Thương muộn của Nhật Lệ

Ngày đăng: 31/07/2015 11:47:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)
0 thuongmuon
Thương Muộn
Ta mơ dừng gót phiêu bồng
Khơi bếp than hồng dệt mộng tàn  thu
T hềm mây sáo trúc vi vu
T hương lắm cho dù tóc nhạt nhòa sương
R u em qua giấc mộng thường
Xóa bao sợi nhớ còn vương mi sầu
Ngỏ trần giếng cạn tình sâu
Hồn tha nhân đã úa nhầu trần ai
Chia ly bạc trắng u hoài
Đời em khóc mướn thương vai não lòng
Bao mùa lắng đục khơi trong
Chờ mưa vỡ đất khơi dòng mương tranh
Sân rêu nẩy lộc vươn cành
Dòng sông con suối còn xanh duyên thề
Trăng vàng trải lụa thềm quê
Dìu nhau say đắm vào đê mê chiều
NHẬT  LỆ

 

Có 5 bình luận về Thương muộn của Nhật Lệ

  1. Hồng Yến nói:

    Chị Nhật Lệ mến!Biết rằng thương muộn,nhưng có còn hơn không chị hén..

    Dẫu biết rằng yêu thương trong muộn màng
    Tình cuối đời tình đẹp nhất chị ơi!

    • võ thị Nhật Lệ nói:

      Hồng Yến thân mến

      Đúng vậy Yến ơi

      Tình đầu thường trắc trở Tình cuối đậm đà hơn

      Cám ơn bạn đã  đồng cảm Chúc bạn vui khỏe hạnh phúc

      NHẬT LỆ

  2. Hoài Thương nói:

    Thương chi thương muộn thêm buồn

    Để hồn cô lữ vấn vương ngập tràng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác