Ngày chủ nhật tươi hồng

Ngày đăng: 29/09/2014 07:29:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (18)

Như đã hẹn, sáng chủ nhật 28/9, các bạn tập trung tại nhà 11 Hạnh ở đường Lữ Gia, Q11, TP HCM, để có cuộc gặp gỡ. Người có mặt sớm nhất là 15 Đức Tính, kế đó Phi Rom, rồi Huỳnh Hương. Tại nhà Hạnh có bác gái, mẹ của Hạnh, từ Cao Lãnh lên thăm con và các cháu ngoại, cùng đi có Nguyễn thị Hà, em gái thứ ba của 11 Hạnh, CHS TPH Vĩnh Long NK 73, GV giảng dạy vừa mới nghỉ hưu. Trước hết các bạn kéo nhau đến quán Bún bò Huế  gần nhà để ủng hộ quán, món này ngon làm sao! Vừa ăn các bạn vừa khen. Các bạn Hoành Hà, Lý Hương, Kiều Trinh, BS Thanh Thủy,  Lương Minh hôm nay bận việc không đến được hỏng biết có hối hận không nhỉ…hihi.

Dằn bụng xong, tất cả trở lại  nhà Hạnh, Phi Rom có xách theo cây giá để gắn máy chụp ảnh, 11 Hạnh cũng có cây giá thứ này mua đã lâu nhưng không dùng tới, Huỳnh Hương chuyên gia nghiên cứu chụp ảnh nghệ thuật, nên dù chưa dùng tới lần nào, nhưng cũng lấp ráp được, vậy mà còn  hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nữa chứ, đúng là một người đẹp thông minh có thừa…hihi,… Nghĩ tới ngày 17/10 cô Hồng Khanh về, các bạn tập trung đông đủ, chắc vui lắm. Tiếp theo các bạn lên tầng 2 cơ ngơi riêng của 11 Hạnh, để người đẹp Huỳnh Hương hướng dẫn cho Hạnh việc làm thiệp, tranh thơ…vừa học vừa ăn chè đậu xanh và nha đam, do đứa con gái của 11 Hạnh nấu, PR thì muốn về sớm mà chủ nhà không cho về,  bắt buộc ở lại xử tiếp buổi cơm trưa. Do cô giáo Huỳnh Hương  có tài truyền đạt, nên học trò 11 Hạnh tiếp thu thật nhanh, sau khi ăn cơm trưa xong thì đã 14h chiều, PR phải về thôi, Huỳnh Hương cũng chuẩn bị cho buổi trình diễn văn nghệ tối nay nữa.  Chào tạm biệt bác gái, chúc bác dồi dào sức khỏe, tạm biệt 11 Hạnh, các con và 2 cháu trai dễ thương.

Tin ảnh: Phi Rom

DSCN3716               H1: con đường trước nhà 11 Hạnh

DSCN3719                   H2: trước qua ăn

DSCN3724                           H3                           

DSCN3735                  H4: Hà- Hạnh- P.Rom- Mẹ của Hạnh Hà- HHương

DSCN3737                            H5: thêm 2 cháu ngoại

DSCN3739                          H6:  bài học thứ nhất

DSCN3752                         H7: cháu trai cũng tham gia

DSCN3746                   H8

DSCN3755                        H9: trong khi chờ đợi 

DSCN3764               H10: học bài thứ 2

                DSCN3767                   H11: 

Có 18 bình luận về Ngày chủ nhật tươi hồng

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chào 2 đứa cháu dễ thương, vì có buổi cơm trưa, không tốn tiền. Hèn gì. tối qua phone cho người đẹp H. Hương, chỉ nhận được ” Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gội lại sau”

    • Huỳnh Hương nói:

      Anh Cả ui,

      Dạo này buổi tối HH bận lắm… Nào là đi giao hàng (việc làm kiếm thêm ngoài giờ), mà khi đang ở ngoài đường thì khg dám nghe điện thoại (bị cướp giựt lôi té 1 lần rồi nên sợ lắm). Rồi còn đi tập dượt văn nghệ để chuẩn bị biểu diễn…nên khg nghe điện thoại được…Anh thông cảm nghe

  2. Phi Rom nói:

    Cả đừng ganh tị nữa, muốn ăn giờ nào tui sẳn sàng đãi, Huỳnh Hương tối rồi bận trình diễn văn nghệ, đang hát mà đt reo là chết chắc, tắt đt là phải…hihi

  3. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Các chị ở Sài Gòn được gặp nhau hoài … Mỗi lần như vậy lại “được ăn – được nói”  rồi có khi còn “được gói đem về ” nữa … Quá vui !!!

  4. Lyhuong nói:

    Hạnh à,nói L.h hỏi thăm sức khỏe má và chúc má mãi khỏe đẹp như bây giờ .Khóa  học của các nhà mi thật là ấn tượng,tượng hình ,tượng thanh của tiếng nhai giò ,ai cũng muốn đăng ký đó thôi.

  5. nguyenthikieutrinh nói:

    Như Thùy em,

    Em nói “mấy chị ở Sài Gòn…. “gói đem về” đã lay động…đậy cái mà lòng…tiềm ẩn của 7 lắm lắm đó. Mấy lần họp mặt rồi mà 7 vẫn…biền biệt dù đt réo liên hồi! 7 đã, đang và còn mãi cái tức anh ách đầy cành hông!

    Đọc phản hồi của Như Thùy nhắc chuyện “gói mang về” mần cho 7 miên man, miên man…hichichic!! Như Thùy mần ơn chỉ cho 7 cái cách nào mà mình không dự họp mặt mà vẫn có cái gói mang về với nhé! hehehe…

    11 Hạnh quả là…thung thướng khi có thầy đến tận nhà…dạy kèm chụp ảnh nghệ thuật và cái gì nữa ta… à cách làm thiệp nữa?! 11 Hạnh nhớ dạy…bổ túc cho 7 mấy cái chuyện này vói nhé…hihihi…

    • Nguyen Thi Hanh nói:

      Một buổi sáng thật ” tươi hồng” đúng như Phi Rom nói .

      Cảm ơn tất cả các bạn : ” bạn đến chơi nhà” , bạn được mời mà không đến được , bạn đọc tin và bài Phi Rom và Đức Tính viết về buổi họp mặt đó …

      Huỳnh Hương ” đa tài ” : hướng dẫn Phi Rom , Hạnh , Hà … chụp ảnh tự động , cắt hình , làm tranh thơ… ; lại truyền đạt kiến thức hết sức khoa học , dễ  tiếp thu . Thanks em nhiều.

      Chị 2 , chị 3 và 7 ơi , em hứa sẽ truyền lại mấy ngón này trong khả năng mình có được khi có dịp gặp nhau. Cảm ơn 3 chị …

  6. Hoành Châu nói:

    Ngày xưa ” miếng trầu làm đầu câu  chuyên ” , ngày nay có khác ,,,,,,! Chao ôi ,,,  .Mục kèm ” kèm trẻ tại tư gia” , vui quá rồi ~ cô  giáo PhiRom kèm 2 cháu trai  trong khi cô giáo Huỳnh Hương vất vả hơn ,  chỉ kèm  một trò  nhỏ   “quá độ ” , Hihi

  7. Huỳnh Hương nói:

    HH bị làm cô giáo bất đắc dĩ nhưng phải nói là lòng rất vui.

    HH chỉ mong muốn sẽ có nhiều thời gian để có thể hướng dẫn 1 chương trình làm tranh thơ thật đơn giản mà HH đang làm đến với mọi người. Qua đó ai cũng có thể tự thiết kế cho riêng mình 1 bức ảnh có chữ dùng làm thiệp sinh nhật, làm tranh thơ hoặc ghi chú cho ảnh những khoảnh khắc đáng nhớ…v.v….và một phần nào đó hỗ trợ cho ban Quản trị trang trong phần làm tranh thơ cho Trang nhà

    Mong rằng sẽ có dịp sẽ hướng dẫn thêm cho các anh chị.

    Thân mến,

  8. PhươngNga nói:

    Ngoài việc GATO  cái vụ bún bò Huế, phải công nhận buổi “kèm trẻ tại tư gia” rất thành công.  Chỉ có một ngày mà “trò” đã tốt nghiệp. Chắc chắn là cô giáo giỏi, học trò thông minh!

  9. Pham Trung Hai nói:

    Trước hết , như chị Ba, cho anh Tư gởi lời thăm má và em Hà nhiều vui khỏe . Em thật hạnh phúc khi còn mẹ, hãy tận hưởng nhé.  Mừng cho em có được một Beautiful Sunday , cứ “mỗi ngày ta chọn một niềm vui” như thế để thấy đời thật đáng yêu . Hạnh à, có phải đó là căn nhà mà gia đình C mình đã họp mặt khoảng 7 năm trước đó không ? Anh Tư nhìn không ra. Chừng nào anh về nhớ dẫn anh chị đi ăn bún bò Huế ở quán Ô Bi nhé, chị Tư em thích ăn món nầy lắm đó.

    Nhân đây ,” HAPPY BIRTHDAY ” 11  Hạnh

    • Nguyen Thi Hanh nói:

      Thanks anh 4 nhiều . Nhà bọn mình ghé cách nay 7 năm bây giờ con trai lớn của 11 ở ( quận Tân Bình) , nhà này là của con gái ( quận 11) , cách nhau khoảng 6 km . Khi anh chị về , cũng như lần trước , cũng phải họp mặt “nhậu”  thôi ( nhớ lần trước bọn mình có chai rượu ?) , quán O Bi thì ở sát nhà mà .  Mong chờ anh chị !

  10. Nguyễn ba Phuc nói:

    Chúc 11 HANH  sinh nhật thật là vui,cứ như là bạn bè còn nghĩ đến mình

  11. Phan Lương nói:

    Hôm nay  (1/10 ) là sinh nhật của chị 11 Hạnh .

    Em  chúc chị thêm tuổi mới , thêm nhiều niềm vui , nhiều hạnh phúc .

    Thêm tuổi mới  , luôn dồi dào sức khỏe , luôn tươi trẻ và mạnh mẻ .

  12. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Nguyễn Thị Hạnh ơi, cho em chúc mừng sinh nhật chị . Cầu mong chị luôn khoẻ và vui để nụ cười phúc hậu thường trực trên môi ….!!!

  13. NGUYEN TUYET nói:

    Chủ nhật tươi hồng tuyệt dịệu thay !

    Vưà vui! vưà no bụng! Vưà bổ ích !

    Còn gì sướng hơn !??

    Chúc bạn luôn vui , luôn khoẻ  và luôn trẻ mãi nha !

  14. Hue Dang nói:

    Hạnh ơi, chúc Hạnh sinh nhật vui vẻ nha. Chụp hình gửi lên cho bạn bè xem với. Thương.

  15. Nguyen Thi Hanh nói:

    Cảm ơn Phúc , Lan , Thùy , Huệ …( quái , người ta đã giấu mà cũng …)

    Tuyết ơi , lâu quá em mới mần thơ lại , mừng em xuất hiện nhen .

Trả lời Huỳnh Hương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác