Đổi thay của Liên Anh

Ngày đăng: 13/04/2013 05:29:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 Nếu lời ca bài “đổi thay” của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo nói người con trai ra đi để lại sự buồn bả cho người con gái, thì “đổi thay” của Liên Anh là em cất bước sang thuyền để đường trần anh vẫn một mình đơn côi !(SOS) 

    

                 ĐỔI  THAY  !

                 Ngày xưa ta nói yêu nhau,

                 Ngày xưa mình đã gởi trao ân tinh .

                Ngày xưa….. chuyện của chúng mình,

                Bao nhiêu mơ mộng…kết thành lời thơ.

 

                Ngày xưa, em vẫn hứa rằng,

                Chuyện tình mình chẳng bao giờ nhạt phai.

                Nụ hôn nồng cháy hôm nào,

                Kề môi, em tặng, ngọt ngào biết bao.!!!

 

                Ôi sao hạnh phuc tuyệt vời,

                 Mong manh như giọt sương chờ ban mai.

                Lời thề em hứa hôm nào,

                Giờ như gió thoảng qua cầu lướt trôi.

 

                 Cuộc đời lắm mộng nhiều mơ, 

                Đành thôi xếp lại, gởi người mang theo.

                Ngày em cất bước sang thuyền,

                Đường trần anh vẫn một mình đơn côi !!!  

    

                                        Liên Anh – NK79

Có 1 bình luận về Đổi thay của Liên Anh

  1. Thanh Trúc nói:

    Dì Liên Anh ơi, hôm nay con xin bắt chước cậu Cả ăn cắp của dì 2 câu nhe:

    “Cuộc đời lắm mộng nhiều mơ

    Đành thôi xếp lại, gởi người mang theo”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác