Ông nông dân Mỹ mừng SN trang nhà

Ngày đăng: 5/07/2014 09:29:10 Sáng/ ý kiến phản hồi (26)

happy  tph-vlMừng Sinh nhật lần 2

Nhà vườn gánh nước tưới dây bầu

Bắt chước bạn bè nắn đôi câu

Lá to trái tốt nhờ vun vén

Chợ đông hàng mới, thỏa cung cầu

Một Lúa

Có 26 bình luận về Ông nông dân Mỹ mừng SN trang nhà

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Wow! tấm thiệp mừng sinh nhật cuả anh Một Lúa rất là ấn tượng. NT rất thích cái dàn bầu phải hong anh . Sao mà tươi tốt dữ vậy . Chủ nhật này có nấu được cháo bầu cá lóc chưa . hihi.

    • Một Lúa nói:

      Nguyễn Tuyết ơi,
      Mấy dây bầu đó tui mới ương hột hồi tháng 5, chỗ tui xứ lạnh tình ấm mà.
      Tụi nó mới ra trái bằng ngón tay, nhưng đọt rất nhiều. Bây giờ có thể bẻ đọt luộc chấm chao hay um với bụng cá salmon ăn đở, hehe. Trong hình, những lá có thìa thấp bên dưới giàn là dưa leo chuột, trái 3 giạ rùi.

  2. Hoàng Hưng nói:

    Tháng này còn tưới bầu hả?

    • Một Lúa nói:

      Hoàng Hưng,
      Trồng bầu tưới nước khum lưng
      Trái vừa ăn được, hái bưng cho người
      Cây xanh đem đến nụ cười
      Muốn bầu tươi tốt, đừng lười tưới…trưa!
      Hehe

    • KiềuOanh nói:

      Anh Hoàng Hưng, anh Một Lúa. KO đoán ý của anh Hoàng Hưng nên chợt muốn tham gia ít dòng với anh Một Lúa nhe.
      Anh Lúa, em xin nhắn ít câu.
      Cám ơn anh gánh nước tươí bầu.
      Nhưng dù cố gắng lo vun vén.
      Ôi hởi, trái “bầu” có thấy đâu?
      Mong anh Một Lúa đừng có la em ..phá anh nhe. Chọc anh cho vui mà.

      • Một Lúa nói:

        @Như Thùy,

        Chồng lùa dành phần cho vợ gắp hay mạnh được yếu thua trong vụ thanh toán dĩa càng cua nầy. Hihi

        @Kiều Oanh,

        Cô Tư tái xuất giang hồ bằng chiêu độc nghen.

        Bầu tơ ló nụ tí ti

        Chờ người tưới nước để phì lớn ra

        Xưa nay trong cõi ta bà

        Chức năng bầu mướp, đơm hoa cho đời

        Hehe

         

  3. nguyentringuyen nói:

    Anh Một Lúa ơi,
    Món quà “quê” thật tràn đầy ý nghĩa! Gía mà có vài trái bầu lủng lẳng nhất định 7 sẽ luộc chấm chao hoặc chấm trứng vịt luộc dầm nước mắm! Bá cháy con bọ xít! hihihi. kt.

    • Một Lúa nói:

      Bảy Kiều Trinh ơi,
      Dây bầu nầy ương từ hạt năm ngoái, tui đặt tên nó là bầu bầy. Cũng trên giàn đó năm rồi trên 200 trái. Bưng đem cho con cháu bạn bè, người ta nói “ngán quá”. Năm nay nếu sai trái, không cho ai hết, tui chở lên New York bán. Hehe

  4. HOÀNH CHÂU nói:

    Ủa , Hoành Châu nghe ông nông dân nầy hứa với chị Phi Rom là sẽ gửi hình’rau muốn ” mà . Sao hôm nay ổng lại trồng bầu !!Hihi

  5. Phi Rom NK 71 nói:

    Chiện Một Lúa trồng ” rau muốn” không biết đến bao giờ, Hoành Châu ơi! bạn nhớ dai dễ sợ, nhắc hoài chừng nào có mới thôi…nhìn giàn bầu thật xanh tốt, có tay trồng lắm, đáng khen, nhưng không lấy giàn bầu mà lấp ” rau muốn” à nha, Lúa ơi! đọt bầu mà hấp với cá lóc đồng, Lúa làm thử xem ăn ngon hong? hi hi…

    • Một Lúa nói:

      Phi-Rom,
      Ở đây lúa gạo trồng trong bịt nylon, nhà tui có 1 lúa nhưng không có ruộng thì làm gì có cá lóc đồng mà hấp bông bí, bông mướp, đọt bầu.
      Còn chuyện nợ nần “rau muốn”:
      Cho vay thì cứ việc đòi
      Phận người mượn nợ coi mòi muốn dông
      Hehe

  6. Phi Rom nói:

    Lúa ơi! bạn có trồng rau càng cua hong vậy? rau này trộn dầu dấm lót thịt bò, cà tomat, củ hành tây nè tuyệt lắm, nếu trồng tui hy sinh gởi hạt gầy giống ha ha…

  7. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Chị Phi Rom ơi , ông bà mình cũng đã có câu :
    Càng cua trộn với thịt bò
    Chồng lùa, vợ gắp, gật đầu OK !
    phải không chị ? ( Hi!hi! )

  8. Phi Rom NK 71 nói:

    Như Thủy ơi! Chị rất thích ăn rau càn cua  với thịt bò, ngon lắm, vị rất đặc biệt, rất dễ trồng, thường chị trồng trong các chậu hoa, rất sạch rãi hạt khoảng 2 tuần là có ăn.

  9. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Dạ, nhà em cũng rất thích, nhất là cái vị chua chua của nó rất đễ chịu . Hình như đó là loại rau thật sự sạch vì thường mọc trong mấy chậu hoa . Em cứ tưởng nó mọc tự nhiên  ( do chim ăn thả hạt ), hoá ra có thể trồng . Hồi xưa, có mấy đứa nhỏ hay đi ngang nhà em xin vô hái nói để  về làm thuốc em cứ tưởng thiệt. Sau em thấy xuất hiện ở chợ mà bán rất mắc ( hơn mấy loại sà lách khác ),em biết mình bị lừa, từ đos  để ăn không cho nữa !

  10. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Anh Một Lúa ơi, thời xưa :
    Muốn người ta, người ta không muốn
    Xách dây bầu chạy xuống chạy chạy lên
    Chớ thời @ này thì :
    Muốn người ta, người ta chưa muốn
    Tặng trái bầu, quýnh quáng chạy theo..
    Hu!hu!

  11. nguyenthikieutrinh nói:

    Anh Một Lúa ơi, rốt cuộc 7 đếm có tới bảy món ăn do Anh gửi về mừng sinh nhật trang nhà à nghen:

    1/. bầu luộc chấm chao

    2/. bầu luộc chấm hột vịt luộc dầm nước mắm

    3/. đọt bầu hấp cá salmon

    4/.đọt bầu luộc chấm chao

    5/.đọt bầu hấp cá lóc đồng

    6/.càng cua với thịt bò xào tái

    7/. dưa leo ăn kèm

    8/.rau muốn…còn chờ …sinh nhật lần thứ ba, rau muốn bò  sẽ…tính tiếp hén!!!?

    Thật phải nói, tất cả là nhờ…con kiến vàng ở ấp 5 Tam bình mà ACE được thưởng thức hương vị quê nhà vô cùng đậm đà. Rất cám ơn Anh Một Lúa, đệ nhất nông dân…nòi! hihihi. kt.

  12. Một Lúa nói:

    Chào 3 người đẹp, Như Thùy, Phi-Rom, Kiều Trinh,

    Cuối tuần dịp lễ Độc lập, Lúa có chỗ để đi chơi, nên chậm trả lời. Bây giờ là 12:30 đêm, buồn ngủ quá, sáng mai gõ sớm.

    Lúa

  13. Một Lúa nói:

    Chào Như Thùy, Phi-Rom, Kiều Trinh

    @Phi-Rom

    Càng cua tui có thiếu gì

    Bị kẹp đau điếng, cười khì mới ngoan

    Cám ơn các bạn lo toan

    Có gởi hạt giống, lựa càng cua…sữa!

    @Như Thùy

    Hồi đêm qua đọc PH của Như Thùy đến bây giờ gần giáp giờ Tý mà Lúa chưa nghĩ được cách trả lời cho hoàn chỉnh.

    Muốn người ta, người ta cũng muốn

    Tặng dây bầu, luống cuống dựng giàn

    Phấn rơi theo gió bay sang

    Chung tay vun xới, dây mang thúng bầu!

    @Kiều Trinh,

    Có dịp, Lúa sẽ bày hàng họ vườn mình. Khi đó phải nhờ Kiều Trinh đưa lên menu một lượt. Hihi

    Cám ơn các bạn xem và PH nước tương chấm cơm. Haha

     

     

     

  14. nguyentringuyen nói:

    Lúa TA muốn, người TA cũng muốn

    Hai TA trồng rau muốn…ra bầu…bầy

    Tha hồ chấm với tương chao…hihihi

     

  15. Trịnh Thị Như Thuỳ nói:

    Anh Lúa ơi ,

    Muốn người ta, người ta cũng muốn

    Vậy… OK !  Hạnh phúc quá rồi ..,

    Chung tay chăm sóc giàn bầu …

    Một đàn thê tử còn gì zui hơn…!

    (Ha!ha! )

  16. NGUYEN TUYET nói:

    Anh Một Lúa à,

    Muốn bầu tươi tốt , đừng lười tưới trưa, hihi.

    Vậy thì,

    Muốn bầu tươi tốt quanh năm

    Ba cử mới tốt anh à anh ơi

    Tưới sáng,  tưới trưa , tưới chiều

    Buổi tối hỏng tưới , để bầu nghỉ ngơi

    Hi Hi!!???

     

  17. Một Lúa nói:

    Chào các người đẹp ban tứ ca: Như Thùy, Phi Rom, Kiều Trinh và Nguyễn Tuyết,

    Lúa tui ngoài bầu bí thì không hiểu gì hơn.

    Có dịp tui  sẽ giới thiệu dĩa rau càng cua dinh dưỡng từ cây nhà lá vườn, với công thức:

    Rau càng cua sạch (rửa bằng nước lóng phèn à nghen), ngắt khúc khoảng 5-6 phân bóp nhẹ hơi dập rồi trãi rau ra dĩa sành. Trộn một ít hổn hợp dấm đường dầu ô-liu mè rang, vài củ hành hành tiều xắc lát, trong một chén nhỏ, rãi đều trên lớp mặt dĩa rau.

    Dùng dao mỏng thái lát nửa trứng rưỡi hạt gà luộc cứng (vì đứa cháu vớt trước 1/4 trứng luộc), tiếp tục xếp đều trên mặt rau.

    Luộc nước sôi 5 phút 4 con tôm tươi soi sói hay tôm đông lạnh cũng được (cở 3o-40 con/lb hay 100-120 con/lb cũng không sao). Lột vỏ tôm rồi chẻ 2 theo đường sống lưng để lấy xương sống tôm ra. Đặt tôm chen đều với những lát trứng luộc.

    Các bạn có một dĩa thức ăn có màu sắc trông rất đẹp.

Trả lời Phi Rom NK 71 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác