Thôi thì! em hãy về đi

Ngày đăng: 16/10/2014 08:23:01 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Tình yêu với muôn vàn cung bậc ngay cả khi xa nhau. Từ em ra đi, phương trời ấy riêng mình anh cô độc. Một mình bước đi trên dặm hành cuộc lữ. Luôn là cuộc lữ.Luôn là một hướng không nhà! Bây giờ em trở lại, chắc muộn rồi em ơi…. Xin chào mừng bạn thơ Phan Minh Châu vừa đến với trang nhà với bài thơ đa đoan tâm sự. ( Q Đ )

phi

 

THÔI THÌ  ! EM HẢY VỀ ĐI

Thôi thì  ! em hảy về đi

Mười năm không gặp còn gì trong nhau

Câu thơ như đã bạc nhàu

Lời thơ còn đó  nỗi đau cuộc đời .

 

Anh từ thuở biết xa xôi

Biết thương nhớ, biết ngậm ngùi đa đoan

Đêm nằm thương bóng hoàng hôn

Cứ vây, bủa với nỗi buồn trăm năm .

 

Lỡ mang cái kiếp tơ tằm

Giăng thương nhớ, với  nỗi lòng thi ca

Anh đi về phía không nhà

Đêm nhìn trăng rụng , mưa sa cuối trời .

 

Sông buồn nước cũng rưng rưng

Ta buồn theo những bước chân dại khờ

Ta như phiến gió không bờ

Trăm năm hẹn với tình hờ trăm năm.

PHAN MINH CHÂU

 

Có 1 bình luận về Thôi thì! em hãy về đi

  1. HOA ĐĂNG nói:

    Tặng bạn Phan Minh Châu mấy câu

    Thôi thì em hãy về đi

    Bây giờ cũng chẳng còn gì luyến lưu

    Em đi ngàn dặm xa mù

    Anh giờ ở lại nghìn thu thơ tình

    Xa em tưởng bóng thương hình

    Nhìn trăng, sông, nước mộng tình xuyến xao

    Muốn quên lời hẹn năm nào

    Càng xa, càng nhớ  dạt dào thi ca!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác