Tổng kết báo xuân

Ngày đăng: 23/02/2016 10:52:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Báo xuân năm nay, trang nhà bội thu bài vở, hình ảnh. Theo tổng kết từ Bác Đạt thì tổng cộng có gần 90 tin bài trong khoảng thời gian 21 ngày, nhiều hơn so với dự kiến. Có một số bài đề tài xuân đến giờ cuối còn sót lại do quản lý trang bận du xuân, chúc tết để rồi vội vả đưa hết vào trong ngày mùng 7. Được số lượng bài vở như vầy là nhờ sự nổ lực của tất cả bạn viết, sự kêu gọi và nung đúc tinh thần của cô Hồng Khanh, sự theo dõi và phản hồi đúng lúc của bạn đọc đã  cổ vũ tinh thần làm việc của bộ phận viết lách. Tuy nhiên, nếu nói ưu điểm của mọi người thì cũng nêu luôn khuyết điểm của người quản lý trang: làm việc thiếu khoa học để sót tin bài cũng như không phân bố đồng đều lượng bài vở cho từng ngày để độc giả ngày có nhiều bài đọc không kịp. Mong được sự tha thứ. Một lần nữa cám ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn. (SOS)

IMG_2770Tổng kết báo xuân Bính Thân 2016, từ ngày đưa ông táo 23/12  đến hết rằm 15/01 âm lịch ( tức từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 22/2/2016). Trang nhà đã lên được những bài như sau:

I/ Tin Nhà

Cô Võ Thị Ngọc Dung cám ơn về việc in đặc san Tống Phước Hiệp 2014

II/ Thư đi tin lại

1/ Sớ Táo quân của 3 Táo trang nhà

2/ Thư bà Khánh gởi các cháu trang nhà

3/ Đi chúc tết cô Nguyễn Thị Ngọc Lang. Phi Rom-Thu Cúc

4/ Tin vắn ngày 29 tết

5/ Tin hot từ anh Phú Thạnh, về trang nhà đạt con số 7 triệu.

6/ Xuất hành đầu năm của My Nguyên

7/ Cả Lần trình diện trang nhà, qua hơn 1 tháng chu du.

8/ Tin vắn ngày mùng 6 tết

9/ Tiệc mừng sinh nhật anh Trần Anh Dũng lớp 12(NK73) tác giả Trương Phú

III/ Bạn làm gì

1/ Tâm sự ngày xuân của Thy Cúc

2/ Chúc tết thầy Nguyễn Quang Châu, tác giả Phi Rom

3/ Mừng tuổi chị Lưu Phương.

4/ Tản mạn 29 tết, tác giả Hoàng Hưng

5/ Các bạn Sì Gòn họp mặt đầu năm, tác giả Phi Rom

6/ Tình anh bán chuối, tác giả Phú Thạnh

7/ Đám giỗ nhà Hoành Chấu, tác giả Trương Phú

8/Bốn ngày ăn tết ở quê, tác giả Phi Rom

IV/ Quán caphe

1/ Vài nét Caphe Phan Rang, tác giả Tú Yên

2/  Hôp thư chúc tết , hôp thư dành cho các anh chị em gởi thiệp chúc tết

3/ Ăn tất  niên với Thu Cúc

4/ Ăn tết với Thu Cúc

5/ Mùng 5 thăm bạn Đoàn Ngọc Hoa, tác giả Trương Mẫn

6/ White coffee ở Trà Cú, LM viết

7/ Quán café Tre ở Vĩnh Long(thư mời họp mặt thân thiện sáng ngày 23/2)

V/ Sáng tác nghiên cứu

1/ Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua của Nguyễn Thị Đức Tính.

2/ Trăng ly hương của Loan Anh

3/ Món quà cuối năm của Lê Thân Hồng Khanh

4/ Vườn hoa xuân trên sân thượng của Thân Thị Như Lai

5/ Đi dự đại lễ Hiệp Tế họ Thân năm 2015 của Nguyễn Thị Đức Tính (phần 1)

6/ Dự đại lễ Hiệp Tế họ Thân Phần 2 của Nguyễn Thị Đức Tính

7/ Ăn tết với ngôi nhà xưa của Lương Minh

8/ Năm khỉ nói chuyện …Tề Thiên của Đỗ Chiêu Đức

VI/ Chợ thơ

1/ Xuân quá giang của Hải Đường

2/ Quà cuối năm của Hoài Thương

3/Nghinh xuân của Yên Dạ Thảo

4/ Giao thừa của Phong Tâm

5/ Tết của tôi của Anh Tú

6/ Chúc xuân của Hoài Thương

7/ Giao duyên- Đóa Hải Đường của Hoa Tuyết( Uyên Thụy Vũ)

VII/ Buồn vui

1/ Chúc mừng sinh nhật Thân Thị Vân Hà

2/ Chúc mừng sinh nhật Hoài Thương

3/ Câu đối tết của Phong Tâm

4/ Chúc tết của Trần Văn Mãnh- Tiếng

5/ Chúc mừng năm mới của Phương Nga

6/ Chúc mừng sinh nhật Võ Ngọc Thử

VIII/ Du lịch hàm thụ

1/ Tết tết đến…của Như Thùy ghi lại những hình ảnh đón tết tại xứ sở Đà Nẳng

2/ Em về chợ nổi Phong Điền của Loan Anh

3/ Lớp 12 D1 ( NK 79) họp mặt ở Đồng phú của Lan Phương

IX/ Chuyện cũ

1/ Cảm vị mùa xuân của Huỳnh Tâm Hoài

2/ Đám cưới ở quê tôi của Thu Cúc

3/ Chuyến xe cuối năm của Nguyễn Hoàng Long

4/ Du xuân của Hoài Thương

5/ Những người bạn hồi đệ ngũ. Kỳ 1, tác giả Nguyễn Hoàng Long

6/ Những người bạn khó quên. Kỳ 2, tác giả Ng Hoàng Long

7/ Áo dài viếng chùa ngày mùng một của Trương Phú

8/ Hai người bạn của Nguyễn Hoàng Long

X Thư viện hình ảnh

1/ Chợ tết Vĩnh Long trưa 29 chạp của Trương Phú

2/  Chợ Vĩnh, chiều cuối năm của Trương Phú

3/ Du xuân Bính Thân 2016 của Lan Phương

XI / Vĩnh Long mến yêu

1/ Ảnh chợ tết đêm 27 âm lịch chạp của Trương Phú

2/ Pháo hoa đêm giao thừa Bính Thân 2016 của Trương Phú

3/ Chùa Tiên Châu của My Nguyên

XII/ Nhật ký luân phiên

1/ Xuân vẫn vơ của Quách Đào

2/ Chút tình tự mùa xuân cùa Nguyễn Thị Hạnh

3/ Thư không tem gởi Nguyễn Thị Hạnh của cô Hồng Khanh

4/ Hội Hoa xuân Tao Đàn tết Bính Thân 2016 của Phạm Hồng Phước

5/ Lẩn thẩn 30 của Huỳnh Tâm Hoài

6/ Hoa xuân một gánh chung tình của Loan Anh

7/ Tôi đón tết của NHA

8/ Ngọc Thu Sa được mời làm MC, tin nổ của SOS

9/ Vui buồn ngày xuân của Phú Thạnh

10/ Chúc mừng Valentin day của SOS

11/ Tản mạn về chuyện khỉ của Đỗ Chiêu Đức

12/ Oa lăn thai và oa lăn tăn của Phương Nga

13/ Hoa lẳng tẳng của Tuyết Snow

14/ Ừ rằm tháng giêng của Phạm Hồng Phước

XIII/ Siêu thị thơ

1/ Gởi Táo Quân của Bửu Tùng

2/ Cỏ hoa của Lưu Thu Hà

3/ Xuân chiều của Huỳnh Tâm Hoài

4/  Mưa xuân của Yên Dạ Thảo

5/ Khai bút đầu xuân của Phú Thạnh

6/ Hoa dầu thơm của Nguyễn Gương

7/ Đi chợ tết của Đỗ Chiêu Đức

XIV/ Bếp ấm

1/ Tản mạn ngày xuân  BS Lê Thị Bích

2/ Bánh chưng thuở xưa- Bánh chưng ngày nay của Lê Thân Hồng Khanh

3/ Gói bánh chưng bằng lá dứa của Lê Liên

4/ Tìm hình gói bánh chưng bằng lá dừa của SOS

5/ Chè xôi và mứt cam của Huệ Đặng

6/ Món chè “ Thất Kinh” của bà Khánh

Tổng kết các mục: 90  bài chẳn

Tổng hợp: Bác Đạt

 

Có 7 bình luận về Tổng kết báo xuân

  1. Hoành Châu nói:

    Hoành Châu còn thấy sót bài  ” Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua”  của Đức Tính

  2. Bác Đạt nói:

    Bài ” Xuân đang tới có nghĩa là xuân đang qua” của tác giả Nguyễn Thị Đức Tính, đăng ngày 1 tháng 2, trong mục Sáng tác nghiên cứu, bác Đạt thống kê thiếu, đã bổ sung, bác Đạt xin lỗi ĐT nha. Chúc vui.

  3. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Phải chi mình quánh thành

    Tập san Xuân Cựu học sinh

    Tống Phước Hiệp thì hết ý!

  4. Tờ Báo Xuân năm nay của chúng ta thật là phong phú, đó là nhờ sự cộng tác nhiệt tình của các cảm tình viên và các cây viết quen thuộc của trang nhà cũng như sự làm việc tích cực của Phi Rom và Lương Minh, dù ăn Tết nhưng vẫn không sao lãng việc giữ trang để bạn đọc luôn có bài mới để thưởng thức.

    Quản trang cũng nêu lên một vài sơ xuất đã xảy ra, tuy nhiên tôi tin chắc là mọi người sẽ thông cảm và không chê trách, hy vọng từ những kinh nghiệm năm nay việc điều hành trang Báo Xuân sang năm sẽ hoàn hảo hơn cũng như bài vở nhận được sẽ phong phú hơn nữa.

Trả lời Bác Đạt Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác