NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI “CỎI TRÊN”

Ngày đăng: 22/09/2014 09:28:27 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

 

ca lan

 

Hôm qua, đi đám tang mẹ của Dũng ( đứa em lối xóm ), nhà của mẹ em Dũng ở tận Thị trấn Bảy Ngàn, tỉnh Hậu Giang.

Ngồi xe hơn 1 giờ đồng hồ. Đến nơi, gia đình mừng lắm, anh em gia đình Dũng ra tiếp đãi rất thân tình, vì anh em từ Thị trấn Tam Bình xuống tận đây.

Trong số anh em Dũng có 1 em làm Hiệu trưởng 1 trường THCS của Thị trấn Bảy Ngàn. Trong lúc nói chuyện thì có anh Tư Tứ ( ? ) cũng từ Trà Ôn lên ( gia đình bên vợ Dũng ), áo đóng thùng rất nghiêm chỉnh. Qua giới thiệu của Dũng về tôi, anh em bắt chuyện hỏi thăm. Anh Tứ hỏi :

– Anh ra trường năm nào ?

– Dạ, năm 1973.

– Hồi trước anh học trung học năm cuối ở trường nào ?

– Năm 1971, lớp 12 B3 trường Trung học Tống Phước Hiệp.

– Như vậy là anh có 2 cái sai mà anh không biết.

– Thưa sai gì ạ ?

– Thứ nhất, năm 1971 trường Tống Phước Hiệp là trường nữ ( ! ). Thứ hai, năm 1971 làm gì có lớp 12, chỉ có lớp đệ nhất thôi. Anh nói vậy người ta cười chết.

– Vậy anh có học TPH không?

– Không, tôi chỉ học đến lớp đệ nhị, năm 1972 ở trường Trung học Tam Bình.

– Vậy chắc là “bộ nhớ”của tôi bị ẩm rồi , cám ơn anh !

Tôi chuyển sang bàn khác ngồi uống trà, không tranh luận nữa, vì sực nhớ chiều nay về Tam Bình còn phải đi mua đồ ăn cơm buổi chiều. Nếu tranh luận, thắng thua gì cũng phải mua đồ ăn. Nên thôi !

CẢ LẦN

Có 2 bình luận về NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI “CỎI TRÊN”

  1. Một Lúa nói:

    Chúc mừng anh Cả gặp kỳ tích.

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nếu anh ta nói : Vậy là hồi xưa anh học cao lắm là lớp tiếp liên thôi chứ 12 gì, thì tui không có ý kiến .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác