Chia buồn cùng Kim Oanh và Phú Khương

Ngày đăng: 18/03/2014 08:06:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Ngày 18/3, nhận được tin từ Dũng Bùi là mẹ của La thị Kim Oanh (NK79) và La Đình Phú Khương (NK93) vừa mất lúc 4 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Tang lễ sẽ cử hành tại tư gia 40/11/9 Phạm Thái Bường, Phường 4 TP. Vĩnh Long.  An táng tại nghĩa trang đường Trần Phú.Tongphuochiep-vinhlong.com, xin thành thật chia buồn cùng hai bạn Oanh, Khương và gia đình! Mong hương hồn của bác gái sớm siêu thoát và tiêu diêu nơi miền cực lạc…

               TM. TPH-VL.com

                  Lương Minh

Có 15 bình luận về Chia buồn cùng Kim Oanh và Phú Khương

  1. Phi Rom nói:

    Chân thành chia buồn cùng Phú Khương và gia đình, cầu nguyện hương hồn bác gái sớm siêu thoát.

  2. Hoàng Hưng nói:

        Chân thành phân ưu cùng Phú Khương, nguyện cầu hương linh bác gái sớm an nghỉ cỏi niết bàn.

  3. ngocthusa nói:

     Xin chia buồn cùng Kim Oanh -Phú Khương!!cầu hương linh bác siêu thoát ! yamaha nhóm Ngth

  4.  Rất đau buồn nghe tin bác gái mất. Bác là mạnh thường quân là người ân của lớp 12C3, trước đây trong lớp có tiệc tùng, hoặc đi trang lễ nơi đâu đều có sự tham gia của bác, gớp ý gớp tình. Cũng nhờ vậy mà đám trang vợ thầy Huỳnh Văn Thum lớp tổ chứ thật là chu đáo. Đi lao động đào kinh ở xa, bác cũng xuống thăm còn mang cả thức ăn nước uống cho lớp. Bác là một phụ nữ nhân hậu, hiền đức thật đáng quý biết bao. Hôm bác qua Canada thăm Kim Oanh, hai bác cháu nói chuyện qua điện thoại gần hơn 40 phút thật là vui vẻ. Nay bác ra đi làm cho lòng tôi buồn vô hạng. 

    Trước hương linh của bác, cho con được gửi lời kính thương và cầu nguyện linh hồn bác luôn được yên vui tự toại ở miền cực lạc.

     Gửi đến Kim Oanh và gia đình lời chia buồn cho sự mất mát to lớn hôm nay, sự đau buồn của bạn cũng chính là sự đau buồn của tôi. 

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Thành thật chia buồn cùng Kim Oanh và Phú Khương. Cầu nguyện cho hương linh cụ bà sớm siêu thoát.

  6. Trần Bình nói:

      THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CỦNG GIA ĐÌNH BẠN KIM OANH

     

  7. Huỳnh Hương nói:

    Xin gửi lời chân thành chia buồn cùng gia đình Kim Oanh và Phú Khương. Mong hương hồn Bác sớm được siêu thoát.

  8. BẠCH LỘ nói:

    BL chân thành chia buồn cùng bạn KIM OANH và PHÚ KHƯƠNG. Xin cầu nguyện hương hồn Bác được siêu thoát về nơi Cực Lạc.

  9. PhươngNga nói:

    Xin chia sẻ nỗi mất mát to lớn với hai em Kim Oanh và Phú Khuơng.  Mong linh hồn bác an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

  10. NGUYEN TUYET nói:

    NT trong gia đình TPH_VL, xin thành thật chia buồn cùng bạn Kim Oanh và bạn Phú Khương , cầu nguyện hương hồn bác gái  sớm về cỏi Phật.

  11. tuhientri nói:

    Thành thật chia buồn cùng Kim Oanh,Cầu nguyện cho hương hồn  Bác Vãng -Sanh Cực -Lạc.

  12. Hue Dang nói:

    Thành thật chia buồn cùng Kim Oanh và Gia Đình. Chúc hương linh Bác gái về nơi cỏi Phật.

  13. Thu Nguyệt nói:

    Thành kính phân ưu cùng bạn Kim Oanh, Phú Khương và gia đình.

  14. Kim Oanh -Phú Khương và gđ thành thật cám ơn những lời chia buồn sâu sắc và chân thành của các bạn. Với sự ra đi thật bất ngờ và bất ngờ của Má KO lấy nên nổi đau đớn tột cùng. KO đã hứa với Má sẽ trở về thăm Má vào mổi dịp Tết, nhưng Má đã bỏ đi rồi…. cầu mong Ba Má gặp nhau vui vẻ nơi thiên đàng !

  15. Thanh Nhi nói:

    Kim Oanh ơi! Chị biết tin trễ, xin chân thành chia buồn cùng Gia đình em, cầu nguyện hương linh Bác siêu thoát.

Trả lời Thanh Nhi Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác