Phi Rom thăm bạn ở Chợ Lách

Ngày đăng: 14/09/2015 07:06:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (21)

Ngày 13/9, Phi Rom đã đi thăm Nguyễn Thị Ánh ở Chợ Lách, người bạn cũ học cùng lớp từ thời đệ thất năm học 1964. Trước khi vào nhà bạn, Phi Rom (PR) ghé vào cơ sở kinh doanh bia nước ngọt Tuấn Đạt của con gái bạn. Tuy đã đi lần thứ hai, nhưng PR chẳng nhớ đường vào nhà, phải nhờ con gái của bạn Ánh đưa vào, quẹo vào con đường nhỏ có cây cầu Cái Ớt, qua cầu quẹo trái với một góc cở 30 độ thấy cũng nguy hiểm thật, chạy cứ  một đoạn lại quẹo phải, quẹo trái…không đầy 15 phút thì đã tới nhà bạn. Vào nhà bạn, PR thấy thật vui khi con cháu bạn xúm xích mừng người bạn cố tri của mẹ mình. Bạn Ánh  có hai người con gái, một con trai cộng thêm hai rể, một dâu, 2 cháu ngoại và 1 cháu nội. Con cháu bạn Ánh thật ngoan, làm ăn khá, PR thấy cảnh đông vui mà lòng “ganh tỵ” vì PR chỉ có một con trai , một dâu và một cháu nội . Nhớ lại thời học chung ngày nào cũng gặp nhau, sau đó trên 40 năm mới có dịp gặp lại, ai nấy đều lo toan cuộc sống gia đình, thỉnh thoảng đi thăm nhau có dịp ôn lại những vui buồn thời cắp sách đầy ấp kỷ niệm khó quên.

Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, PR được chiêu đãi caphe tại nhà, ngon và thơm hơn ở quán. Hai người ra sau vườn hái chôm chôm làm quà cho PR mang về Sài Gòn. Phi Rom từ giả bạn lúc trưa để về TP.HCM cho kịp vào ca làm việc buổi chiều. Vậy là kết thúc một chuyến đi.

Tin Ảnh Phi Rom

DSCN5537H1

DSCN5538H2

DSCN5542H3

DSCN5545H4

DSCN5546H5

DSCN5549H6

DSCN5553_2_2H7

DSCN5561_2H8

DSCN5566_2H9

DSCN5570_2_2H10

DSCN5573_2H11

DSCN5592H12

DSCN5595_2H14

DSCN5593_2_2H15

DSCN5600H16

 

Có 21 bình luận về Phi Rom thăm bạn ở Chợ Lách

  1. Chúc mừng Phi Rom hội ngộ bạn cố tri:  Thật hạnh phúc, thân tình và rất cảm đông. Lý thú nhất là Phi Rom có dịp uống bia, nước ngọt thoải mái…còn được hái “chờ ôm…chôm” đả luôn: no bụng còn đem về làm quà nữa, Thật là chẵng phí một chuyến đi..!.

    • Neang Phi Rom nói:

      Anh Phú Thạnh kính mến! đến nhà bạn em, mùa này đã hết trái cây, chỉ còn vài cây bạn em để giành lại…sang năm nếu có dịp em sẽ cùng với các anh tổ chức đi chơi một chuyến nơi có nhiều trái cây  thích thật… hihi…

  2. Hoành Châu nói:

    Chị Phi Rom mến   ,
    Một    chuyến    đi  thăm    bạn   đầy    hoa     thơm  cỏ     lạ     cây  trái  ,  thú    vị   biết  bao  nhiêu ! Mong    chị    quan  sát  và    đánh  dấu    kỹ   địa    bàn   cây  cảnh    để  dẫn    em   gái  đi  tham  quan   lần  tới    nhé  ! Hoành   Châu   (Gia     đình  C )

  3. trương phú nói:

    Ôm bọc lơm chơm, rồi đi tuốt dề  Sài Gòn, chụp hình ghẹo mấy đứa ở lại…thèm…

    • Neang Phi Rom nói:

      Đọc phản hồi của anh Trương Phú mắc cừ quá, phải biết vậy PR ghé qua  VL uống caphe và mời anh thưởng thức chôm chôm mới hái cơm dầy, dòn dòn, ngọt lịm hà…

  4. Nguyen Tuyet nói:

    Lóng rày chị Phỉ Rom chụp hình rất đẹp…tấm  nào cũng đẹp dễ thương chết người… nhớ cho em chùm chôm chôm chị nắm nha…nhìn  ngươi và trái cây … đều tươi rói hà…Nhớ giữ nụ cười và sức khỏe nha chị…Ở đây ăn chôm chôm  Mễ , Ha waii hoặc  Thái…tươi có tươi mà không được tươi rói như vậy…

  5. Hoành Châu nói:

    Chiến  lợi phẩm  mang  về  thành  phố
    Để anh  Trương  Phú  đứng  trông  ,  thèm  ,,,Hihi

  6. My Nguyen nói:

    Chị Phi Rom ui, tình bạn trên 40 năm của chị và chị Ánh thật là quý! Chị đến thăm bạn còn ở lại một đêm để hàn huyện tâm sự, chẳng còn gì bằng. Cách tiếp đãi của gia đình chị Ánh thật chân tình nồng hậu, xem chị như người trong gia đình. Chúc mừng chị.

    • Neang Phi Rom nói:

      My Nguyên ui! PR và Ánh hoc chung ngồi cạnh nhau suốt 6 năm  từ  đệ thất cho tới đệ nhị, lúc đi học mình hay ghé nhà Ánh ăn cơm, cũng đi chời chổ này, chổ nọ, vào những dịp hè,  xem nhau như chị em ruột thịt. Rất cám ơn My Nguyên cùng chia sẻ với mình. Chúc My Nguyên sinh nhật vui khỏe, vạn sự như ý.

  7. Hồng Yến nói:

    Chị Phi Rom đi du lịch miệt vườn

    sướng thật. Chị Nguyen Tuyết nói

    đúng đó. Em cũng thấy sau này

    chị trẻ đẹp hơn trước nhiều. Lần

    sau có đi nhớ đừng quên em nha

    Heeeee! !!

  8. HOA ĐĂNG nói:

    Chuyến nầy về Chợ Lách, được ăn chôm chôm tại vườn nên đẹp hơn. Phi Rom ui, bộ hồi đó có học ở Chợ Lách hả em???????

    • Neang Phi Rom nói:

      Chị Hoa Đăng ui! suốt thời gian phổ thông,  em học ở Vĩnh Long, bạn Ánh lúc đó cũng ở VL, sau khi lập gia đình chuyển về quê chồng ở Chơ Lách, nên em mới có dịp về đó chơi…cám ơn chị cùng chia sẻ, em thấy chị ngày một trẻ đó. Chúc chị vui khỏe. Mến

  9. Một Lúa nói:

    Chỉ biết khen cây trái chôm chôm thiệt đẹp. hihihi

    • Neang Phi Rom nói:

      Bác Một Lúa ui! nhìn tận mắt trái chôm chôm, tươi rói, ăn vào thì ngọt ngọt, dòn dòn  PR còn thích nửa đây…hihi…cảm ơn bác khen trái chôm chôm…Chúc vui

  10. Lyhuong nói:

    Phi Rom à, mi thật là người sung sướng ..bạn nhiều, đi nhiều,..ăn nhiều .Đúng như Nguyễn Tuyết nói, qua hình ảnh trong buổi gặp mặt Bạn Yên Dạ Thảo, L Hương thấy các Anh,Chị ngày càng trẻ đẹp ,khỏe vui .Cho Lý Hương gởi lời chào bạn Ánh ,và lời hỏi thăm Yên Dạ Thảo.Thân mến.

Trả lời Neang Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác