NGÀY HẠNH PHÚC.

Ngày đăng: 9/02/2014 09:28:29 Sáng/ ý kiến phản hồi (13)

   Hôm nay, mùng chín tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Cả Lần bắt đầu ăn Tết, năm nào cũng vậy, ngày 29 – 30, mùng một, cả Lần đều ở nhà “cu ky” ( từ ngữ của dân cờ bạc ), đến mùng tám là con cái, dâu rễ, cháu nội ngoại tụ họp về để ăn Tết vào ngày mùng chín ( quy định riêng của cả Lần ).

   Đây là ngày có đầy đủ người nhất của gia đình cả Lần, vợ chồng cháu Xuân Long và cháu nội ở Bình Phước về, vợ chồng cháu Xuân Liên và cháu ngoại ở Vĩnh Long về, vợ chồng Xuân Diệu và cháu ngoại ở Ba Kè về. Hai cháu còn độc thân, mãi vui mấy ngày Tết ở nhà anh chị cũng tụ họp về ngày mùng tám. Cả Lần nhờ đứa cháu ở xóm chộp dùm một kiểu hình để đưa ra “ khè” thiên hạ chơi. Cả gia đình hiện nay là 12 thành viên, đúng ra là 13 (nhưng số 13 không hên ).

                                                                                                           Cả Lần

Có 13 bình luận về NGÀY HẠNH PHÚC.

  1. Lương Minh nói:

    Chú thích ảnh: Cả Lần bắt nhịp đồng ca: Trời hôm nay thanh thanh gió đưa cành mơn man tà áo…..

  2. PhươngNga nói:

    Cả nhà sum họp dù không ăn Tết cũng vui.

    Mến chúc anh cả và các cháu luôn có dịp đoàn tụ vui vẻ.  Nhìn anh cả cười tươi như hoa đủ biết anh vui đến ngần nào.

  3. Một Lúa nói:

    Anh Cả ăn tết lớn hé. Mùng 9 mới ăn thì “mùng” 15 mới hạ nêu hay sao.

    Năm mới 2014, Lúa chúc anh Cả và các cháu khỏe mạnh, may mắn và hạnh phúc.

  4. NGUYEN TUYET nói:

    Nhìn tấm hình ngày hạnh phúc  cuả gia đình anh cả thấy rất là vui và cảm động , NT xin phép viết

        Mừng ngày hạnh phúc đông vui

    Cả nhà hội tụ sum vầy ngày xuân

        Nụ cười rạng rở cháu con

    Ấm tình anh cả toát lên nụ cười

        Chúc cho anh cả mãi vui

    Quanh năm Phước, Lộc, Thọ vào nhà anh

     

  5. BẠCH LỘ nói:

    Gia đình sum họp Anh Cả ăn tết ngày nào cũng có “Xuân”! Cũng như em có “tứ quí Xuân”( X Lộc- X Hoà- X Mai- X An) luôn…hihihi! Mừng anh vui vầy hạnh phúc!

  6. NHA nói:

    Nhắc: Để cho công bình với nhóm cháu hôm trước, Cả đừng quên cùng con cháu đến quán dao cạo nha.

  7. Đinh Kim Phúc nói:

    Ba Lần ơi!

    • Lương Minh nói:

      Nếu như vậy thì chú bác cô cậu có đến hàng loạt KP ạ. Mình chợt nhớ đến câu : “Muốn ăn hột vịt thì phải chun xuống sàn ” KP đồng ý chứ?

      • Một Lúa nói:

        Tui nhớ hồi xưa Lúa tui muốn ăn hạt vịt là phải chạy đến quán bà Tư lối xóm. Bây giờ sao có vụ ăn hạt vịt phải chun xuống sàn kiếm. Không lẽ nhà mình có nuôi vịt gái. Haha

  8. Đinh Kim Phúc nói:

    Cũng muốn chun lắm nhưng sợ Ba Lần nhậu không lại thằng rể!

  9. Nguyễn Văn Lần nói:

    Các bạn và các anh chị trang nhà thân mến !

    Xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã chia sẻ. Đương nhiên là ăn Tết phải vui rồi, nhưng ông Một Lúa nói tui tới mùng 15  mới hạ nêu, thì hỡi trời, thở không muốn ra hơi rồi ông Một Lúa ơi ! Anh NHA thì nhắc phải dẫn mấy cháu lên quán dao cạo, nhưng em sợ một trong những đứa con em làm ” khổ chủ ” ( như em ) nên thôi, chỉ kể cho chúng nghe và đưa hóa đơn tính tiền cho chúng xem thôi. Cám ơn NT đã tặng cho bài thơ hay. Mấy cháu con của cả Lần đều được đọc phần phản hồi của các anh chị và các bạn, chúng nó sẽ có phản hồi sau. Còn Phương Nga ơi ! Ngày hạnh phúc của anh cả, chính là ngày giổ của chị, nên các con, dâu, rễ, cháu nội ngoại  về đầy đủ, nhìn thấy ba, ông nội, ông ngoại của chúng có sức khỏe khá ổn, chúng mừng lắm, thì anh cả cũng vui chứ sao. Đây là đám giổ thứ 7 của chị ( kể từ ngày mất ) Bạn Bạch Lộ ơi ! Bạn thua rui 1 xuân rồi, vì tui tới 5 xuân lận.

    Còn ông LM và ông ĐKP ơi ! Khi tui cưới vợ, có ông chú vợ ( bà con đầu ông với cha vợ tui ) nhỏ hơn tui gần 10 tuổi !.

  10. Hoàng Hưng nói:

        Anh Cả nhắc số 13. Có một lần tôi nói với một người Mỹ, hôm nay Thứ sáu 13, xui lắm. Một tí sau supervisor đến hỏi tôi, hôm nay có muốn nghỉ không. Dỉ nhiên là muốn, được nghỉ một ngày thoải mái.

  11. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hồi học phổ thông, thầy dạy tiếng Pháp nói : Tây rất kỵ ngày Vendredi treize ! Có vị tổng thống nào nhậm chức vào ngày nầy, chẳng bao lâu bị ám sát. Còn ở ta, thì ngày 5,14,23 là ngày vua đi.

Trả lời Lương Minh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác