Giọt nước mắt cho anh

Ngày đăng: 21/07/2014 06:05:36 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Việc thắng thua trong một trận thi đấu là lẽ thường tình. Nhưng thảm bại của Brazil ngày thứ Ba 8/7/14, trên sân Estadio Mineirão, bằng tỉ số một trời một vực 1-7 trước đội Đức trong vòng bán kết là một điều không tưởng nổi cho một trong những ngôi sao bóng đá Nam Mỹ. Sự sụp đổ thần tượng bóng đá đứng vững lâu nay khiến người ta mãi thắc mắc và cố tìm hiểu nguyên nhân. Có hai vấn đề được giới hâm mộ đội bóng nầy nói đến là tinh thần cầu thủ phía Brazil và chiến thuật đội Germany.
Bàn về tinh thần đội Brazil, người ta rà lại trận đấu nhiều đụng chạm giữa Brazil và Colombia vòng tứ kết bốn ngày trước đó, thứ Sáu 4/7/14. Điều không may của đội Brazil xảy ra phút 64, bắt đầu từ hậu vệ Silva mang áo vàng số 3, là đội trưởng và cũng là một trong những cầu thủ kiến tạo mủi tấn công. Sau pha tràn ngập không hiệu quả khung 16.5 của đội Colombia. Silva lo nhìn đội hình của mình, vô tình chạy bổ vào thủ môn D. Ospina của Colombia và làm té anh nầy lúc chuẩn bị phát bóng lên. Silva được một thẻ vàng lãng xẹt trên tội danh tấn công thủ môn trái phép. Chiếc thẻ vàng không nên có của trận đó được cộng với chiếc thẻ vàng trong đấu với Mexico chiều 17/6/14, đủ để treo giò anh đội trưởng sáng giá của Brazil trong ngày gặp Germany, trận đấu quan trọng tại vòng bán kết.

Di hại thứ 2 của đội Brazil là cú va chạm xảy cho Neymar, tiền đạo 22 tuổi có 5 năm đá ở các đội đẳng cấp quốc gia và quốc tế, cầu thủ tự hào mang áo vàng số 10 truyền thống danh thủ Péle năm xưa. Neymar có tốc độ tấn công và khả năng thuận hai chân sút mạnh làm bàn, cầu thủ được xem là nguy hiểm đối với bất cứ đối phương nào của đội Brazil.
Thử xem lại trường hợp xui xẻo cho Neymar bởi vô tình hay cố ý. Bắt đầu từ một pha tấn công bất thành của đội Colombia trong khoảng những phút 85. Neymar ở vị trí nửa sân nhà, anh ta dùng ngực đón đường bóng từ phía khung thành bồ nhà để chuyền sâu cho đồng đội về phía sân Colombia. Neymar không ngờ một hậu vệ của Colombia, Juan Zúnĩga mang áo đỏ số 18, từ phía sau cong chân bay tới nện gối vào xương sống khoảng ngang thắt lưng, đúng thời điểm quả banh còn dính trên ngực Neymar. Cả thân người đồ sộ với chiếc đầu gồi cứng như sắt của hậu vệ ngưởi Colombia xô Neymar té xấp úp mặt trên sân cỏ, khi những người cấp cứu chạy đến, Neymar tím mặt vì đau đớn, anh không thể quay người ngữa lại và không còn cảm giác ở đôi chân. Các bác sĩ và nhân viên cấp cứu hiểu nạn nhân bị chấn thương cột sống nghiêm trọng. Họ cẩn thận lật ngữa thân người anh ta để múc vào băng-ca, rồi họ nhanh chóng di chuyển Neymar vào bên trong. Trên đường khiêng cáng đi qua cửa hầm xuyên ngang khán đài, khán giả Brazil khóc òa nhìn Neymar cũng đang dùng tay che mặt ràn rụa nước mắt. Cử chỉ không lời nhưng chứa cả một trời đau thương, anh ta biết rằng mình đang bỏ cuộc chơi và khó thể phục vụ đội tuyển quốc gia xuyên suốt giải World Cup 2014.
May mắn là Neymar không bị liệt đôi chân bởi chấn thương đó, nhưng ca phẩu thuật sẽ ngăn anh trở lại sân bóng một thời gian. Trong một phỏng vấn từ bệnh viện, Neymar không lên án người hậu vệ Colombia, anh ta chỉ không hiểu tại sao hậu vệ Zúnĩga có lối tranh banh không đúng kỷ thuật và không vì bất cứ lý do gì phải làm như thế.

Neymar có thể tha thứ cho người làm anh trở thành thân bại, nhưng đối thủ trong ngày 8/7/14 không nương  tay xô đội Brazil vào chỗ danh liệt. Qui luật thi đấu là không thể tội nghiệp cho gia cảnh “vợ đẻ, con đau, nhà nước lụt”. Đội Germany có quyền hưởng thành quả tài năng và may mắn của họ.

Trở lại trận bóng nhiều chênh lệch ngày 8/7/14 giữa Brazil và Germany. Sau tiếng còi khởi động, đội Brazil trong sắc áo vàng truyền thống, tấn công dữ dội trên phần sân của các cầu thủ Germany trong các chiếc áo đỏ sọc đen ngang. Người Brazil và dân ái mộ hò reo cổ võ và họ cảm thấy an tâm cho đội nhà, tuy thiếu hai trụ cột chính, nhưng chiến binh Brazil vẫn còn khả năng áp đảo đối phương. Mọi người không ngờ đó chỉ là “hồi quang phản chiếu”, dư ảnh sót lại buổi chiều tà sau một ngày nắng rực rỡ chói chang. Khoảng gần 3 phút đầu tiên trong thế phòng ngự, đội Germany bắt đầu trở thế tấn công. Cả hai đội thay nhau tổ chức những pha công thành, nhưng xem ra đội Brazil không còn nguy hiểm, thiếu sức làm cho đội Germany phải lo thủng lưới.

Phút thứ 10, Müller,  tiền vệ cánh phải mang áo đỏ số 13 dẫn banh xuống theo đường biên, quả da  bị một chiếc áo vàng số 6, hậu vệ Marcelo của Brazil đá phá ra lằn vôi cuối sân, chịu một phạt góc. Tại khu vực khung thành, các chiếc áo đỏ tập trung khoảng sân trước cột gôn tay trái của thủ môn, đối diện với lằn biên cánh phải  của hướng banh tấn công. Sự dàn trận cố ý nầy của Germany kéo theo các hậu vệ Brazil bám chặt, để lại vùng phía trước khung thành một khoảng trống thênh thang.
Phút thứ 11, tiền vệ Kroos của Germany dùng chân phải chặt banh bổng từ góc đá phạt, banh bay thẳng về hướng khung thành và từ từ xoáy cong lơi trái nếu nhìn từ góc đá. Kỷ thuật đá, đường banh và điểm rơi của quả banh gần như hoàn hảo. Thủ môn J. César không thể đoán nó rơi ở đâu nên vẫn đứng trên lằn vôi giữa hai cột. Đội Germany áp dụng tâm lý “ta bất động, địch bất động” để lừa hậu vệ Brazil, thế nên hổn hợp áo đỏ và vàng cũng không phản ứng. Chỉ có một chiếc áo đỏ duy nhất, Müller lùi ra khoảng 3 mét từ phía sau của đám người đó, như được mật ước hay là thành quả của sự thực tập hàng trăm lần. Quả da rơi trước mặt Müller, vị trí đúng giữa khung thành và cách chừng 6 mét, Müller đưa chân phải tạt vô-lê khi banh chưa chạm đất chừng 4 tấc. Quả banh đổi góc bay như chớp trong không gian hoàn toàn trống trải, tầm cao ngang gối trái và cách César khoảng non mét. Thủ môn vừa nhận ra thì banh đã tung lưới, trước sự bất ngờ của 5-6 chiếc áo vàng đang dồn quân về phía trước cột gôn tay trái thủ môn và một ít áo vàng khác phía trước bên ngoài khung 16.5 mét. Đội Germany dẫn trước 1-0.

Phút thứ 23, tiền vệ số 13 áo đỏ, Müller có banh từ sát đường biên cánh phải sâu trên phần sân Brazil, anh ta đưa ra và hơi chếch lên cho Kroos  đang đứng giữa sân cách khung thành chừng 25 mét. Rồi cũng từ biên, Müller xâm nhập khung 16.5 để nhận lại banh do Kroos đưa xuống. Müller không sút vào khung thành như bao cầu thủ có dịp bằng vàng như vậy. Anh ta chận banh đứng lại ngay đúng điểm tròn đá penalty và chạy  trớt qua, nhường trái banh đó cho tiền đạo Klose (áo đỏ 11) đối diện gần đó đang chạy tới. Có 2 lý do khiến Müller không đá trái đó: một, thủ môn César cảnh giác anh, hai là vị trí đó không thuận cho chân phải của anh thay vì Klose.  Klose chạy đến tức thì, anh ta xoay người sút bằng chân mặt quả da được Müller dọn cổ. Banh rà ngọn cỏ hướng về phía trái của thủ môn César đang đứng giữa khung thành, khi ấy César cũng vừa bị Müller làm động tác giả kéo sự chú ý về phía tay phải của anh ta. Nhưng César cũng còn đủ thì giờ để bay người ngược về phía trái chụp đường banh gần giống như đá phạt penalty của Klose. Vì thân người nhoài ngang để chụp đường banh thẳng xuống, César vuột tay, banh ói ra lăn ngược trở lên. Tiền đạo danh cước của Germany, Klose trên đường tràn theo lần sút thứ nhất, vớt thêm một cú nhẹ thứ hai. Lần đá bồi nầy tung lưới vì César còn đang nằm sống soài nhìn theo tuyệt vọng và vị trí quả banh đá lần hai chỉ cách khung thành khoảng 5 mét.
Trong lần phối hợp tổ chức tấn công trái thắng thứ hai, 3 cầu thủ Germany lừa thế chẻ xuyên kẻ hàng phòng ngự của Brazil, tận dụng tốc độ và kỹ thuật giao banh cực nhanh và chính xác, họ đem banh vào khu vực chết người mà không gặp truy cản. Các hậu vệ Brazil gần như bất lực vì không đoán ra đường tấn công biến ảo diễn ra như chớp của đối phương.

Phút thứ 24, tiền vệ Kroos áo đỏ số 18 ở vị trí giữa sân, anh ta nhận banh phát lên từ phía gôn nhà. Anh dẫn lên một đoạn lệch qua phải và chuyền cho một chiếc áo đỏ khác, tay nầy bắn banh mồi xuống sâu cánh phải để hậu vệ Lahm số 16 đuổi theo. Đối diện Lahm là một chiếc áo vàng và  về phía khung thành Brazil có một rừng khoảng 5-6 chiếc áo vàng rút về phòng ngự, họ kềm cặp 2 chiếc áo đỏ khác là Klose và Müller đang đóng chốt trong khung 16.5, tất cả áo vàng đỏ đều hướng về phía Lahm. Lahm chạy trước đón đầu và đá ngay quả banh còn đang lăn xuống trong vùng còn cách cây cờ góc sân Brazil khoảng 7 mét. Từ góc sân, đường banh đá xéo lên ra giữa, bọc sau lưng bỏ qua 2 chiếc áo đỏ là Klose và Müller gần khung thành nhất. Như hiểu ý ăn rơ từ thuở nào, Kroos chạy trờ xuống tiếp xúc với banh của Lahm giao ra ngay lằn vôi khung 16.5, vị trí đối xứng với điểm chính giữa 2 cột gôn của César. Lợi dụng khoảng trống nửa vùng không gian còn lại phía trước mặt khung thành vì tất cả hàng phòng ngự kể cả anh giữ gôn còn đang dậm chân phía trước và nghiêng bên trái khung thành để đối phó hướng tấn công của Lahm. Không ai ngờ Lahm lật cánh, mớm một đường banh chết người cho một đồng đội từ một hướng không bị chú ý. Thừa hưởng quả mớm của Lahm, từ chính diện với khoàng cách đúng 16.5, tiền vệ Kroos dùng chân trái dứt một cú banh “sống” vô-lê đổi góc bay hoàn hảo. Đường banh xà thấp chui vào gần góc lưới phía tay phải của César.
Quay ngược lại quá trình quả nầy, từ lúc Kroos phát banh tổ chức hướng tấn công ngay giữa sân men theo cánh phải hướng banh đi xuống, đến khi nhận banh trả ngược lên và đá thẳng xuống điểm tung lưới, qua 4 chân toàn đá banh sống, thời gian vỏn vẹn chỉ 12 giây. Trái banh thắng rất đẹp và dễ dàng, không bị tình nghi lỗi việt vị, không ai tranh banh đụng chạm, không cần tốn sức đua nước rút.

Trong 24 phút đầu tiên, Brazil nhận bàn thua thứ 3, người ta thấy trên khán đài có những thiếu nữ ái mộ đội Brazil khóc ròng không che dấu. Cả nước  Brazil buồn như tang chế. Và họ thực sự sụp đổ niềm kỳ vọng đội nhà chỉ sau đó 5 phút, khi mà tỷ số tăng lên 5-0 nghiêng cho đối phương. Người ái mộ đội Brazil lục tục rời bỏ khán đài ra về. Có lẽ những người đó buồn phiền tức giận hoặc là không chịu nổi phải chứng kiến cảnh ngộ người thân của mình bị hành hạ thảm thương.

Bài viết nầy mục đích an ủi cho những giọt nước mắt thương cảm của các ủng hộ viên. Cố gắng vạch ra một phần tài năng các cầu thủ Germany. Công bằng đối chiếu thực lực của Brazil và Germany, thì cho dù Silva và Neymar có mặt trong trận đấu với Germany, chưa chắc đội Brazil thay đổi được số phận.
Đường còn dài, 4 năm tới coi như đủ thời gian dùi mài tập luyện, Huống chi Neymar bây giờ chỉ 22 tuổi, dư mấy tháng.

Một Lúa

nuoc mat cho anhẢnh 1 : dán đầu bài

UntitledẢ 2: Nữ ái mộ đội Brazil khóc ròng vì tuyệt vọng cho đội nhà.

Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilẢnh 3: Kẻ vui thắng lớn, người buồn thua to.

neymarẢnh 4:Tiền đạo Neymar, áo vàng số 10 của Brazil, người bị hậu vệ Colombia chơi một gối vào cột sống trong trận tứ kết ngày 4/7/2014. Neymar nằm sấp kêu la đau đớn trên sân và không thể lăn trở người.

 

Có 8 bình luận về Giọt nước mắt cho anh

  1. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tui không xem trận tranh giải 3 của đàn anh Brazil với Hà Lan !

  2. Phi Rom nói:

    Dù biết “hỉ-nộ-ái-ố” là chuyện thường tình, nhưng thấy người ta đau buồn rơi nước mắt, mình cũng buồn theo…hic hic…

    • Một Lúa nói:

      Buồn buồn ghé quán Đình Khao

      Ngẫm xem thế sự như màu thịt tôm

      Cô Sáu chớ quá ôm đồm

      Chuyện đời nào khác chấm com, a còng

      hehe

       

  3. Phi Rom nói:

    Một Lúa ơi! PR mượn sân, nói chuyện “trớt quớt” một chút, hôm đi Đồng Tháp, trên đường về,  7 Kiều Trinh ghé nhà 6 Hiền thấy rau càng cua xanh tươi tốt, bèn nhớ đến Một Lúa, KT nhổ cho một thúng rau càng cua đưa cho PR nhờ gởi đến Một Lúa…

    • Một Lúa nói:

      Hồi tui còn ở ấp Năm, tui rất thường ăn càng cua đồng, có dịp đi thành đi tỉnh được nếm càng cua biển. Du lịch Canana được ăn càng cua đá. Nghe nói Alaska có càng cua sào (dài 4-5 tấc).

      Bi giờ Phirom đãi càng cua gì đây. Nếu chưa có tên thì tạm gọi càng cua giò. hehe

       

       

  4. Phú Thạnh nói:

    Một Lúa ơi! Hồi sáng này anh viết phản hồi cho em rất dài. Nhưng khi xong,anh send cho em thì nó bay đâu mất tiêu, đến giờ này không trở lại. Đại khái anh rất thống nhất với em về nhận xét trân bán kết World Cup 2014 giữa Brazin và Germany . Theo anh thì hình như cái chết của Brazin đã đươc báo trước hồi còn ở vòng đấu bảng. Đến khi tiền đạo Neymar bị chấn thương nặng phải bỏ cuôc chơi, thì gần như số phận đã định đoạt cho Brazin rồi, nhưng không ngờ thê thảm như vậy…Người Đức đã khai thác triệt đễ vào tinh thần hoang mang của Brazin khi mất Neymar, đã áp dụng chiến thuật bài bảng siêu đẳng gần như thuộc lòng cho cả đội và đã nhận chìm Brazin với tỷ số khủng khiếp :7-1. Bài viết của em rất công phu và nhận định chính xác,hấp dẫn hơn cả Huyền Vũ ngày xưa.Thật đáng khâm phục.Anh rất cám ơn em và chúc em luôn vui khỏe để mãi mãi viết hay như thế! Thân mến,   PT*.

    • Một Lúa nói:

      Chào anh Phú Thạnh,

      Cám ơn anh xem và gởi bình luận.

      Em cũng vất vả lắm mới viết được bấy nhiêu để giúp vui cho cô bác. Em cố gắng trình bày nhiều dạng đề tài và không có ý chen chân vào bất cứ cửa nào. Em cũng không dám mơ ước bằng một móng tay những đại nhân anh nhắc đến.

      Lúa ấp 5

       

Trả lời Một Lúa Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác