Lễ hội Phật Đản ở Huế

Ngày đăng: 27/05/2013 11:00:21 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Huỳnh Hương ra Huế đúng ngay dịp Lễ hội Phật Đản 2557. Huế là cái nôi của Phật giáo, nên không khí ở đây chuẩn bị thật rộn ràng. Khắp nơi, trên mọi con đường, đi đâu cũng thấy cờ Phật giáo được giăng hai bên đường. Trên đường Lê Lợi, trục đường chính chạy dài bên bờ Sông Hương, bảy hoa sen được lắp cách khoảng  hai bên lề của con đường này.

Trên sông Hương, ngay bên cầu sông Hương, ban tổ chức cũng đã lắp đặt trên sông bảy hoa sen tượng trưng cho bảy bước đi của Phật.

Chiều ngày 14/4 Âm lịch, tất cả xe hoa của các chùa trong thành phố đã tập kết về trên đường Lê Lợi để chuẩn bị cho buổi diễu hành đón mừng ngày Phật Đản lần thứ 2557.

Hơn 200 chiếc xe hoa đã lần lượt diễu hành qua các đường phố chính của thành phố Huế, tại thời điểm này các đường phố đã được lực lượng công an giữ trật tự, không cho các phương tiện giao thông vào khu vực lễ hội. Tại các chùa, không khí đón mừng ngày lễ Phật Đản cũng rất nhộn nhịp, các Phật tử đến viếng chùa cũng rất đông.

Huỳnh Hương rất tiếc là không thể chụp hết được tất cả các quang cảnh của lễ hội vì không có nhiều thởi gian.

Huỳnh Hương

25/5/2013

               H1: Bảng chào đón lễ Phật Đản 2557 và biểu tượng 7 hoa sen trên đường Lê Lợi bên bờ Sông Hương.

        H2: Cờ Phật Đản được giăng trên đường.

       H3: Chùa Thiên Mụ

          H4: Bên trong chùa Thiên Mụ.

         H5: Xe hoa được chuẩn bị đễ đi diễu hành.

         H6: Bên bờ sông Hương, phía sau là cầu Sông Hương.

        H7: Cầu sông Hương, trên mặt sông có 7 hoa sen, biểu tượng cho 7 bước đi của Phật.

       H8: Tượng Phật Quan Thế Âm, Phật tử đến viếng rất đông.

       H9: Chùa Từ Đàm.

–         H10: Quang cảnh bên ngoài chùa Từ Đàm

–         H11,

       12: Quang cảnh chùa Thiền Minh

        H13,

    H 14,

       15: Quang cảnh xe hoa diễu hành trên đường phố Huế.

         H16: Chùa Từ Đàm, nơi diễn ra buổi lễ long trọng chào đón Ngày Phật Đản 2557.

 

 

 

 

 

Có 2 bình luận về Lễ hội Phật Đản ở Huế

  1. Huế được mệnh danh là cái nôi của Phật giáo cả nước ,nên năm nào đến mùa Đản sanh người dân Huế tổ chức lể long trọng lắm,nhất là trên khắp mọi nẻo đường cờ hoa khắp ngỏ,một cuộc diểu  hành rước Phật  từ chùa Diệu đế lên chùa Từ đàm với hàng vạn Tăng,Ni và đông đảo các giới Phật tử bách bộ qua đường Bạch đằng,Trần hưng đạo qua cầu trường tiền dọc đường Lê lợi qua Điện biên phủ đến lể đài chính tại khuôn viên chùa Từ  đàm để sáng rằm chính thức lể .còn nữa trên dòng Hương giang thơ mộng được kết nối 7 hoa sen cực lớn tượng trưng 7 bước chân khi đấng thế tôn Đản sanh ,như HH đã trưng bày,chúc HH có một mùa Phật đản An lành tự tại .

  2. KiềuOanh nói:

    H6: Bên bờ sông Hương, phía sau là cầu Sông Hương, phía trước là nàng Huỳnh Hương(?) Huỳnh Hương ơi, có tìm cách lẻn vào xe hoa để đi ké không vậy?

Trả lời Nguyễn thanh Hưng Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác