Du lịch Campuchia (kỳ 2)

Ngày đăng: 2/06/2015 10:20:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Do khách sạn không tiện nghi, thiếu đủ thứ cần thiết và nhất là giừơng chiếu không sạch sẽ , nên sáng hôm sau Diễm Ngọc đề nghị đổi chỗ ở tốt hơn giá 20 USD. Để tiếp tục cuộc hành trình và di chuyển hành lý, chúng tôi thuê xe tuktuk cả cho buổi sáng giá 11 USD,  Diễm Ngọc giới thiệu quán hủ tiếu Nam Vang khá nổi tiếng ở Pnom Pênh này.  Vào quán thấy đông khách, an tâm vì thấy tình hình giữ vệ sinh ở quán tốt. Muỗng đủa đều được trụn nước sôi, nghỉ bụng chắc hủ tiếu ngon thôi, đúng vậy tô hủ tíu hương vị đậm đà,ngon hơn hủ tiếu Nam Vang ở SG. Ăn xong còn có một bình trà nóng uống miễn phí.

Điểm tâm xong, chúng tôi tiếp tục lên  xe tuktuk đi vòng qua các con đường có Đài Độc lập. Đây là một đài được xây dựng từ năm 1958, xong năm 1962, kỷ niệm 9 năm Camboge giành được độc lập từ tay người Pháp. Đài này là nơi được  nhiều du khách nước ngoài đến tham quan. Từ  đài này chúng tôi đến các công viên lân cận, ngắm cảnh thủ đô  dừng lại chụp ảnh. Xe tiếp tục đưa chúng tôi đến Wat Phnom, bên ngoài chùa chúng tôi thấy một xe café lưu động “Café 4U” liền dừng lại mua uống thử, café moca, hương vị đậm đà, khá ngon một ly café 1,5 USD. Ông Sãi bảo Phi Rom “đóng phim” giả làm người bán cà phê, Diễm Ngọc chụp ảnh tưng bừng.  Đến  Wat Phnom, cảnh vật không thay đổi, có đồng hồ cỏ quay liên tục theo thời gian, nhưng hơi vắng vẻ có lẽ vì thiếu mấy chú khỉ.  Trước kia, tôi có dịp đến đây thấy rất nhiều khỉ, chúng chạy giởn vòng vòng và giựt cả đồ ăn của khách, chúng chạy ra đường dưới chân núi. Lần này, chúng tôi không thấy con khỉ nào cả, chúng trốn đâu hết rồi, cũng hơi buồn ! Trong đoàn có 4 người mà 3 người biết Wat Phnom hết nên không ai muốn lên trên đó cả. Ai đến lần đầu thì ghi lại vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm. Trên đường đi tạt vào cửa hiệu bán dép Thái, chúng tôi vào mua mấy đôi để làm quà tặng. Mới đi nửa ngày mà sao ai cũng  mệt lã người, ông Sãi đề nghị về khách sạn nghỉ ngơi. Về khách sạn lúc 12 giờ, dự kiến nghỉ 30phút sẽ kéo nhau đi ăn, nào ngờ ai cũng lười biếng dù bụng đói lã, ông Sãi kêu 2 dĩa mì xào tại nhà hàng cùa KS. Nhân viên nhà hàng dùng xe đẩy vô, trông rất trịnh trọng , ai cũng thích, đến khi đưa hóa đơn thanh toán thì mới ngã ngữa ra 12 USD/ dĩa, hai dĩa 24 USD cho 4 người, ăn chưa được hơn nửa dĩa đã thấy no rồi ! Bốn giờ chiều, Diễm Ngọc dẫn chúng tôi đến quán cà phê Darling , thấy quán lạ ông Sãi nhờ DN chụp hình sẳn dịp viết bài giùm.(quán này được  giới thiệu http://tongphuochiep- vinhlong.com/2015/05/quan-ca-phe-darling-o-phnom-penh/ )

Buổi tối, Phi Rom  thuê xe tuk tuk với giá 9 USD với lộ trình đi qua đảo Kim Cương, vòng qua các khu phố và trở về khách sạn. Do buổi sáng ăn hủ tiếu, trưa ăn mì, chiều nay mọi người thèm cơm, thấy một nhà hàng Phương Nam rất đông khách ăn uống, chắc là quán ngon đây.  Chúng tôi tạt vào quán này gọi một dĩa dồi trường xào cải chua, một dĩa bò xào khổ qua,cùng cơm trắng. Một bữa ăn việt nam như ở bên nhà. Dĩa đồ xào nóng cùng thố cơm bốc khói thơm phức, chúng tôi ăn ngon lành, rất vừa miệng, 4 người làm hết 3 thố cơm…hihi…no rồi về thôi, Phi Rom không đi nửa, Diễm Ngọc và ông Sãi tiếp tục đi quán nhâm nhi café tối.

Ngày thứ 3, lên xe Kumho quay về TP.HCM lúc 9g đến nhà lúc 16g kết thúc một chuyến  đi. Chi phí cho một chuyến đi tiền xe, ăn ở, tham quan tốn khoảng 60 USD ( trên 1.200.000VNĐ), hihihi…chưa kể tiền mua sắm áo quần.

Tin ảnh: Phi Rom

DSCN4643                H1                

DSCN4650               H2  

DSCN4674                    H3

  DSCN4667                       H4 

DSCN4700                     H5: Wat Phnom 

DSCN4713                    H6: Phsar thum thmây 

DSCN4756                   H7 

DSCN4758                     H8: Cảnh tranh trí tiệc cưới(chụp ban đêm) 

DSCN4775_2                       H9: Chia tay Diễm Ngọc

  H10

 

 

Có 12 bình luận về Du lịch Campuchia (kỳ 2)

  1. Phú Thạnh nói:

    Phi Rom ơi!, chuyến du lịch của các em vui quá ! Nhiều cảnh đẹp mà hồi mấy năm trước anh đi không thấy. Chắc anh lại phải đi một lần nữa thôi! . Vã lại chi phí như vậy cũng là đã mềm lắm rồi, chứ ở VN bi giờ mà đi như vậy giá cả còn đắt hơn nhiều. Mừng em đã có một chuyến đi tôt đẹp.

    • Neang Phi Rom nói:

      Anh Thạnh ui! còn rất nhiều cảnh đẹp mà  thời gian ít quá nên đi chưa hết đó anh, chưa đi chợ để mua sắm nữa vì sợ tốn tiền …hihihi

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Nghe Phi Rom kể về chuyến đi, thấy nhẹ nhàng thoải mái thú vị lắm.

    Nếu có dịp, có duyên, Phi Rom làm hướng dẫn viên cho bạn bè nhà Tống 1 chuyến nhen.

    • Neang Phi Rom nói:

      Đúng vậy Hạnh ui! một chuyến rất thoải mái, rất vui, buổi sáng ăn hủ tiếu NV rất ngon miệng, về đây còn nhớ hoài, ngày nào có dịp qua bển mình sẽ ăn nữa đó…còn buổi tối ăn cơm, món dồi trường xào với cải chua và thịt bò xào khổ qua ăn với cơm nóng nóng thơm phức, vì đang thèm cơm, nên ai nấy ăn trên 3 chén…khiếp chưa? Các bạn cũng đang lên kế hoạch đi, nhưng chưa biết ngày nào…

  3. vothilai nói:

    ChỊ Phi Rom kính mến ! chuyến đi du lịch thật thú vị,em đọc vài lần để thưởng thức như mình là người đi du lịch.Giá cả cũng rất mềm,đường phố rộng thênh thang,cảnh rất đẹp nếu có dịp nào đó chị làm hướng dẩn cho tụi em nhé.

    • Neang Phi Rom nói:

      Vothilai một người bạn, xinh đẹp, dễ thương mà mình thường gặp trong những lần họp mặt với cô Hồng Khanh,  có những chuyến đi lần sau, PR sẽ không bao giờ quên bạn, PR sẽ ĐT cho bạn nha. Chúc bạn vui khỏe. Mến

  4. Hoài Thương nói:

    Giời ơi, anh Lương Minh và Chị Phi rom đi du lị̣ch CPC đã lâu rồi, thế mà nay mới cho ace ăn ké hà, hà…

    • Neang Phi Rom nói:

      Hoài Thương ui! tin tức nóng hổi vừa thổi vừa coi luôn hấp dẫn người đọc, vì chị bận nên  để hơi lâu, chị cố gắng khắc phục, cám ơn em, chúc sức khỏe.

  5. nguyễn thị đức tính nói:

    Nghe kể hấp dẫn lắm.chị ơi, nhiều cảnh đẹp nữa. Lần sau có đi đừng quên em nhé. hihi

  6. hoàng Hưng nói:

    Nhìn hình, thấy phố xá sạch hơn thành phố nước kế bên. Đọc bài này và đã đọc một bài nói về nước Cuba, thấy Cuba không khá hơn nước Cam.

    • Neang Phi Rom nói:

      Mỗi lần tôi đi du lịch xứ Campu, mặc dù xứ nhỏ, nhưng mỗi khi ra đường, tôi cảm thấy rất an tâm, đi chơi  thoải mái, không có nạn chèo kéo khách. Còn ở VN thì nạn chèo kéo khách hết chổ chê…hihi… của các vị bán vé số, bán chim, nhang đèn ở các khu du lịch thấy mà sợ luôn, không mua chúng còn buông những lời nguyền rũa, chưa nói đến nạn bị giựt bóp túi xách…hihi…

Trả lời Neang Phi Rom Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác