Hão Huyền*

Ngày đăng: 30/11/2014 05:35:54 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)
 
0 0 at
 
HÃO HUYỀN*
 
Người ta đi / đến sẽ về đâu?
Tồn tại trần gian nhanh chậm lâu?
Tiên cảnh trên kia vui với sướng?
Huỳnh tuyền dưới đó khổ cùng sầu?
Ganh đua lợi lộc quên tình thắm!
Giành giựt quyền danh mất nghĩa sâu!
Mang được gì theo vào lúc chết?
Đời sao mê mãi chuyện mưu cầu !
 
Anh Tú
November 29, 2014
*Họa  Mộng Ảo của  Nhật Lệ

Có 3 bình luận về Hão Huyền*

  1. Phong Tâm nói:

    Mộ đời!

    Thế gian quỉ khóc thần sầu
    Tham sân si lún đau đầu cứ mê
    Mặc nhiên sống ở thác về
    Còn chăng một thứ không hề tan đi.

    PT

  2. Phú Thạnh nói:

    Thôi thì xin hãy từ bi
    Bỏ buông quên hết những gì hơn thua
    Thảnh thơi ngọn cỏ gió đùa
    An vui thanh tịnh là vua cõi trần.
    PT*.

  3. Anh Tú nói:

    Ai ơi có biết thứ gì:
    Vong linh “nặng/nhẹ” tính chi phải gìn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác