Nấm mồ yêu của Hoa Đăng

Ngày đăng: 4/01/2015 06:23:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Ngày xưa, chú tiểu Lan đã chôn đi xác bướm khô như để vùi chôn mối tình đầy ngang trái

Giờ đây có một người đã chôn hai quả tim yêu  xuống NẤM MỒ YÊU là để từ giã một cuộc tình luôn ngăn cách. Để vĩnh biệt một mối tình đầy nước mắt nhớ nhung của HOA  ĐĂNG
 

 

 

Nấm mồ yêu

Yêu chi cho vướng câu thề,
Đêm về, trăn trở, ê chề nhớ thương.
Bây giờ mỗi kẻ một phương,
Trắng đêm thao thức tơ vương nỗi sầu.
Cuộc đời còn chẳng bao lâu,
Tóc xanh nay đã nhuộm màu gió sương.
Anh đâu hiểu nỗi đoạn trường,
Nửa đêm tỉnh giấc nỗi buồn dâng cao.
Nằm nghe mưa gió xạc xào,
Trăng khuya mờ mịt trôi vào hư vô.
Em đang xây một nấm mồ,
Chôn đôi tim lạnh, hong khô cuộc tình.
Tim em ghi đậm bóng hình,
Mồ theo năm tháng, mối tình sẽ tan.
Đừng cho tình ái ngỡ ngàng,
Gặp nhau trong cảnh bẽ bàng cách xa.
Đâu còn ánh mắt đậm đà.
Dòng thơ thấm lạnh chia xa nghìn trùng
 
Hoa Đăng
 

Có 8 bình luận về Nấm mồ yêu của Hoa Đăng

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Chị Hoa cuả em ơi , chị à ! Đúng là Tình đâu đâu ! Tình có mà không ! Tình không mà có ….khổ đơi chị em …Chúc chị Hoa cuả NT , năm mới buông bỏ tinh buồn … để có Tình Vui nha.

    Ngươi ta ở nghìn trùng xa cách.
    Họ đâu có nhớ mình , thi mình nhớ để làm chi
    Nếu ở gần , thì tim họ đã thay rôi
    Cớ làm chi mà bới hoài quá khứ
    Để tình sầu muôn thuở vấn vương
    Xuân năm nay vui lên nhe chị
    Buông bỏ tình sâu , chị sẽ có tình vui
    Tình vui quanh quẩn bên chị kià
    Hãy đón nhận tấm chân tình ace nha chị
    Chúc chị mãi có nụ cười từ đây.

    Mến chị NTSNOW

  2. hoàng Hưng nói:

    Đào sâu chôn chặt chưa chị Hoa?

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Chào Nguyễn Tuyết cảm ơn Tuyết với những lời thơ xuất phát từ tấm chân tình. tình vui mới đúng là tình bạn, Sẽ có nhiều bạn để cùng vui.

  4. HOA ĐĂNG nói:

    Chào HOÀNG HƯNG, lại tiếp theo mấy câu:
    Tình kia chôn kín tận mồ sâu
    Lòng kia vẫn nhớ vẫn âu sầu
    Bây giờ mới gẫm đời có câu
    Muốn quên càng nhớ lại thêm rầu!!!!

  5. Phú Thạnh nói:

    Rất mong Hoa Đăng tâm đắc lời khuyên ngọt ngào thân thiện của Nguyễn Tuyết…để vươn lên một khung trời tươi sáng hơn…

  6. Phan Lương nói:

    Chôn chặt tình yêu tận đáy mồ
    Để sầu ủ rủ gọi mồ yêu
    Tình chôn , nổi nhớ hằn mi mắt
    Cố đuổi tình đi nổi nhớ nhiều

  7. HOA ĐĂNG nói:

    Sư huynh Phú Thạnh UI, Phan Lương ui, bây giờ chôn xong, hết chờ mong, vui như con công.

  8. nguyenthikieutrinh nói:

    Chị Hoa Đăng hỡi,
    Tình sầu của chị đẹp như…bong bóng xà phòng nhưng vỡ tan vào hư ảo rồi! Còn bao tình vui và đẹp khác như Nguyễn Tuyết nói mà chị!
    Em mong chị Hoa Đăng năm mới có nhiều bài thơ tình vui cho ace trang nhà thưởng thức, chị HĐ nhé!

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác