VÒNG ĐỜI CỦA HOA SÚNG

Ngày đăng: 18/10/2013 06:07:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

  MỜI CÁC BẠN THƯỞNG THỨC HOA SÚNG TÍM NHẠT, NHƯNG MẶN MÀ CHO LÒNG MÌNH.

      Hoa súng khi mới nở cũng như sen, hé nở không mở hết ra mà chỉ tum túm, đến khoảng 10 giờ sáng là túm hẳn lại, sáng hôm sau từ từ nở hết, cái đẹp của thời con gái rực rỡ. Thời của sen cũng vậy, đây là thời gian của ong mà không có bướm, chỉ có ong vú và ong mật đến vời hoa súng cùng hoa sen thời nở hết cái đẹp ( cho tui coi đặng tui chụp hình đưa lên báo đời giới thiệu cho bạn bè coi, có điều bạn ngồi coi thoải mái, còn tui chụp hình thì chỏng mông, rề rà đủ cách ). Ngày hôm sau sen rơi cánh từ từ, gương sen từ bằng móng tay sẽ trưỡng thành, còn hoa súng giử độ nở đó với hai trường hợp xảy ra

 A- Hoa hơi tóp cánh rồi cọng hoa rủ xuống cho hoa soi lại gương nước dung nhan mình lần cuối, rồi hòa mình vào nơi mình sinh ra

 B- Hoa tóp hẳn lại như thời sữa soạn nở, rồi nằm dài trên lá, trường hợp này xảy ra hai hoàn cảnh, hoặc rụi luôn, nhìn cọng cứng chắc hoa tiến triển cho ra trái, trái nở tét làm đôi ba rồi cũng lụi tàn mà không cò hạt để lại cho tui trống.

       Bài và ảnh: Trương văn Phú

                                       H1

                                             H2

                                             H3

                                         H4

                                              H5

                                             H6

                                           H7

                                            H8

                                           H9

                                             H10

       Chủ đề: Gởi ảnh Tặng cô Thu Nguyệt cám ơn chầu cà phê vừa qua….

Có 3 bình luận về VÒNG ĐỜI CỦA HOA SÚNG

  1. Thu Nguyệt nói:

    Cám ơn anh Trương Phú gởi tặng TN những bức ảnh về hoa súng, màu hoa tim tím rất dễ thương và hoa đẹp nhất khi đang nở ( hình 3 & 4; hình 4 quá tuyệt). Nói thật nhà TN cũng có 1 chậu súng tím như thế này, nhưng lá và hoa không lớn như trong hình, có lẽ do chậu trồng súng của TN nhỏ chăng? Còn chầu cà phê hôm đó, TN cho anh nợ lại, mai mốt TN sẽ “tính sổ” với anh SOS. Như vậy anh Phú không còn phải cám ơn TN nữa nhé, tổn thọ cho TN lắm lắm!

  2.         Anh Trương Văn Phú thân, trước đây đệ đã đọc một bài văn nói về hoa súng rất là hay, ông ấy so sánh hoa súng với hoa sen, người đời gọi hoa sen là hoa quân tử, còn có 4 câu thơ bất hủ nói về sen :

                                             ” Trong đầm gì đẹp bằng sen

                                       Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

                                                   Nhị vàng bông trắng lá xanh

                                       Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

                Tác giả đó sau khi tả cái đẹp của hoa súng còn đặt hoa súng là hoa “Tiên tử ” để sánh cái tên ” Quân tử”  của hoa sen . Nay anh lại viết một bài so sánh hai hoa nầy, bài viết của anh so sánh rất tỉ mỉ,chứng tỏ anh cũng rất yêu 2 loài hoa nầy nên có sự theo dõi sự quan sát tỉ mỉ như vậy . Đệ xin lưu trử bài nầy làm tài liệu tham khảo của đệ hy vọng anh vui lòng cho phép .

  3. trương mẫn nói:

    Mến chào anh Võ Châu Phương

    Tôi đã đọc những bài anh viết, rất nhiều giá trị cho tôi, cũng như những phản hồi của anh, những ảnh tôi đưa lên trang thuộc về tài sản chung, được anh thích hoặc các bạn khác thích thú khi xem tôi mừng còn hỏng hết, xin anh cứ tự nhiên

    Cám ơn anh cùng các bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác