.VL ta chia sẻ cho nhau từng cảm nghĩ về thế giới quanh ta. Mến nhau qua hình ảnh ngôi trường , qua những bài viết …viết cho nhau đọc… và học hỏi lẩn nhau…Cô mong là như vậy…Cám ơn em Thu Cúc.

  7. Thưa Cô,

    Em chưa từng là học trò của Cô nhưng khi đọc những cảm xúc của Cô trong bài viết của Cô em thấy quá tuyệt vời bởi vì nếu đây là bài viết của người đang sống ở Việt Nam đã là quá hay về mùa thu nhưng đây lại là bài viết của một người Việt xa xứ. Em cảm thấy nỗi lòng của người xa xứ bàng bạc trong từng câu chữ của Cô. Những ngôn từ sang trọng, mượt mà như tiếng thở dài khe khẻ trong niềm nhớ thương một thời đã qua.

    Miền Nam Việt Nam không có bốn mùa, chỉ có hai mùa mưa nắng. Cái nắng lúc nào cũng dư thừa ở nơi này. Em thấy cô đang nén trong lòng một niềm nhớ thương miên man về những ngày tháng cũ, về nơi chốn cũ. Nhớ nhiều nhưng Cô vẫn gói trong lòng, mượn chút gió thu để gởi vào trong đó.

    Cảm ơn Cô đã cho em những cảm xúc rất đẹp về mùa thu nơi xứ người nhưng vẫn nguyên vẹn tình yêu nơi quê nhà. Rất nhiều nỗi nhớ trong Cô khi cảm nhận mùa thu nơi xứ người.

    Cô ơi, Cô hãy đi trên lối đi có” hàng bạch dương có lá bắt đầu đổi màu”, nghe tiếng thu về và tìm nhặt lại những gì mà Cô “đã bỏ quên đâu đó trên đường đời”, để nhớ thật nhiều về những ngày ” vào độ cuối thu, khi lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…” Cô nhé! Cô cố tìm và nhặt thật nhiều để những ngày tháng nơi xứ người ấm lòng với những ” kỷ niệm đời xin hãy còn xanh” và mong rằng chút nắng thu nơi đó sẽ làm cho Cô ” yêu mãi cuộc đời này”.

    Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên có viết về mùa thu miền Nam rất hay, em xin trích tặng Cô:

    ” Thu miền Nam không có lá vàng bay,

    Anh phải nói: buồn chúng ta màu trắng”

     

    • Hoàng Hoa thương

      Em đã đọc được chiều sâu ẩn dấu trên những dòng tâm sự , trong nét chấm phá  về bức tranh  tình người trong không gian chớm thu….nợi đây….Phải nói đây là một trong những phản hồi đánh động tâm tư của cô…không phải vì lời khen văn hay, ý đẹp   mà là sự đồng cảm giữa người đọc và viết..Lần đầu tiên biết em, rất vui…Ngày xưa, cô đã không chọn lầm nhiệm sở…Trung học TPH …để nơi đây, tình người còn mãi trong tâm hồn cô. Cám ơn em

  8. HOA ĐĂNG nói:

    Chào co, gần đây được đọc nhiều bài viết của cô, thật nhiều cảm xúc, nhất là mùa thu. Tuy mùa thu ở đây không hiện hữu rõ rệt, không có lá vàng, nhưng mùa thu mưa nhiều, những ai mang tâm trạng chờ mong nuối tiếc thì buồn không sao nói hết, Cô ơi tâm trạng của con người khi thu về dù bất cứ đâu hình như cũng mang một nỗi buồn man mác.Riêng em thì:
    Qua rồi tháng bảy mưa ngâu
    Vào thu trời vẫn âu sầu đổ mưa.
    Ngồi nhìn khoảng vắng song thưa.
    Nhớ người phương ấy buồn lưa thưa buồn………..
    …………………………………!

  9. Yên Dạ Thảo nói:

    Cô ơi, bài viết của cô về mùa thu Canada rất đẹp! Ngày xưa lúc mới đến định cư, gia đình  em ở Midland là một town nhỏ, đường phố mùa thu rất đẹp và êm đềm, em rất “enjoy” mùa thu thứ nhất nơi đất khách! Nhất là gần cuối thu em mới nhìn được cảnh “Mùa thu lá đỏ” đẹp như thế nào! Có lẻ vì thế mà mùa thu dễ gợi cảm xúc cho nhiều người làm thơ.

     

     

     

     

    • YDT biết không , khi cô đến đây cô đã đằm mình trong vùng thảo nguyên bát ngát của miền Tây Canada ( Aberta ) Những cánh đồng lúa mì vàng ánh dưới  nắng, những đồng cỏ xanh mướt  gợi hình ảnh của miền Nam, và Đà lạt đồi cù….Cô nhìn ánh nắng , hoa cỏ muôn màu khoe sắc, mùa thu tuyệt vời , nhớ lại khi còn ở trại tỵ nạn, bạn bè khi nghe cô chọn Canada,( dù được Mỹ nhận dễ dàng ) họ nói  ” Đi làm chi cái xứ quanh năm không thấy ánh mặt trời…” khiến mình cũng hơi bâng khuâng….Tuy vậy, có lẻ, sống lâu quen hơi…Cô cũng yêu luôn cái hơi lạnh của mùa đông…và bạn ơi mặt trời vẫn chói chang nơi đây ( cô đã nói với bạn cô như vậy ) Em đã trở lại với nhịp sống quen thuộc chưa ?

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác