Ba bữa ăn nghĩa tình với bạn đồng môn Đà Nẵng

Ngày đăng: 30/10/2016 12:00:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (23)

Ngày 23/10, Lương Minh đi Đà Nẵng theo lời rủ rê của các bạn thân ngày xưa. Được tin, Như Thùy gọi điện cho biết là anh Lương Mạnh Tiến, chồng chị Hoành Hà có lời mời anh sãi đến dùng cơm chiều nay. Đúng giờ lành, anh Nguyễn Văn Đoàn, phu quân của Như Thùy đến khách sạn để hướng dẫn LM đến nhà Hoành Hà rồi từ đó được anh Tiến đưa đến quán Ba Hưng bên cạnh hồ Vĩnh Trung, một hồ nước mà chung quanh có nhiều quán nhậu. Theo anh Tiến thì đây là điểm đến thường xuyên của các chiến hữu bia ở Đà thành có các món ăn đặc sắc. Anh giới thiệu với chúng tôi món heo rừng xào sả ớt và cá đối kho dưa cải rất vừa ăn, thế mà tửu lượng của sãi không đáp ứng được tốc độ chờ khui bia của chủ xị.

a-1Trò chuyện với hai hảo hớn Đà Nẵng mà toàn nói chuyện về trang nhà mới lạ. Anh Đoàn, cho biết, bà xã anh theo dõi trên trang nhà thấy cựu HS Tống Phước Hiệp đi ra  Đà Nẵng là bằng mọi cách rủ rê về nhà. Cụ thể là My Nguyễn mấy tháng trước ra ĐN cũng được mời gặp mặt. Phan Lương đi đám cưới ở Đà Nẵng cũng bị gọi, nhưng tiếc là đã theo đoàn đi về Vĩnh Long rồi. Anh Đoàn tuy không là đệ tử trường Tống nhưng đọc web còn nhiều hơn bà xã, hầu như những nhân vật xuất hiện  trên trang nhà anh đều nhớ tới: nào là cả Lần, nào là Hoành Châu hay mới đây là anh Hoàng Long cũng được anh đề cập đến.

Anh Tiến là Kỷ sư có cơ sở làm ăn ngoài này, còn Đoàn huynh thì là giảng viên đại học, trưởng khoa sử của ĐH Đà Nẵng. Hai chàng rể này có vào Sài Gòn dự sinh nhật trang nhà năm rồi nhưng họ khiêm tốn, không nói là mình đang làm gì, ra đây bạn bè tôi cho biết thì mới rõ. Là những người được học tập trong chế độ mới,  nhưng 2 anh rể  này quan điểm về sử học rất thoáng theo tư tưởng phương Tây, do vậy mà trong việc trao đổi về cách sống, về văn chương rất hợp.

Sau khi thưởng thức hết món cá đối kho dưa cải, một loại cá không sống trong môi trường của Formosa mà Hoành Hà rất sợ. Như Thùy dẫn chúng tôi về quán cà phê Madam Lân. Quán này ban sáng vừa xuống sân bay, anh Việt bạn tôi đã cho điểm tâm tại đây. Anh Đoàn cho biết anh Việt và anh có thời gian lên núi tìm ngôi mộ của William Cook, người lính Mỹ đầu tiên chết tại Việt Nam thời Tự Đức. Tiếc là ngôi mộ đó năm được di dời để giao cho Công ty du lịch Tiên Sa xây dựng khu nghỉ dưỡng.

Sáng hôm sau, Như Thùy lại mời tất cả đi ăn sáng tại nhà hàng Trúc Lâm Viên, một dạng cà phê sân vườn với lối kiến trúc đẹp, có lẽ là bậc nhất Đà Nẵng(?). Như Thùy và phu quân hôm nay bận chăm sóc cha già, còn Hoành Hà cũng có công việc ở quê. Tuy nhiên , hai người khuyến khích chúng tôi nên đi Huế vì cố đô chỉ cách Đà Nẵng không tới 100 km, và đường hầm Hải Vân đã rút ngắn thêm khoảng chục km so với chạy qua đèo Hải Vân như trước đây. Do không dự trù trước vì đi Huế không thể cưỡi ngựa xem hoa nên hôm đó chúng tôi chỉ đi Lăng Cô, một thị trấn dưới chân đèo Hải Vân.

Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của chúng tôi ở Đà Nẵng, Hoành Hà và Như Thùy lại tổ chức một tiệc chia tay với  chúng tôi tại nhà Như Thùy. Chiều hôm đó vắng mặt anh Tiến do có việc ở quê không về kịp. Đây là tiệc ấm cúng nhất và đồ ăn ngon nhất trong những ngày tôi ở Đà Nẵng. Chị Hoành Hà khoe vừa thay “đầu gối” xong nên mỗi sáng đi hơn 5 cây số,  hôm đầu tháng 10 dự định tham gia Đại hội thể thao bãi biển Châu Á  lần thứ 5 tại thành phố nhà nhưng vì chị đăng ký trễ nên đành đi vòng bờ hồ thôi.

Như Thùy cho biết sẽ có một vòng đi miền Tây, ghé Vĩnh Long vào một ngày không xa nhưng không biết anh chị TPH ở quê có ủng hộ không? Nhưng dù sao cũng phải về lại quê hương, về thăm mái trường xưa một chuyến.

Ngày xưa, Lưu Bị được Tào thừa tướng biệt đãi “ tam nhật tiểu yến, thất nhật đại yến”, nay Lương Minh được nhị vị phu nhơn đãi liên tục ba ngày nên không biết lấy chi đáp đền ân tri ngộ, chỉ biết ghi kỷ vào sổ tay.

Cuối tháng 10/2016

bài và ảnh Lương Minh

h1H2                      cà phê tối tại nhà hàng Madam Lân

h3h3

 

 

 

 

 

Có 23 bình luận về Ba bữa ăn nghĩa tình với bạn đồng môn Đà Nẵng

  1. Lyhuong nói:

    Thật là Gato với A.Minh quá đi , sao A.Minh ở Đ.N ít ngày thế ?Nhìn hình thấy quý chiến hữu đều khỏe đẹp ,vui vầy ấm cúng quá ,Lý hương chỉ muốn bay ra Đ.N ngay thôi Hoành Hà ,Như Thùy ơi .Chị Hương gởi lời hỏi thăm sức khỏe Ông nhe Như Thùy ,Long Hương chúc Anh Tiến ,Anh Đoàn luôn vui khỏe ,lên đô ,rất nhớ và mong có dịp gặp lại .Thân mến.

    • Luong Minh nói:

      Hết tì phải về sớm thôi,kỳ tới ở lâu hơn. Tuy nhiên, về nhà báo cáo đầy đủ đó Lý Hương ơi

    • Trịnh Như Thuỳ nói:

      Chị Lý Hương ơi, ngoài này em và chị Hai vẫn hay nhắc đến anh chị … . Hôm ngồi với anh Lương Minh ở quán quen của anh Tiến, mấy ông đều gato về tửu lượng và giọng ca của anh Long, không biết anh chị có bị nhảy mũi không ?!! ( He!he! ). Cám ơn chị, sức khoẻ của ba chồng em nay đã tốt    hơn rất nhiều rồi. Hy vọng sẽ có dịp em đeo theo chị Hai vô SG và VL cà phê cà pháo cùng các anh chị em trong đó . Thân kính !

  2. Hoành Châu nói:

    Các anh chị  ơi,
    Ước gì , ước gì ,,rồi sẽ có  nhiều ngày như thế ,, nhưng chưa phải bây giờ ! Chúc các anh chị tươi vui nhé,,             Hoành Châu (Gia đình C  )

    • Trịnh Như Thuỳ nói:

      Chị Hoành Châu thương mến, chị giữ sức khoẻ cho tốt nghe … . Có chị Hai và anh Tiến đóng đô ngoài này, em tin chắc sẽ có ngày được gặp chị ở ĐN (chỉ là vấn đề thời gian nhanh chậm thôi ), phải không chị ơi ?!!

  3. h nói:

    AnhLương Minh giỏi thật đi đó đây sung sướng quá, vợ chồng hai chị Hoành Hà Như Thùy rất tốt bụngđúng là cựu học sinh TPH . Hình ảnh ngồi uống cafe trong thơ mộng quá,tụi em ganh tỵ đó nhe!

    • Trịnh Như Thuỳ nói:

      Em “h” gì đó ơi !  Em đang ở Sè Gòng hay đang ở Vãng Long v..ậ..ỵ ?!!. Nhìn ảnh bọn chị ngồi cà phê ngoài này em ganh tỵ một thì chị với chị Hai nhìn hình ảnh đông vui nay cà phê, mai bánh xèo, mốt bánh kem sinh nhật … đăng dài dài trên trang của anh chị em trong đó, ganh tỵ đến mười ( He!he! ). Hy vọng mùa nắng đẹp sang năm chị Hai và chị sẽ được đón tiếp đoàn tongphuochiep-vinhlong.com ra chơi ĐN. Thương mến !

  4. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Alo!Alo!

    Đầu tiên NT xin cải chính không phải NT là người đầu tiên biết tin ông Sãi ra Đà Nẵng mà là chị Hai Hoàng Hà báo và ngay chiều hôm đó anh chị đã “lệnh” cho vợ chồng NT cùng anh chị nghênh tiếp. Điều thứ hai Như Thuỳ cũng xin cải chính là cả NT và ông xã đều được đào tạo từ nhà trường cũ ( và vô cùng tự hào về điều này ). Sau 1975, cả hai cùng học chuyển tiếp và cùng tốt nghiệp  1977 . Anh Lương Minh giới thiệu ông xã NT là trưởng khoa Sử Đại học Đà Nẵng, thực ra là của trường Đại học sư phạm ( thuộc ĐHĐN ) và ông xã NT đã nghĩ hưu từ 2010 .

    Chỉ có hai chị em ( NT và chị HH) ở đây nên bất kỳ khi nào nghe có người của tongphuochiep-vinhlong.com ra Đà Nẵng hai chị em rất vui ( và hai ông rễ thì còn vui hơn vì anh em có thêm nhiều dịp để cụng ly … He!he! )

  5. Hoan hô tinh thần TPH của các cựu học sinh tại Đà Nẵng, điều này đã chứng tỏ, tình thân TPH trải dài khắp mọi nơi. Gởi lời thăm vợ chồng Như Thuỳ, vợ chồng Hoành Hà, mong là một ngày nào đó các cựu học sinh TPH tại Saigon và Vĩnh Long sẽ làm một cuộc viếng thăm miền Trung và ghé đến Đà Nẵng để được gặp những người bạn chân tình và hiếu khách tại đây.

    • Trịnh Như Thuỳ nói:

      Cô kính yêu của bọn em ơi !

      Thưa cô, bước chân về lại sân trường, bọn em đều đã lên hàng cụ (trên báo toàn viết : “cụ già 50, bà lão 60″… Hu!hu! ). Vậy nhưng ở Việt Nam, tuổi bọn em đa số vẫn còn đeo mang nhiều nghĩa vụ ( bổn phận làm con đối với cha mẹ già, thiên chức ông bà đối với cháu con … ), nên không dễ gì dứt áo ra đi dù chỉ vài ngày. Vì vậy, em và chị Hai chỉ dám hy vọng rằng sẽ có lúc nào đó cô về VN và “gióng lời kêu gọi”. Vì “tình thương mến thương” với cô, hoạ chăng lúc đó các anh chị em mới mạnh dạn hy sinh, gác lại nghĩa vụ cao cả một vài ngày để tháp tùng cô một chuyến đi xa tận ĐN đó cô ( Hi!hi! ).

      Thương kính !

  6. Trầm Hương Ptt. nói:

    Trang nhà TPH.VL được mọi người ưu ái chắc là nhờ ở những tình bạn, tình người đậm sâu như thế nầy…

    • Trịnh Như Thuỳ nói:

      Kính thưa cô !  Bao thế hệ học sinh TPH chúng em, ra khỏi trường là đời chia trăm ngã. Nay tuổi xế chiều, có chỗ quay về để mà “di dưỡng tinh thần” (là em học đòi nói chữ ), quý lắm cô ơi ! Em và ông xã đã được các anh chị ở Vĩnh Long tiếp đón rất chân tình khi về thăm lại trường xưa nên có ai ra lại ĐN tụi em cũng rất mừng. Cầu mong sắp tới, cô Hồng Khanh níu được cô cùng về VN một chuyến để tụi em được diện kiến “nhà thơ không tuổi” … ! ( Ha!ha! )

      Thân kính !

       

  7. My Nguyen nói:

    Thấy anh LM ra Đà Nẵng được chị Hoành Hà và bạn Như Thùy cùng nhị vị phu quân đón tiếp, MN rất nhớ lần ra ĐN vào tháng 4, cũng nhận được tình cảm hết sức thân thương của chị HH và NT, đã đến tận khách sạn đón MN đi uống cà phê tối. Hôm đó MN đi theo tour nên không có thời gian tự do nhiều như anh LM, đọc mà nghe GATO lắm đó!

    MN rất mong chị HH và NT cùng hai anh rễ sẽ có một chuyến đi miền Tây, về thăm đất Vĩnh. Chắc chắn MN và các bạn trong gia đình TPH ở VL sẽ rất hân hạnh và vui lòng đón tiếp. Mong hội ngộ một ngày gần như NT đã hứa vậy nhe!

    • Trịnh Như Thuỳ nói:

      Chị My Nguyễn thân mến, tụi em đã về Vĩnh Long năm 2014, đã được anh Trương Phú mua cho cái mũ bảo hiểm mới và đã được chị Hoành Châu chiêu đãi hủ tiếu dách lầu, Thu Nguyệt đãi cà phê rồi sinh tố ngon hết biết … ! Cho nên … em sẽ vô lại nữa, tới đó nếu chị có mắc thi hành nghĩa vụ quốc tế bên Cần Thơ cũng nhớ về để đi ta bà với tụi em nghe !

      Thương !

  8. Hèn gì mấy bửa nay Hoàng Long tui nhảy mũi quá chừng. Những món các bạn đãi, đi cà phê tiệm nào tui đây ghi nhớ kỹ. Có dịp đi Đà Nẵng, hay các bạn có dịp về Sài Gòn, sẽ tìm đến thăm nhau và thưởng thức. Trước lạ, sau quen phải không? Chào.

    • Trịnh Như Thuỳ nói:

      Anh Nguyễn Hoàng Long thân kính !

      Dạ, trước lạ sau quen, nhưng chỉ là lạ mặt chớ bụng dạ thì đã biết ( Hi!hi! ). Anh học hơn NT một lớp, là anh . Anh em cùng trường, cũng là huynh đệ. Rất mong có dịp được gặp anh và các anh chị Sài Gòn .

      Như Thuỳ

  9. Nguyên Thành Công nói:

    Tình cảm bạn be thân thiết thật đáng quý . Tuyệt .

    • Trịnh Như Thuỳ nói:

      Anh Nguyễn Thành Công quý mến ơi !

      Em không thuộc gia đình C, nhưng nếu vô Vĩnh Long đúng dịp thì có được đeo theo mấy anh chị về Lấp Vò ăn đám giỗ nhà anh không ??? Chắc chắn là có rồi anh há ?

      Vậy đã là rất tuyệt rồi !

      Như Thuỳ

  10. VõThịLài nói:

    Như Thùy thân mến ơi ,VõThịLài gửi phản hồi tự nhiên thành chữ h ngộ ghê .OK  với chị sang năm sẽ ra Đà Nẳng , chúc chị và gia đình vui vẻ hạnh phúc .

  11. Trịnh Như Thuỳ nói:

    Ui cha, NT hết sức xin lỗi anh Lương Minh vì không hiểu do đãng trí tuổi già hay sao mà bài của anh LM viết, thấy chị Lý Hương phản hồi mở đầu có nhắc đến mình, NT lại nhảy vô phản hồi ráo trọi, thiệt là lãng nhách. Đã vậy còn gọi cho chị Hoành Hà, nói sao chị không phản hồi ít chữ cho vui, thiệt là dô diên hết biết ! Nay đọc lại mới thấy mình thiệt đúng đồ điên !

    NT thật lòng xin lỗi cả nhà và xin lỗi anh Lương Minh lần nữa !!!

    Như Thuỳ

    • Luong Minh nói:

      Từ hôm đi Đà Nẵng về, lao vào công việc, đến khi viết xong bài thì lại có chuyện đi Bến Tre. Có được Như Thùy trả lời giúp là mang ơn không hết, có đâu lại cho là em dô diên ? Hiện tại, theo anh trang nhà rất cần nhiều người điên như em. Hỏi ông Đoàn xem : anh có điên không, cho anh Minh biết với.

Trả lời h Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác