Tin vắn ngày 19/6

Ngày đăng: 19/06/2013 08:59:47 Sáng/ ý kiến phản hồi (24)

Tin từ Hải Đường cho hay, hôm tối thứ hai 17/6, chị Lưu Phương bị đau tim đã vào bệnh viện cấp cứu, đến nay đã tỉnh nhưng còn nằm phòng hồi sức.

         Chị Lưu Phương (thứ 3 tu trái qua)

@ Máy laptop của Đinh Kim Phúc bị bệnh nặng phải đem ra khu Tôn Thất Tùng chạy chữa. Các tay mua đồ lạc soang chạy hỏi mua quá xá. Phúc bảo chiều trúng số độc đắc cho luôn, khỏi bán.

@ Nguyễn Thế Thăng 12A 3 (NK71)dạo này sáng tác hăng, vui vẻ. Chúc anh nhiều sức khỏe, sống dai.

@ Nguyễn văn Lần 12B3(NK71)hôm nay chuẩn bị văn kiện để họp tổ dân phố. Từ ngày anh lên làm tổ trưởng đến nay , thanh niên trong tổ không dám quậy quạn bở anh tuyên bố nhậu ít hơn anh mà quậy là có tội.

@ Ngày 19/6, Nguyễn Thị Việt, 12B(NK74) đi phi trường đón cậu về để dự đám giỗ đầu tiên của mẹ tại Vĩnh Long.

Lương Minh tổng hợp

 

Có 24 bình luận về Tin vắn ngày 19/6

  1. Hoàng Hưng nói:

        Kính chúc chị Lưu Phương sớm bình phục.

  2. PhươngNga nói:

    Chị Lưu Phương ơi, nghe tin chị bịnh em lo quá.  Mong chị chóng bình phục.  Khi nào ruớc mẹ về nhà, Hải Đường thông báo cho mấy cậu dì hay nhé.

  3. TRẦN BÌNH nói:

            Chúc chị Ba mau hồi phục sức khoẻ,xua tan bệnh tật, vui cùng con cháu .

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cầu chúc chị Lưu Phương chóng lành bệnh. Hải Đường cố gắng chăm sóc mẹ.

  5. Phương Mai nói:

    Em cũng mong chị mau hết bệnh!

  6. Phong Tâm nói:

    Cháu gái nhỏ Hải Đường của bác ! Cháu chuyển lời của bác đến Mẹ cháu, bác hỏi thăm sức khoẻ chị Lưu Phương mong chị sớm khỏi bịnh. Chị Lưu Phương thân mến, PT xin chúc chị sức khoẻ trở lại bình thường, an vui hạnh phúc.

  7.                Ngày hôm qua tự nhiên  nhớ ra đã lâu rồi không biết sức khoẻ của cô ra sao, định cuối tuần email cho em Hải Đường để hỏi thăm . Nay cháu giât mình biết tin nầy, mừng thay cô đã có phần phục hồi .  Chúc cô chóng khoẻ mạnh trở về nhà vui cùng con cháu .

  8. neangphirom 12A 3 - NK 71 nói:

    1/ Mừng chị Lưu Phương phục hồi sức khỏe,

    2/ Mừng Cả Lần có chức sắc, chừng lãnh lương nhớ khao tui uống caphe nghen.

  9. Huỳnh Hương nói:

    Mến chúc chị Lưu Phương sớm hồi phục sức khỏe.

  10. Nguyễntuyết nói:

    Thương mến chúc chị Lưu Phương mau khoẻ  để vui cùng con cháu và các bạn trang nhà . . Mến . NT SNow.

  11. Nguyễntuyết nói:

    Về bệnh tim…. NT vưà xem lại các mail thật hay  từ Bác sĩ , NT sẽ chuyển tới LM , anh có thể đăng lên ..sẽ có bổ ích cho  những người cở tuổi chúng ta mà thôi .

    Hải Đường và chị Lưu Phương thương mến, 

    NT chỉ trích 1 đoạn  như sau , nếu cần thì cứ thử nhe

    1 ly trà ớt đem đến cho trái tim 1 lượng dinh dưỡng cuả thực phẩm nguyên chất mạnh mẻ, đem nhanh chóng và kỳ diệu đủ để vực dậy 1 người trong cơn nguy cấp cuả bệnh tim, Trà nóng có tác dụng nhanh hơn thuốc viên, viên nang haytrà lạnh, vì trà nóng làm cho tế bào mở rộng và tiếp nhận ớt nhanh hơn nhiều và chất dinh dưỡng hiệu năng đi trực tiếp vào tim, qua các động mạch….

    Sau đây là 4 động tác đơn giản phòng chống đột quỵ ( NT  trích  từ mail Bs gởi cho NT )

    1/ Nắm tay ; phòng tràn máu não

    2/Nhúng vai :  phòng chống tắc nghẻn mạch máu naõ

    3/ Lắc đầu :  phòng chống đột quỵ

    4/ Mát xa phần cổ ;  Ít bị đột quỵ

    Đó là những cái mà NT thấy  dễ và cũng có ích  lợi cho người bị bệnh tim… NT gởi Hải Đường  xem xem  và nghiên cưú thêm … NT sẽgởi mail cho Lương huynh từ Bs Nga gởi cho NT . Mến  chúc chị Lưu Phương mau bình phục . NT SNow.

  12. KiềuOanh nói:

    @Chị Lưu Phương ơi, mau hồi phục đi để vào trang nhà chứng kiến mấy đứa em của chị “quậy” cho vui hé.

    @Anh Cả Lần: Chúc mừng anh lên làm “tổ chảng”, ý …tổ trưởng.

    @anh Đinh Kim Phúc: anh liệng cái máy tính củ để mua máy mới cho rồi (nhưng nói nhỏ: Anh liệng ở đâu cho KO biết để lụm về xài đở, hehehe)

  13. Nguyễn Văn Lần nói:

    Máy tính của ĐKP quăng rồi. Còn xài gì KO ơi !

  14. Nguyễntuyết nói:

    Lở liệng , lụm laị , bầm nhuyển, nấu thiệt nhừ , lấy ra , đổ vô khuôn…. hỏng chừng qua công đoạn xử lý….thì cũng có lý đó  KO à , PN ơi , nhường em út đi mà lị !!

  15. KiềuOanh nói:

    Anh Cả Lần, Chị Phương Nga, Nguyễn Tuyết hông hiểu ý của em, Nói như vậy chẳng lẽ anh ĐKP đành lòng nhìn em út xài cái máy ..cà tàng sao? Biết đâu ảnh nổi máu “quân tử Tàu” ra tiệm rinh về cái máy cáu cạnh để thay cho cái laptop “tèng xí” cho KO. Đở khổ, hehehehe

  16. CỬU LONG nói:

    Kính chúc thân mẫu của Hải Đường mau chóng bình phục hoàn toàn.

  17. hongbang nói:

    Rất mong chị sớm bình phục và gặp lại. HB

  18. NHA nói:

    Chúc chị LP mau bình phục.

  19. Phú Thạnh nói:

    Cháu Hải Đường thân mến ,

    Cho Bác gởi lời thăm và chúc sức khỏe đến Mẹ cháu nhé ! Mẹ và con gái cưng,,,đều tuyệt vời…<PT*>.

  20. Lưu Phương nói:

     

    Kính gởi các anh: Phong Tâm, Hồng Băng, NHA, Phú Thạnh

    Thưa với các anh là tôi đã về nhà. Cám ơn các anh rất nhiều. Mặc dù còn chao đảo nhưng đọc những lời  hỏi thăm của các anh, tôi như được tiếp thêm sức sống.

    Thương gởi các em: Lương Minh, Hoàng Hưng, Phuơng Nga. Trần Bình, Cả Lần, Phương Mai, PhiRom, Huỳnh Hương, Nguyễn Tuyết , Kiều Oanh, cháu Võ Châu Phương.

    Chị rất cảm động khi được các em lo lắng, thương yêu và quan tâm đến sức khỏe của chi. Cám ơn các em nhiều lắm. Chị vẫn chưa chịu chuyển hộ khẩu, các em đừng lo.

    Chân thành cám ơn tất cả những yêu thương mà mọi người đã dành cho.  LP 

    • TRẦN BÌNH nói:

           Rất mừng khi hay tin chị Ba đã bình phục , chị Ba giữ gìn sức khoẻ Tết nay về Việt Nam cùng tụi em đi du lịch nữa nha chị. Nếu chị cho phép em sẽ viết lại bài viết du lịch hôm Tết cho chị dưỡng bệnh xem cho vui .

  21. Thu Nguyệt nói:

    Em mừng chị Lưu Phương đã bình phục sức khỏe. ( Hơn 10 ngày nay em không vào trang nhà vì ham vui chơi đường xa nên biết tin trễ)

Trả lời Huỳnh Hương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác