Mưa thu của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 13/08/2013 10:07:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Huỳnh Hương chỉ tóm gọn trong sáu dòng thơ lục bát viết về mùa thu mà trang trải được tình cảm, nỗi niềm đầy đủ lại mượt mà thanh thoát, không một chút gượng gập, tạo cho dòng lục bát êm đềm mới mẻ từ vần điệu đến ngôn từ, cho ta thấy trang nhà gần đây đã có bộ mặt mới thực sự. Xin chúc mừng  Huỳnh Hương. Mong đọc thêm tác phẩm mới. ( PT )

 

 

Mưa Thu

Em về một sáng thu mưa
Con chim sâu nhỏ đậu vừa bóng râm.
Trời còn nhỏ giọt lâm thâm
Em còn ươm mãi nụ mầm trên tay.
Tình xanh còn chút hao gầy
Em xanh xao ngỡ heo may lại về!

 

Huỳnh Hương

Có 7 bình luận về Mưa thu của Huỳnh Hương

  1. hongbang nói:

    Chào Hùynh Hương,

     Chưa nói đến phần ý đã có thay đổi tốt hơn, chỉ nội chuyện vần luật là tiến bộ rõ rệt. Bài thơ này, đúng như anh PT. dẫn, không có những khiếm khuyết về hình thức, nội dung. Xin chúc mừng. Cố gắng giữ vần luật vì lục bát mà sai cái này là không xong. Mong được đọc tiếp thơ 6.8. HB.

  2. Phu Thanh nói:

    Hùynh  Hương ơi à ! Đọc  thơ em,  nghe lòng dâng trào cảm xúc , xin phép em cho  anh tiếp nối thêm 4 câu nữa nhé :

                                          Chiều vương nắng nhẹ lê thê

                                           Nụ buồn trong mắt hướng về nẻo xa

                                           Nhớ ai câu nói mặn mà

                                           Nghe tim nức nở hay là mưa thu ?

                                                               Phú Thạnh

                                                 
        

     

     

    • Huỳnh Hương nói:

      Anh Thạnh ới ời………

      Anh tiếp thơ hay quá, HH tịt rồi không tiếp được nữa…hihi

      Cám ơn anh nhiều. Chúc anh khỏe và luôn vui.

    • Ngọc Thạch nói:

      gió buồn gió cất lời ru

      à ơi, một chút nắng thu ngọt ngào

      bên trời mắt ngọc xanh xao

      dáng em chừng đã lọt vào dáng thu.

      Ngọc Thạch

  3. Huỳnh Hương nói:

    HH xin cám ơn anh Phong Tâm, anh Hồng Băng đã có lời khen và nhưng góp ý thật chân tình. HH cũng mong và cố gắng viết tốt hơn theo sự hướng dẫn của các anh.

    Chúc hai anh thật nhiều sức khỏe.

    Thân mến,

    Huỳnh Hương

  4. NHA nói:

    NÔN NÓNG

     

    Quê nhà trời đã vào thu

    Quê người nàng vẫn mịt mù nơi nao

    Vài cơn gió mát tạt vào

    Ngỡ thu trở lại lao xao ngõ hồn

    Bao thi nhân chợt bồn chồn

    Để lòng trôi chảy dập dồn sóng thơ.

    Thu là mộng thu là mơ

    Yêu thu tha thiết… mong chờ ai ơi !

     

    NHA

    August 21, 2013 3:21 AM

  5. Hoành Châu nói:

    Cũng còn thích thu lắm , cho chị  Hoành Châu góp vài câu thơ nhé :
    ****Thoảng nghe nhạc khúc thu mưa
    Trấm tư gợi nhớ chiều xưa mịt mờ
    Ngày đêm ru ấm duyên thơ
    Kết mây se nắng ước mơ yên bình
    Trời thanh  không chỉ riêng mình !
    Lá  cây hoa cảnh in hình dáng thu
    (15/11/2014 )

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác