Thăm Tống Gia Trang của Bửu Tùng

Ngày đăng: 13/10/2016 09:32:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

 

0-bt

Thăm Tống Gia Trang

Thu này họp mặt Tống Gia Trang
Gặp bạn làng thơ quả rỡ ràng
Nữ sỹ Miền Tây người diễm lệ
Hiền tài Bến-Vĩnh dáng hiên ngang
Câu cười rộn rã tràn môi thắm
Tiếng nói thân tình vọng ánh quang
Viễn xứ chim về say tổ mẹ
Quên ngày cánh mỏi kiếp lang thang

Bửu Tùng
11/09/2016

Kỷ niệm ngày họp mặt cùng nhà thơ Phong Tâm, Hồng Băng và các anh chị hôm 10 và 11 Tháng 9, 2016.

Có 4 bình luận về Thăm Tống Gia Trang của Bửu Tùng

  1. Phan Lương nói:

    THÂN GỬI

    Gặp nhà thơ Đường trẻ nhất trang

    Bửu Tùng tên gọi quá rỏ ràng

    Đẹp trai thanh lịch ngời ngời sáng

    Khôi ngô tuấn tú dáng hiên ngang

    Đáp bút thơ sa Đường ngọt lịm

    Hồn thơ bay bỗng sáng vầng quang

    Nơi miền viễn xứ khơi nguồn sáng

    Vườn thơ trang Tống rộng thênh thang

    Phan Lương

    14/10/2016

  2. My Nguyen nói:

    Bửu Tùng thân mến! Đọc bài thơ của em, chị nhớ lắm buổi hội ngộ ở Long Hồ ngày em về nước. Chị có bài cảm họa này em nhé!

     

    HỘI NGỘ

     

    Về đây gặp gỡ Tống Gia Trang

    Tiếp đón người xa thật rộn ràng

    Xứ sở Long Hồ đầy mộc mạc

    Quê hương Đất Vĩnh lắm hiên ngang

    Thi nhân hội ngộ tròn duyên thắm

    Bạn hữu sum vầy rạng ánh quang

    Hẹn ước mùa sau quay trở lại

    Đường về quê mẹ rộng thênh thang!

     

    My Nguyễn

    14/10/2016

  3. Hoành Châu nói:

    Bài xướng ác thiệt !    Chị HỌA bài  Thăm Tống Gia Trang  của Bửu Tùng  nhé !!
    **
    HOÀI HƯƠNG
    **
    Nhà   Tống    thu  về bận   họp   Trang
    Mừng   bên   bếp  lửa , ấm    cà    ràng
    Buồn  Huynh  Phú Thạnh,, đi  xa  vắng
    Vui   các   bạn   thơ ,,, ngồi  cạnh , ngang
    Chuyện   kể ,,  bất   công  : đời  tối  mịt  !
    Tâm   lòng,,   đôn   hậu  : ánh đèn quang !
    Anh     em     xa    xứ    về  đông    đủ
    Hạnh phước , cao sang  khỏi  cậy  thang !
    **
    HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
    14/10/ 2016

     

     

     

  4. Bửu Tùng nói:

    Bửu Tùng xin cám ơn các chị đã họa thơ để cùng lưu lại kỷ niệm thật đẹp này. Bài thơ này BT viết nhanh khi còn ở Vũng Liêm nên không kịp xem lại các vần đã dùng. Chị HC thông cảm cho em nhe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác