Xuân nhớ của Phan Lương

Ngày đăng: 12/01/2015 06:40:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Nhân dịp xuân về, Phan Lương gởi đến trang nhà bài thơ ” Xuân nhớ” cùng để họa bài thơ “Tết tha hương” của Lê Bửu Tùng. mời anh chị em cùng thưởng thức.

0 0xuan 2

XUÂN NHỚ

Mỗi độ Xuân về nhớ bạn thân
Mai vàng nở rộ đã bao lần
Người đi cách mấy chiều thăm thẳm
Kẻ ở đơn côi bóng nhạt dần
Nhớ thương lệ khắc đôi dòng chảy
Quên bỏ tình xưa lại góc sân
Thế nhé em ơi ! Đành vĩnh biệt !
Vùi chôn quá khứ đẹp vô ngần
PHAN LƯƠNG
12/1/2015

Có 9 bình luận về Xuân nhớ của Phan Lương

  1. hoàng Hưng nói:

    Hạ, Thu, Đông?

    • Phan Lương nói:

      Dạ tất nhiên là sẽ còn Hạ nhớ , Thu nhớ rùi Đông nhớ nửa anh Hoàng Hưng ui.

      Lúc này mắt anh khỏe nhiều rùi phải không? Sắp tết VN rùi chắc là cảm thấy lòng xao động lắm hả anh?

  2. Hoa Đăng nói:

    Phan Lương ơi , chỉnh lại một chút:

    Thế nhé em ơi ! Đành tạm biệt! Để thấy còn hy vọng …Hén

  3. Một Lúa nói:

    Riêng tui không giống ai

    Mùa xuân tui cũng nhớ người

    Những ngày còn lại, bù đầu gà heo

    huhu

    • Phan Lương nói:

      Ơi anh Một Lúa !

      Chuẩn bị nuôi nhiều gà ,heo đặng tết thịt hả anh

      Rùi còn bâu ,mướp,cà tím nửa ăn sao hết.Đóng thùng gửi máy bay đem về VN hết nhe anh

  4. NGUYEN TUYET nói:

    Mỗi độ xuân về bạn ghé thăm

    Tháng chạp  hâm ba  bạn ghé nhà

    Hai đưá cùng nhau đi chọ tết

    Dung dăng dung dẻ ngắm  hoa

    Chụp hình người đẹp bên hoa

    Năm nay tết đến mong tin bạn

    Về nhé bạn  ơi ta nhớ mong

    • Phan Lương nói:

      Chị NGUYÊN TUYÊT bài thơ của chị mộc mạc , chân tình lắm .Nói lên một tình bạn thắm thiết .Chắc là bạn chị cũng nhớ chị lắm đó

      Em chúc chị luôn tươi trẻ và mạnh khỏe chị nhé

  5. Lê Bửu Tùng nói:

     

    Chị Phan Lương mến,

    Bửu Tùng xin đáp họa chị vài vần thơ nhe,

    Chẳng nỡ anh ơi lời vĩnh biệt
    Dầu trong trắc trở mong người biết
    Lòng này trĩu nặng khối tình si
    Để nỗi tương tư gào thống thiết

     

Trả lời hoàng Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác