Nhớ ngày giỗ ba

Ngày đăng: 22/08/2014 10:12:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ngày 21.8.2014, nhằm  26 tháng 7 âl. Nhân đám gỗ ba và cũng tiện Cả Lần về viếng mộ mẹ của các con tôi.

9 giờ sáng tôi đến nhà đứa em thứ 6 ( đang ở nhà thờ), thì 7 đứa em và con cháu đã tề tựu đông đủ, riêng các con tôi thì không đứa nào về cả, vì chúng bận việc làm, thôi thì một mình tôi đại diện cũng  đủ rồi.

Ba má tôi có tất cả 12 đứa con, hiện tại còn 8, hôm nay tề tựu đầy đủ, chắc là ba má tôi vui lắm.

Sau khi thắp nhang cúng ở bàn thờ ba má xong, tôi ra viếng mộ vợ, cách nhà  em thứ 6 không quá 100 m trong phạm vi đất nhà,  tôi nói:

– năm nay, chỉ trong gia đình chúng ta cúng cơm cho ba thôi, làm đơn giản, không mời khách nào hết,  nhưng chỉ 8 gia đình thôi, chưa tính gánh con cháu của cả Lần,  mà đã ngồi kín 4 bàn tròn, còn mấy đứa cháu trong nhà chưa nhập bàn vì bận lo bếp núc.

Ăn uống xong, 8 anh em trong gia đình chụp ảnh kỷ niệm , Lần tui lớn nhất đến đứa em gái thứ 13 nhỏ nhất, năm nay cũng trên 40 tuổi, sau đó Lần tui ra thăm mộ bà xã, chụp luôn  ảnh mộ  để  email về cho các con ở xa.

Ngày giổ ba năm nay, dù đơn giản và gọn nhẹ nhưng ấm tình ruột thịt anh em trong nhà chung sống với nhau từ thuở nhỏ, là ngày mà cả Lần hạnh phúc nhất, vì gặp mặt đầy đủ các em, cháu, có đứa đi làm ăn xa, 1 năm chỉ gặp 1 hoăc 2 lần.

Tàn tiệc, anh em còn ngồi tâm sự đến hơn 16 giờ, chờ đến cúng bữa chiều xong mới chia tay.

Cô em dâu không quên bọc cho cả Lần 1 bọc thịt kho hột vịt và 2 chiếc bì rõ bự !

 Cả Lần

0 cl 13                H1: tám anh em cả Lần

0 cl 11                      H2

0 cl 14                       H3: Anh đến thăm bà xã đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác