THƯƠNG NHỚ HÒANG LAN

Ngày đăng: 11/05/2014 11:01:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (43)

Từ ngày còn nhỏ, tôi đã thích hoa Hòang lan, dẫu chưa biết mặt mũi hoa thế nào. Có lẽ vì yêu truyện ngắn “ Dưới bóng Hòang lan” của Thạch Lam. Một câu truyện rất nhẹ nhàng, lãng mạn kể về tình cảm chớm nở giữa một chàng trai và cô láng giềng ở một vùng quê miền Bắc thời xa xưa. Cả hai sống cạnh nhau, rồi cùng lớn lên với những kỷ niệm êm đềm dưới bóng cây Hòang lan cổ thụ trước sân nhà. Rồi chàng rời xa quê lên tỉnh làm việc, thỉnh thỏang mới về thăm nhà. Hai người chưa tỏ bày tình cảm và hứa hẹn gì cả, nhưng mỗi mùa Hòang lan nở, cô gái vẫn luôn cài một bông hoa lên tóc, để tưởng nhớ mùi hương ! Sau này, một nhà văn tôi ái mộ là Mai Thảo, cũng có một tác phẩm tên “ Để tưởng nhớ mùi hương” ( một tiểu thuyết cũng lãng mạn như tên), có lẽ cũng do cảm hứng từ câu kết của truyện ngắn Thach Lam !
Tôi không sinh ra tại Vĩnh long, nhưng suốt quãng đời niên thiếu và thanh xuân của tôi trải qua nơi đó. Hồi bảy, tám tuổi nhà tôi ở đường Lê Văn Duyệt*, gần Miếu Bảy Bà ( lúc ấy còn hoang sơ, um tùm cây cối đầy vẻ huyền bí khiến mấy đứa trẻ như tôi hay bị nhát ma!).Mỗi buổi tối, ăn cơm xong Ba tôi thường dẫn tôi (là út, lại là con gái rượu nên được cưng lắm!) lên Cầu Lộ (cách nhà chừng nửa cây số) để hóng mát. CauLo
Tôi cũng chẳng biết tại sao gọi là Cầu Lộ, nhưng hồi đó là cây cầu có vẻ kiên cố và đẹp nhất cái tỉnh lỵ vòng vèo tòan sông nước nên có rất nhiều cầu này. Cầu nằm trên trục đường chính của thị xã, dẫn từ bến xe VL* đến khu phố chợ trung tâm. Sau này, lên học ĐH ở Saigon hay đi đâu xa trở về, mỗi lần ngồi xe lôi (ai ở miền Tây trước 30/4/75 thì biết xe này) xuôi theo đường Lê Thái Tổ*, trông thấy từ xa một bóng cây xanh rợp là tim tôi bắt đâu xôn xao nao nức vì biết sắp về tới nhà rồi ( lúc này nhà tôi ở gần ngã tư Phan Thanh Giản*- Trưng Nữ Vương *)!
Buổi tối trên Cầu trời mát rượi , gió thổi từ sông lên lồng lộng, thỏang trong gió là hương hoa Hòang lan. Tôi nhớ, lúc ấy hay nhặt mấy cánh hoa rơi ủ trong túi áo cho thơm đến cả vài ngày. Những cánh hoa màu vàng mỏng manh, nghe người ta kêu là bông Dầu thơm. Mãi sau này, tôi mới được biết nó chính là lòai hoa Hòang lan mà mình hằng ưa thích !
Đó là một cây Hòang lan rất lâu đời, có từ bao giờ chả biết, gốc, thân đều thật lớn, tàng lá phủ gần quá nửa thân cầu, mát mẻ quanh năm và tỏa hương thơm ngào ngạt vào mùa hoa nở, nhất là mỗi lúc sáng sớm, đêm khuya hay giữa những cơn mưa ….
Khi gia đình tôi rời khỏi VL để lên định cư luôn tại Saigon, hình ảnh tôi quay nhìn lại sau cuối và còn chập chờn mãi trong tâm tưởng tôi suốt chuyến hành trình về thành phố, là bóng cây Hòang lan phủ rợp dưới dốc chân Cầu Lộ!
Cách đây hơn hai mươi năm, khi về VL chơi với bạn thân Hoành Châu ở gần Bắc Cổ Chiên (bến phà Đình Khao), tôi tình cờ thấy trong vườn mấy cây Hòang lan nhỏ xíu do cây lớn rớt hột mọc lên, bèn xin về trồng ở khu vườn nhà Thủ Đức. Nay đã nhân được thành hai cây cao lớn, trổ hoa quanh năm, mùa thưa mùa nhặt, tỏa hương thơm nức một vùng chung quanh, khiến nhiều người đi qua ngơ ngẩn “ Vườn nhà ai, cây hòang lan thơm ngát hương tỏa bay Sương khuya nhẹ bay”…( nhạc Trần Long Ẩn)
Và tôi, cũng đã nhiều buổi chiều vào tối, ngồi ở ghế đá ngòai vườn dưới bóng lá lấp lánh cũa cây Hòang lan. Cũng nhặt vài bông hoa, nhưng không gài lên tóc, mà chỉ nhẹ nâng niu trong tay, cũng “để tưởng nhớ mùi hương”! Mùi hương của ký ức về một thời niên thiếu dịu dàng, cùng một thuở thanh xuân lãng mạn nơi thành phố ấy những ngày đã quá xa xưa. Yesterday once more !
-Cây Hoàng lan nay đã không còn nữa nhiều năm rồi. Sau này, mỗi lần về Vĩnh long đi qua Cầu lộ, lòng tôi luôn bỗng dưng dâng lên một nỗi ngậm ngùi không thể gọi tên.

Nguyễn thị Đức Tính

15/01/2014———————————————-

* Tên cũ của những con đường ở Vĩnh long.

 

Có 43 bình luận về THƯƠNG NHỚ HÒANG LAN

  1. nguyễn thị đức tính nói:

    Cám ơn anh Lương Minh đã đưa bài này lên trang nhà, vì T rất muốn tặng tâm tình trong đó cho tất cả những người con của Vĩnh long, niềm thương nhớ về thành phố thân yêu của chúng ta. Rất tiếc là không có hình ảnh cây cầu khi còn cây hoàng.lan. Nhưng mùi hương ngọt ngào của hoa thì không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn của chúng ta, phải không !

  2. Phi Rom nói:

    Như Thường ơi! cây nào có hoa thơm là mình thích lắm, có hoa sứ ngọc Lan rât thơm, mỗi lần PR đi mua kiểng chổ bán gọi là hoa sứ nhà nàng, PR mua về trồng trong chậu trước sân nhà, hoa thơm lắm, mỗi lần hoa nở, PR hái để trong túi xách của mình hoăc để trong phòng ngủ khỏi phải dùng nước hoa xịt phòng, còn hoa công chúa cũng thơm lắm nhưng mùi nồng hơn, đọc bài của bạn rất hay cảm giác như đang có mùi thơm thoang thoảng đâu đây của hoa hoàng lan. Mến, PR

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Phi ơi, em cũng rất thích hoa có hương thơm. Em cũng yểu hoa ngọc lan, hình như còn gọi là hoa sứ . Nhà em có cây rất lớn, đến mùa trổ hoa trắng xóa thơm ngát luôn.

  3. PhươngNga nói:

    Quả không hổ danh là trưởng ban báo chí của Tống Phước Hiệp khi xưa.
    Bài viết tuyệt vời!
    Khi xưa nhà PN cũng ở đường PTG, nhà ngang ty cảnh sát xưa, cùng dãy với trường nữ mới. Nhà do nhà nước cấp nằm trong khuôn viên của bịnh viện.
    Có gọi là hàng xóm láng tỏi với nhau không?

  4. Lúa nói:

    Chào Như Thường,
    Tui vô Google gõ cây Hoàng Lan, thì ra dân ấp Năm tụi tui kêu là cây bông dầu thơm. Tui nhớ có khoảng thời gian tui ở trọ đối diện “Hủ tiếu tôm”, nghĩ cũng là láng giềng không xa của Như Thường. Vì ở gần quán hủ tiếu, nên tối ngày hít mùi hương nước súp, chớ nào biết đến hương hoa. Với lại tui ở xa cái gốc cây Hoàng Lan hơn Như Thường một chút (NT cách nửa cây số, còn chỗ tui cách nửa cây số mốt) Bây giờ nhớ lại, không rõ cây Hoàng lan đó mọc trên mang cá nào của Cầu Lộ. Nếu cho đoán thử, tui mang máng nó mọc dưới dốc cầu phía rạp Vũ Đông.
    Lúa

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Tiếc là bây giờ mới nhận ra cách nhau 0,1 km. Nếu không hồi đó đi ăn hủ tiếu tôm đã rủ anh đi rồi, để anh trả tiên, vì hồi đó còn đi học nên no money .hihi

  5. Hue Dang nói:

    Đức Tính làm chị nhớ Cầu Lộ quá. Tụi chị không gọi là Hoàng Lan mà gọi là Ngọc Lan.
    Hồi đó đám của chị xách xe đạp loại mini chở nhau đi lên Cầu Lộ nghe mùi Ngọc Lan rồi chạy qua xuống dốc cầu quẹo vào phía rạp hát Vũ Đông vào quán cà phê ( quên tên rồi) tán dóc. Chuyên này để Lý Hương kể nghe mới hay.
    Cám ơn bài viết của Đức Tính nha.

  6. Phương Mai nói:

    PM tôi có một thú vui là đọc hầu hết các bài viết được đăng trên trang TPH,khi đọc được một vài câu đầu thì ngừng lại và đoán tác giả.Như Thường là người mới xuất hiện trên trang nhà nhưng bài viết đầu tiên của chị rất ấn tượng,bài thứ hai thì tôi đã ngờ ngợ nhận ra, đến bài thứ ba này thì chỉ cần đọc tựa là tôi biết ngay tác giả. Tôi rất thích và mong đọc nhiều bài khác nữa!.Hơi khách sáo một chút nhưng thật tình là:Rất ngưỡng mộ!
    (Thật ra lâu lâu trúng xìa vậy thôi ,PN, ML, HH,NT,PHP,SOS ,anh Cả, anh PT…thì đã bị bắt bài từ lâu,PM đã ngửi bài thì khó trật, mà có trật thì cũng làm thinh ai nói ra chi cho bị quê )

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Phuong Mai oi, T chỉ mong nhg bài mình viết được mọi nguoi chia sẻ, đồng cảm là vui rồi, vì đó chính là nhg cảm xúc chân thật từ trái tim mình. PM khen nhiều, làm T ngại lắm. Mà cũng thán phục PM có tài đọc văn đoán tác giả , phải là nguoi rất nhạy cảm tinh tế đó. Hihi.

  7. Hoàng Hưng nói:

    Đọc bài này hai lần, tôi cũng thấy có cái gì khác khác. Đến chừng đọc phản hồi của Đặng Huệ, tôi mới nhớ ra. Tôi cũng gọi là Ngọc Lan. Ngày xưa tôi cũng thường kể cho những người bạn không phải người Vĩnh Long về cây Ngọc Lan này.

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Em thấy mọi người ở Vlong đếu nhớ về cây hoa này anh à. Vì nó cí mùi huong và vẻ đẹp rắt đặc biệt.

  8. Hoanh Ha nói:

    Duc Tinh oi , chi da nghe danh em tu rat lau, nhung cuoc song voi nhung lo toan bon be , bay gio nhin lai da hon 40 nam , cam on em da cho chi nho lai khoang thoi gian yeu dau ,lang man va khong bao gio quen nay. Mong em se sang tac tiep de cac ban tren trang nha duoc song lai thoi ao trang dep nhat trong doi .

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã vào chia sẻ cùng ĐT bài này, vì T đã viết lên với tất cả niêm thương nhớ dành cho thành phố Vl thân yêu của chúng ta. Qua đó, có người dù đã xa quê thật lâu vẫn còn nhắc T nhớ nhiều địa điểm quen thuộc như Cà fê Hằng, rạp Vũ đông, hủ tiếu tôm ( giờ nhắc lại còn thèm muốn chết!). Điều này cho thấy dù có đi khắp phương trời, chúng ta vẫn còn chung một ký ức sâu sắc về một nơi chốn đã một thời cùng sống, cùng yêu mến. ĐT cảm động vô cùng với tình cảm các anh chị dành cho mình . Thật hạnh phúc khi còn được gặp gỡ, chuyện trò ( dù chỉ qua trang nhà) với những tâm hồn đồng điệu, dẫu bao vật đổi sao dời của thời gian và thế sự !

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Hoành Hà phải không, em Tính của chị vẫn luôn nhớ chi Hà xinh đẹp của mình. Có một thời gian em hay đến nhà chị ỏ dốc cầu Kiệu, đươc chị cho ăn các món thật ngon, nhất là khoai tây chiên đó . Em rất nhớ chị.

  9. nguyentringuyen nói:

    Em 15 Đức Tính ơi,
    Mấy cây hoàng lan em kể được trồng trươc dãy phố ngắn cặp sát dốc cầu Lộ phải không? Có lần 7 về ngang cầu Lộ nhìn tìm nhưng không thấy nữa. Vâng, mùi hương dìu dịu rất dễ chịu. Em viết hay lắm làm nhiều người nhớ lây mùi hương ấy với em. Thân ái.

  10. Hue Dang nói:

    Hoành Hà,
    Ngọc Nữ thường hay kể Hoành Hà nấu món gì đó ( quên tên ) rất ngon, hôm nào Hoành Hà bật mí cho trang nhà biết đi. Huệ trong nhóm Nữ rất ái mộ Hoành Hà. Nếu gặp nhau sẽ ồ 1 tiếng: mình biết nhau mà. Chào nhau để làm quen lại nha.
    Hue

  11. Hoanh Ha nói:

    Hue than, doc xong nhung dong thu ban viet minh nhan ra ngay la fan nha roi ,nhung khong hinh dung duoc dung nhan cua ngay ay bay gio . Mon an ma ban noi la mon mi Quang ,mon ngon cua Quang Nam , que noi cua con minh. Neu co dieu kien minh se hau cac ban mon nay nhe .thanmen.

    • Hue Dang nói:

      Đúng rồi đó Hoành Hà, cái món này chỉ nghe Nhỏ Nữ tả thôi là đã mắc thèm – H. Hà biết tài diển tả của NN mà . Chỉ tưởng tượng phía trên tô có đậu phọng và những miếng bánh đa là đói bụng. Chờ đến bao giờ hả Hoành Hà.
      Thân

  12. Trần Lý Hương nói:

    Chào cưng Huệ Đặng, kể từ ngày ăn nghêu ở Vạn Kiếp (trước ngày nhà mi đi M) tới nay nhà mi mới nhớ ta đó ha.Nghe nhỏ Nữ nói mi là người thung thướng nhất đấy a.Mi đừng lôi ta vào chuyện đi uống ở cf Hằng ngày xưa,đây là những tháng ngày tuyệt vời nhất của chúng ta đúng không?!!Dù ta biết các ông bô,bà bô mình nhà nào cũng rất khó cho chúng ta được tung tăng(nói theo U17), vậy mà sao tụi mình cũng đi cf đều đều vậy ha,yêu cầu nhạc , lại ngúng nguẩy trà Lipton chanh đường ,thật đáng ngưỡng mộ..Các bạn kể chuyện VL ,làm ta nhớ quá ,tưởng rằng đã quên một thời đáng nhớ….

    • Hue Dang nói:

      Lý Hương,
      Một chút ta sẽ phone cho nhỏ Nữ. Đừng trách, con nhỏ Nữ giữ số phone của nhà mi khít rinh, ai mà biết để nói chuyện với Hương. Hôm Huệ ta viết bài về đám cưới của Hồng Hoa, Kim Cương lên phán 1 câu có KC và Ngọc Nữ trong đám đó nửa nha. Còn LH có không? Mở Skyper đi. Tao với KC hay nói chuyện trên đó lắm, nhưng Nội KC mắc giữ cháu Nội không có nhiều thời gian ha! ha!
      Nói Huệ gửi lời thăm Khắc Long. Hình mới nhất của Huệ ở trong bài người ham học vẽ đó.
      Đã gởi hình lên trang TPH-VL rồi, LHuong lúc nào cũng làm điệu khi chụp hình. Ngày xưa hoàng thị…
      Thương.

      • nguyễn thị đức tính nói:

        Chị Hoành Hà,
        Nghe nói đến Mì quảng em thèm muốn chết, nhất là chị nấu càng tuyệt hơn, chị em nấu ăn rất khéo mà, đó là món ruột của em nữa . Khi nào có mì quảng, nhớ kêu em nữa nhé . Út 15. Hihi

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Chị Lý Hương,
      Chị còn nhớ Đức tính khg, em thì luôn nhớ chị Hương, người đẹp Nhật bản của em ngày nào, vì chị da trắng và có đôi mắt đẹp đặc biệt đó. Chị giờ vẫn khỏe và đẹp ( theo tuổi) chứ. Chị biết tin về chị Thanh Trước, Kim Chi khg . Mong có dịp gặp lại chị .

  13. nguyễn thị đức tính nói:

    Em thấy hình chị Huệ rồi, một thời yểu điệu thục nữ , dễ thuong quá chừng. Vậy chị ban C trên em một lớp, thành tỷ tỷ của em rồi . Hihi

  14. Cây hoàng lan ở dốc cầu lộ của tiệm nệm Việt Nam. Tàn cây lớn lắm, mỗi năm gia chủ phải mé cành nhánh để tránh nguy hiểm. Cây có sức sống mãnh liệt, lù lù to xác hoài, gia chủ chặt mé cây riết đâm bực nên triệt nó luôn.
    Tụi mình thương nhớ hoàng lan. Ngày xưa, bọn mình mơ mộng (nếu có thẩm quyền) trồng cây hoàng lan cho một con đường và đặt tên là ” HOÀNG LAN ” (Bọn mình gồm những cô nàng trong ảnh lớp đệ thất 1 của huedang đó)
    Hồi còn đi học, mình rất ái mộ ban biên tập đặc san Tống Phước Hiệp. Ngày nay, mình chỉ còn nhớ Đức Tính và Phan Cát Chiêu Hằng. Gởi lời chào sức khỏe đến DT và CH.
    Bài thương nhớ hoàng lan giàu cảm xúc, không hổ danh văn nghệ sĩ của TPH. Rất mong được đọc tiếp văn thơ của DT. Thân mến

  15. YMHCP nói:

    Chị Đức Tính thân mến, em là dân VL rất đồng cảm về bài viết của chị.
    Dù xa đất Vỉnh; nhưng vào trang mạng của trường chị sẽ gặp một số bạn ngày xưa, và sẽ gặp nhiều thân dân VL vui mừng chào đón.
    Thân chúc chị được dồi dào sức khỏe,

  16. H. Loi nói:

    Có một sự tình cờ rất thú vị là tôi rất thích cây bông “dầu thơm” với cánh hoa thon thả màu vàng trông thật mảnh mai. Tôi cũng yêu vô cùng “Yesterday Once more” hát bởi Karen Carpenter….”When I was young I’d listen to the radio waitin’ for my favourite songs…” (Đây là đoạn mở đầu bày hát mà tôi thường hát nho nhỏ chỉ đủ môyj mình nghe – xin cá bạn đừng cười!)
    Xin cám ơn NTDDT.
    H.L

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Thật cảm động khi H. Loi có cùng nhiều cảm xúc giống T như thế. Bạn đang sống ở đâu vậy. Cho T biết thêm được khg ?

  17. Hue Dang nói:

    Đức Tính, em có biết là em xuất sắc không, bài viết của ĐT đã xui H. Loi viết phản hồi thố lộ tâm tình. Hoàng Hưng thua ĐT rồi đó nghe. Bài này hình như được nhiều người thích lắm. H. Loi welcome back. Mặc dầu chỉ biết HL qua lời kể của Hoàng Hưng,
    Quí vị vào trang này nghe bài H.Loi thích
    http://www.dailymotion.com/video/xjt4i_carpenters-yesterday-once-more_music

  18. Trần Chiến nói:

    Nhỏ chị ơi, tại vì con tim đã vui trở lại.

  19. NGUYEN TUYET nói:

    Chị Đức Tính ơi , chị đã lập được kỳ tích rồi đó , ha ha . Chào mừng anh Hồng Lợi trở lại sân nhà với ” Cây dầu thơm” . Từ nhỏ NT cũng thích cây dầu thơm lắm , thích đi ngang nhà người ta và vói tay hái 1 bông bỏ vô tập , vô cặp , thơm thoang thoảng , mê lắm. NT thấy hình bạn Như Thường đưa lên , mới đoán biết ra là cây bông hoàng lan chính là cây bông dầu thơm. Cám ơn chị đặng Huệ đã đưa lời bài nhạc lên , lời nhạc quá hay , điệu nhạc quá tuyệt , NT cũng mê và thích bài nhạc này rồi đó , phải học thuộc lòng và tập hát thôi. Cám ơn tất cả 4 ace , à phải là ACE trang nhà nưã chớ. hi hi ha ha .NTSNOW.

  20. nguyễn thị đức tính nói:

    T vô cùng xúc động khi đọc các chia sẻ trên của anh chị Nguyentuyet, Trần chiến, Hue Dang, vì những tâm sự của mình được những người con của Vinhlong đồng cảm, nhất là sự xuất hiện của Anh ( chị) Hồng Lơi. Phải là một người rất đặc biệt, fải khg ạ. T cũng rất mong được biết thêm đấy. Hihihi. Yesterday once more quả là thật tuyệt, t đã yêu thích từ ngày còn bé đến bây giờ. Mỗi lần nghe lại, vẫn thấy bồi hồi . Ôi ngày xưa, thêm một lần nữa, lại quay trở về ..

  21. Hoàng Hưng nói:

    Chào Đức Tính, mặc dù chữ lót là “Hồng,” và hiền như con gái, nhưng Hồng Lợi hỏng phải là gái. Đức Tính thích bài Yesterday once more từ ngày còn bé. Hồng Lợi thích bông “dầu thơm” từ ngày đã lớn. “Với cánh hoa thon thả trông thật mảnh mai giống như dáng người ấy”

    • nguyễn thị đức tính nói:

      Anh Hoàng Hưng, vì T xớn xác nên có chút lầm lẫn thôi, giờ thì biết rồi . Mà sao anh hiểu rõ vè anh Hồng Lợi vậy, như tri kỷ tri âm thế hihihi

Trả lời nguyễn thị đức tính Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác