Con chuồn chuồn ớt của Nguyễn Gương

Ngày đăng: 24/08/2016 11:24:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Nguyễn Gương đến với trang nhà bằng những bài viết hồi tưởng về một thời áo trắng, giờ đây chúng ta có dịp thưởng thức những lời thơ lảng mạn của một vị giáo viên già nhưng tâm hồn chưa phai màu hoa bướm sân trường (SOS)

chuon chuon ot

 

CON CHUỒN CHUỒN ỚT

 

Bên sân nhà em,

Có con chuồn chuồn ớt

Bay sang anh bất chợt , không ngờ

Không ngày, không giờ…

Không hay rằng lúc ấy, anh làm thơ

Anh chẳng biết nó đậu bên hiên nhà cả buổi

Anh không rõ, con vàng nhà anh mấy lần xua đuổi

Chuồn  chuồn buồn, cất cánh trở về sân

Hai ta xa nhưng lại ở thật gần

Em phơi áo, tóc vờn bay trong gió

Lòng khấp khởi, chuồn chuồn quần áo đỏ

Bay chập chờn ra ngõ đón người thân

Em kiêu xa nhưng lại ở thật gần

Con chuồn ớt làm ông tơ đưa lối

 

 

Em thường vắng buổi trưa , rồi buổi tối…

Cô học trò, hối hả trước mùa thi

Cô học trò chẳng đoái  mối tình si

Chuồn chuồn ớt buồn hiu…. trong sân vắng !

 

Tháng 8/ 2016

 NGUYỄN GƯƠNG

 

Có 6 bình luận về Con chuồn chuồn ớt của Nguyễn Gương

  1. Thu Cúc nói:

    Gởi anh Nguyễn Gương !

    Đọc bài thơ CON CHUỒN CHUỒN ỚT làm tôi nhớ bài CÔ HÀNG XÓM của nhà thơ Nguyễn Bính .: Nhà nàng ở cạnh nhà tôi .Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn …( Nguyễn Gương & Nguyễn Bính chắc có bà con ? )

    Đùa một chút thôi , chứ tôi rất thích đọc bài viết của anh . Tôi thích nghe kể chuyện xưa mà . Nay đọc bài thơ này tôi càng ngạc nhiên thú vị . Một người ” có tuổi” như anh sao tâm hồn còn trẻ thế .? Lời bài thơ còn lãng mạn lắm .Đúng là lãng mạn ” không có tuổi ” phải không anh Nguyễn Gương ?

    THU CÚC  (TPH nk 77)

  2. My Nguyen nói:

    Bài thơ rất hay với những tình cảm thật đẹp, thật nên thơ…MN xin viết tiếp mấy dòng theo cảm xúc (có khi không bắt nhịp đúng với hồn của bài thơ đâu, chỉ là cho vui thôi anh Gương nhé!)

     

    LỜI CỦA GIÓ

    Rồi một buổi sớm mai khi thức dậy

    Gió thì thầm khe khẻ nói lời yêu

    Con chuồn chuồn đứng một góc quạnh hiu

    Anh thơ thẩn, chỉ nghe lời của gió!

     

    Chú chuồn xinh vẫn lững lờ trước ngõ

    Bên hiên nhà cô hàng xóm tóc bay

    Cơn gió đùa cho rào giậu lung lay

    Mùa thi hết, em giờ xa xôi lắm!

     

    Còn chăng em? Cô nữ sinh đằm thắm

    Có chờ anh dệt nốt mấy vần thơ?

    Con chuồn chuồn giờ chỉ đến trong mơ

    Anh thơ thẩn…chỉ nghe lời của gió!

     

    25/8/2016

    My Nguyễn

    • My Nguyen ơi, hôm nay mới được đọc thơ của My và anh Nguyễn Gương, hai bài thơ thật nhẹ nhàng, có mà không sao cả nhưng vẫn rất ngọt ngào! Hôm nào cho mình thưởng thức nhiều bài thơ nữa nhé. Thiên Diệu Hương

  3. Thy Cúc nói:

    Bài thơ Con Chuồn Chuồn Ớt của Nguyễn Gương thật dễ thương làm sao ấy !

  4. Nguyễn Gương nói:

     Mùa thi rồi lại đi qua

    Mừng em thi đỗ chan hòa hồn tôi 

    Em sang với nét bồi hồi 

    Tưởng đâu chẳng đợi,đã rồi- quên nhau 

    Tôi nhìn em dạ xuyến xao  

    Con chuồn chuồn ớt bên rào còn kia !

    Lãng mạn nhưng chắc nhịp. Tin vào tương lai

     

    Xin cảm ơn Thu Cúc, My Nguyễn,Thy Cúc đã  cùng chia sẽ và nhắc tới xử lý tình cảm với con chuồn chuồn. 

  5. UYÊN THỤY VŨ TUYẾT HOA nói:

    Đến anh Nguyễn Gương

    Tình cảm của con chuồn chuồn ớt thật đẹp và buồn . Nó gợi lại cả một thời áo trắng . Cám ơn anh đã cho mọi người thưởng thức bài thơ hay

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác