Buổi họp mặt Tất Niên của nhóm TPH-VL .

Ngày đăng: 6/02/2015 03:51:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (16)

Như tin đã đưa, hồi 8giờ sáng ngày thứ sáu 6/2/2015 buổi họp mặt cuối năm của nhóm TPH-VL đã tiến hành rất đơn giản nhưng không kém phần long trọng và hoành tráng tại quán cà phê Windows, Phường 5 Thành phố Vĩnh long..Đến tham dự buổi họp mặt gồm có: Thu Nguyệt (NK74) thay mặt trang web TPH-VL.com, trưởng ban tổ chức, Nguyệt Hồng(NK77) trưởng nhóm Yoga, Ngọc Minh- hiền muội  của Ngọc Thu Sa (đại diện người có sáng kiến, đột xuất vắng mặt); Hoành Châu (đại diện Gia đình C);Anh Huỳnh hữu Đức (Trang Long Hồ-Vĩnh Long); Chị Hồng Anh (NK70) và chị Xuân (NK70); Các em Lan Phương (NK79), Khánh Hà (K79) và Liên Anh (K79).Ngoài ra còn có anh Trương Phú, kỳ lão nhiếp ảnh gia, kiêm phụ trách viên đưa đón đại diện chủ xị và tui là hộ tống viên…Tổng cộng cũng vừa đủ đại diện cho 12 con giáp trong năm…

Trên bàn tiệc thức ăn thật là bắt mắt, bánh Patê chaud nóng hổi của Nguyệt Hồng , Xôi gấc mè trắng của chị Xuân, rau câu nước dừa của chị Hồng Anh hấp dẫn làm sao !.Cà phê nước uống tự chọn, Ngọc Minh xin được quyền quyết toán…

Mở đầu, Thu Nguyệt tuyên bố lý do có buổi họp mặt này và truyền đạt đề nghị của ông Sãi yêu cầu mọi người hãy nhiệt tình đóng góp ý kiến để Trang nhà ngày càng tốt đẹp, hấp dẫn hơn. Tiết mục này vô cùng sôi nổi và hấp dẫn…Mọi người đều sốt sắng, mạnh dạn đưa nhiều ý kiến thiết thực để khắc phục những yếu kém hiện có trên Trang nhà. Đặc biệt, những nhận xét và góp ý của anh Hữu Đức, Hoành Châu, Nguyệt Hồng và các chị em khác đều được hoan nghênh. Việc này, Thu Nguyệt đã ghi nhận đầy đủ qua máy ghi âm để báo cáo sau…

Trước đó là tiết mục trình diễn văn nghê ngẩu hứng vô cùng hấp dẫn và lãng mạn không thể quên được….Ca sĩ Lan Phương mở màn với giọng hát ngọt ngào làm ấm áp lòng thính giả qua bản “Nỗi buồn Hoa Phượng”.Tiếp theo là hai câu đối Xuân của anh Hữu Đức gửi đến mọi người trong dịp xuân về. Đặc biệt là nhà thơ Hoành Châu hôm nay có màn trình diễn độc đáo giới thiệu nhạc và thơ của mình trong chiếc cassette thu âm do cô thực hiện để mọi người thưởng thức. Hoành châu còn biểu diễn hai bản nhạc lâm ly ướt át “ Nửa Hồn Thương Đau” của Phạm đình Chương và “Tình Khúc Số 1” của Vũ Thành An khiến mọi người say mê…quên cà uống cà phê !.

Các máy ảnh hoạt động không ngừng ! Vừa thưởng thức món ngon , vừa nghe nhạc sống vừa góp ý vui vẻ…quên cả giờ về. ! Một lần nữa , Ngọc Minh thay mặt chị Ngọc Thu nói lời xin lỗi với mọi người. Thu Nguyệt cũng đại diện Trang Nhà, trân trọng kính chúc các thành viên và gia đình Một năm mới Ất Mùi được an khang – thịnh vượng và hạnh phúc…Buổi họp mặt kết thúc hồi 10.30 giờ.

Tin Phú Thạnh–Ảnh Trương Phú

IMG_0659_500x375H1                            Toàn cảnh  tại quán cà phê

IMG_0662_500x375H2                                           Mọi người vui tươi như hoa

IMG_0663_500x375h3                          Anh Phú ơi, có thấy áo tím của em không

IMG_0664_500x375h4                          Các nữ phóng viên đang tác nghiệp

IMG_0665_500x375h5                                         kính thưa …..

IMG_0668_500x375h6

IMG_0671_500x375h7

IMG_0678_500x375IMG_0673_500x375h8

 

Có 16 bình luận về Buổi họp mặt Tất Niên của nhóm TPH-VL .

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui chỉ chấm ánh chót ( bên trái ) là ảnh đẹp nhất. Xin lỗi anh Trương Phú !

    • truong mẫn nói:

      Lương lan Phương đang ngồi mà vẫn mượt mà với bài hát đầu tiên, rồi bài thứ hai… Người đẹp trong ảnh mà anh Cả nhắc đến…đang đặt hết tâm hồn vào lời  ca đó ông ui, ca xong hỏi tui ông cả Lần ở đâu, tui trả vốn rằng- Tui biết hỏi ai đây…

    • Một Lúa nói:

      Chỉ nói riêng với anh Cả. Tui thì chấm (thích) từ trên xuống, trái qua phải. haha anh Cả tui ơi

  2. Phạm Đức Mạnh nói:

    Nhìn hình ảnh thấy các anh, chị Nhóm TPH-VL tổ chức họp mặt Tất Niên rạng rỡ nụ cười, thanh thản – Phạm Đức Mạnh cũng vui lây. Chúc tất cả ACE chuẩn bị đón 1 năm mới An lành-Sức khỏe sung mãn-Lộc Phúc đầy nhà.

    • Phú Thạnh nói:

      Đức Mạnh ơi! Nếu có em.thì tiết mục văn nghệ sẽ sôi động hơn nhiều, bạn bè cứ nhắc em hoài, phải chi…Hẹn em màn 2 cảnh 2 ở Sè gòn vậy ! . Mến chúc em luôn vui khỏe và đẹp chai hoài…

  3. Phan Lương nói:

    Chẳng những vui mà còn được sưn ngon nửa

    Mấy anh chị cũng lựa ngày hay thiệt đó nha!Nhè cái ngày em. Cô Hoa Đăng và anh Cả đi họp mặt CBGV hưu trí ở huyên mời thì mấy anh chị tổ chức họp mặt vui ơi là vui như váy.

    Hỏng biết đâu !

    Hu hu

  4. Phú Thạnh nói:

    ” Không phải tại anh cũng không phải tại em,

    Tại Trời xui khiến nên chúng mình không gặp nhau ,

    Nhưng mà không sao, trước sau gì cũng đi cà phê nữa mà Phan Lương ơi!.

  5. Ngọc Minh nói:

    Cảm ơn Anh Phú Thạnh, cảm ơn tất cả các Anh Chị đã tạo điều kiện cho em có cuộc gặp gỡ giao lưu hôm nay vui tươi và ấm áp. Chúc các Anh Chị năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng.

  6. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Ngày Xuân họp bạn, vui càng VUI hơn.

    Cho mình chung vui với các bạn.

    Cả trăm THANG THUỐC BỔ tặng trang nhà chứ bộ! Quý lắm đấy.

  7. Hoành Châu nói:

    Chị 11 Hạnh ơi , ước gì có  chị về Vĩnh Long dự họp mặt  chắc sẽ vui hơn , ráng sắp xếp  những lần sau  về nghe chị ! Em 14 (Gia đình C )

  8. Hoành Châu nói:

    Ngọc Minh thương mến , những lần họp Đoàn Vĩnh Long sắp tới Ngọc Minh ráng thu xếp công việc để dự họp cùng anh chị em cho vui nhé !Hoành Châu (Gia đình C )

  9. Phi Rom nói:

    Một buổi họp mặt thật ý nghĩa, đầy tình thân ái.

    Nhìn vào hình ảnh là đập vào mắt trần ngay, không những chỉ có ba  anh chàng thanh niên lâu năm, mà trong đó  có một chàng nổi bật nhất xứ thiên hạ …hihi cùng với 9 nàng tiên nữ giáng trần…

  10. NGUYEN TUYET nói:

    Hình  các bạn hưũ  VL vui hoanh tráng … ai cũng rạng rở đủ sắc màu … hình chụp vui và đẹp lắm … Chị Rom à .. hôm nào  Sài Gòn gôm gôm lại chụp hình cho vui vui lên nha…Ngọc Thu Sa đang ở Sài Gòn … phải hong  Lương  huynh…và chị Rom…hihi. Chúc ace luôn vui và luôn khoẻ  thật nhiều. Mến . NTSnow.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác