Hạ sầu còn vương của Phan Lương

Ngày đăng: 10/09/2016 08:44:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Đọc bài thơ ” Còn Vương Nắng Hè ” của anh Anh Tú  , Phan Lương chợt thấy cảm xúc dâng trào.Quá cảm thông cho người “Thương không dám nói lỡ duyên mơ mồng ”
Thế là PL cảm tác bài Hạ Sầu Còn Vương để chia sẻ cùng anh cho vui nhe anh Anh Tú ” Sư Phụ ” của em

0-ha-sau-1

                                                               Ảnh chụp: NHA; Tk :PR

HẠ SẦU CÒN VƯƠNG

Thu về đuổi nắng hạ tàn
Mây chiều giăng mắc ráng vàng còn vương
Nhớ sao cái thuở đến trường
Phượng cài bím tóc anh thương hay nhìn

Cớ sao khi đó làm thinh
Để em đếm bước một mình trông theo
Đêm về nhà trọ nằm queo
Thẩn thờ nhìn ánh đèn treo lưng dầu

Thu về như có mưa ngâu
Nhớ hoài kỉ niệm .Hạ sầu còn vương !
Suốt đời mang lấy dư hương
Không gian thân thiết mái trường ngày xưa
Phan Lương
9/9/2016

Có 3 bình luận về Hạ sầu còn vương của Phan Lương

  1. My Nguyen nói:

    Cuối mùa với những cơn mưa

    Trời thu vàng vọt nắng thưa lại về

    Hỡi cô em gái tóc thề

    Nhớ chăng ngày ấy đi về có nhau!

  2. Hoài Thương nói:

    Hạ đi nhường bước thu về

    Lắng sầu tâm sự lê thê nỗi buồn

    Đêm về nghe gió thu vương

    Cỏi lòng như mãi còn thương hạ nào

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác