Khúc tàn du của Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 7/07/2014 07:36:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (10)

Huỳnh Tâm Hoài bày tỏ  nỗi buổn của một kiếp người qua những vần thơ Đường luật ,  tính vô thường vô ngã của vạn  vật  thể hiện rõ trong  Khúc Tàn Du, ta hãy đọc để ngộ tính triết lý của nó (HC)

TN18

KHÚC TÀN DU

 

Hoa chẵng đợi mùa…phơi sắc hương

Bướm xa vườn huyển khép tơ vương

Lối về thu biếc trời xanh thẫm

Mộng ảo tàn du mấy dậm đường

 

Mỗi chiếc lá vàng rơi trong sương

Ta nhè nhẹ bước những hoang đường

Sợ làm động dậy mùa trăng mộng

Dưới chân còn chứa ánh nguyệt sương

 

Ta đã vô chừng kiếp đa mang

Hồn di… tơ mõng cánh bướm vàng

Đã mõi..! hết mùa xuân khải mộng

Nằm dưới cội buồn…mộng vỡ tan!

 Hùynh tâm Hòai

 

Có 10 bình luận về Khúc tàn du của Huỳnh Tâm Hoài

  1. nguyentringuyen nói:

    Ới ời ơi, sao mà hay da diết đến vậy hỡi ời! Có chút gì Hàn Mặc Tử lãng đãng trong KHÚC TÀN DU. 7 thích khổ thơ thứ hai vì TĨNH!

  2. Phan Lương nói:

    Một tình yêu đẹp , đầy sắc hương
    Có hoa , có bướm , trời xanh thẳm
    Có lá vàng rơi ngập bóng trăng
    Một khúc tàn du Tâm Hoài mộng
    ….thật đúng là :
    Yêu chẳng đợi mùa , sao ngát hương ?
    Đêm về thao thức dạ vấn vương
    Nhớ ai gối ấp …giờ xa thẳm !
    Tình đã tan rồi vỡ mộng thương !

    ơ

  3. Phong Tâm nói:

    Trao cánh gió, nhặt tàn hương

    Tình xa xôi vẫn còn vương lặng thầm

    PT (Tặng Huỳnh Tâm Hoài)

  4. HOA ĐĂNG nói:

    HUỲNH TÂM HOÀI ƠI , CHO XIN TIẾP VÀI CÂU

    TRẦM MẶC, THƠ BUỒN, NHỚ MIÊN MAN

    NHỚ AI LỆ ĐẪM MÁ HAI HÀNG

    RƯNG RƯNG GIỌT NHỚ BUỒN LUYẾN TIẾC

    YÊU NGƯỜI, LÒNG NẶNG MỐI SẦU HOANG

     

  5. NGUYEN TUYET nói:

    Mộng ảo chập chờn len giấc ngủ

    Như làn sương khói nhẹ thinh không

    Một bóng phù du lở kiếp sầu

  6. HOÀNH CHÂU nói:

    Anh Tâm Hoài ,  Hoành Châu thích câu thơ cuối đó , lột tả cái đích  sẽ đến và phải đến của bất kỳ ai!!Đã mõi .! hết mùa xuân khải mộng  ,                                                                   Nằm dưới cội  buồn mộng vỡ tan!! @@@Hoành Châu chúc anh mãi tươi vui, gửi thêm sáng tác cho chúng em đọc nhé , có hình ảnh gì lạ , gửi về quê nhà cho chúng em thưởng lãm nhé, .Kính .HC

Trả lời HOA ĐĂNG Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác