Cà phê Ta Py ở Vĩnh Long

Ngày đăng: 9/08/2016 09:07:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Hôm gặp anh Tư Hải ở Vĩnh Long, anh hỏi tôi mình uống cà phê ở đâu? Chợt nhớ quán gì mới mở ở trên đường 2 tháng 9 (đường Đồng Khánh cũ) dốc cầu Hưng Đạo Vương, ngang lẩu dê Tài Có nên tôi dẫn Tư Hải đến đó. Quán mô phỏng Nhà hát con sò của Úc nhưng làm nhỏ và đầu tư chưa tới nên không thể hiện được. Bên trong quán giống như trong khoang thuyền có các cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài cũng có chỗ ngồi mát nhờ che dù nhưng mất thẩm mỹ. Ở Vĩnh Long bên kia cầu là đường Trần Đại Nghĩa có rất nhiều quán trình bày rất công phu và tốn kém. Ta Py là quán sinh sau nên giá cả cũng phải cạnh tranh, ba người uống 3 ly ca phê và nước ép khoảng 50 ngàn đồng, so với mặt bằng giá Vĩnh Long có thắp hơn một ít. Theo nhiều khách cho biết, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, riêng tôi đã  nhờ các em đó chụp hình giúp thoải mái.

Tin ảnh SOS

hinh 1H1

hình 2h2                  Dù bạt che mặt tiền kém thẩm mỹ

hinh 3h3

IMG_6014h4                                     Tư Hải và Dũng

IMG_6011h5                                     Như ngồi trong tàu

IMG_6027h6

Có 3 bình luận về Cà phê Ta Py ở Vĩnh Long

  1. Trương phú nói:

    Ông Minh Lương lẹ chân thiệt, quán mới mở, bụi đuờng chưa bám, ông đã nhâm nhi rồi, tôi có đi ngang thường xuyên mà không vào, vì đi có mình ên, hỏng nghe nói cà phê có ngon không, tui hỏi trước đặng vào sau.

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác