Đến một lúc của Anh Tú

Ngày đăng: 5/04/2014 10:35:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Lý đạo chỉ cho ta một vùng giải thoát, một thế giới sắc màu lung linh. Tuy nhiên, sự đời luôn trói buộc ta bằng nhiều vòng kềm tỏa, bằng tám ngọn gió thổi thâu đêm suốt sáng, thổi dài qua năm, tháng làm người. May mắn thay, hạnh phúc thay, hành giả trong trói buộc không thấy mình bị trói, luôn kiên định có một lúc sẽ đặt chân lên cõi bờ cho ta tự do. Nhờ kiên định như vậy, hành giả nhận ra cuộc lữ là một cuộc chơi dài. Bùi Giáng gọi đó là du hí thần thông tam muội. (QĐ) sen 

ĐẾN MỘT LÚC…

Đến một lúc 

mưa gió thành bão tố

Gìn lòng giữ vững một niềm tin

Đau khổ tất nhiên đời phải có

Lạc quan tiềm ẩn ắp trong tim.

Đến một lúc 

kiêu căng cùng hãnh tiến

Quên đi để bản ngã trong lành.

Ngắm cỏ cây mênh mông bát ngát

Thân tâm bay bổng khắp trời xanh.

 

Đến một lúc 

tấm lòng ta rộng mở

Trái tim được thắp sáng niềm tin

Hổ thẹn xấu xa trong dĩ vãng

Tạo ra do ích kỹ ham vinh.

Đến một lúc 

cho đi là hạnh phúc

Tham lam cùm khóa của trần gian

Sân si trôi thả vào sương khói

Nợ trần ai thôi chớ vương mang.

Đến một lúc 

thấu rõ điều bất biến

Tâm hồn như phiến đá tinh khôi

Thương yêu quá tổ tiên sông nước

Lãng đãng chiều hôm phủ núi đồi.

Đến một lúc 

nằm yên trong lòng đất

Nghe thân xác nhẹ bổng trần đời

Vô thường thẩm thấu vào tâm thức

Thanh tịnh là đây lúc thảnh thơi..!

Anh Tú

April 3, 2014

 

 

 

Có 7 bình luận về Đến một lúc của Anh Tú

  1. trương mẫn nói:

    Mượn lời người xưa hòa cùng Anh Tú

    Sãi tôi ba mươi năm trước khi chưa học thiền.
    Thấy núi là núi, thấy nước là nước.
    Sau nhân được thiện tri thức chỉ chỗ cho vào.
    Thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước.
    Nay thể nhập chốn tịch tĩnh yên vui,
    Thấy núi là núi- thấy nước là nước

  2. NGUYEN TUYET nói:

    Vậy thì trước sau gì cũng thấy nuí , thấy nước hì hì ! Thấy lời giới thiệu có tên nhà thơ Bùi Giáng , làm NT nhớ 1 câu nói có ngụ ý như vầy nè.. Tôi điên tôi mới yêu em.!!!…và thấy cái tựa Đến một lúc … NT đã có dịp đọc qua mấy câu như vầy nưã nè…đến 1 lúc … ta biết

    Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui rồi

  3. nguyentringuyen nói:

    Chào Anh Tú và các bạn,
    Riêng 7 lại ngắn gọn hơn một chút, thế này:
    “Bản chất cuộc đời là thay đổi”
    Mặc kệ đi, cứ sống tốt với đời
    Còn được sống là ta còn vui vẻ
    Cho tâm hồn đỡ tẻ nhạt chơ vơ
    Đến một lúc ta giã từ nhịp thở
    Bỏ buồn vui ở lại với yêu thương!
    Vậy đó chấm hì chấm hết.

  4. Phú Thạnh nói:

    “Dĩ vãng ngã mũ chào
    Tương lai dang tay đón
    Hiện tại cười kha kha !
    Đời là Ta Bà Ha…”

  5. Anh Tú nói:

    Lời cho Bạn hữu QĐ: Lời bạt trang trọng, thâm trầm ý nghĩa đạo đời nhưng ngầm khen tặng, “hành giả” vô cùng cảm ơn và xin thưa rằng về phần mình chỉ tiếp thêm vần điệu cho những lời thuyết giảng của đạo sư…mà tôi chịu tìm nghe,đọc theo dẩn đạo của HB ngày nào.
    Mảnh đất nhỏ xíu này thêm mầu mở triết lý cuộc đời nhưng nhẹ nhàng đưa đường cho chúng ta hướng về giác ngộ, con đường vẫn vui đẹp mãi mãi cho Đến-Một-Lúc …cho mỗi người …bởi lời trao gởi cho nhau của các bằng hữu thân thương TM, NTS, KT, PT*.
    Đa tạ tất cả bạn hiền.
    AT

  6. Yên Dạ Thảo nói:

    Khổ cuối bài thơ của AT tuy là thân xác nhẹ bổng sau khi…. ! YDT đọc và suy ngẫm lại thì thấy buồn cho một đời người quá huynh ạ!

    Nếu một mai không người thân bên cạnh
    Không tri âm chia sẻ chuyện buồn vui
    Tim cút côi, thi tự sẽ rã rời
    Thơ bơ vơ, chữ loang màu sắc nhớ

    YDT

    • Anh Tú nói:

      Mai mốt thân ta thành cát bụi
      Hồn làm thơ chia sẻ với mây trời
      Lòng đất ấm: bạn thân thương vĩnh viễn
      Tâm vô ưu chẳng bận chuyện đầy vơi!

      Anh Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác