Yêu dấu của NHA

Ngày đăng: 26/02/2013 09:11:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 Yêu dấu là bài thơ viết về tình yêu của anh NHA, người gắn bó trang thơ này. Với anh tình yêu không bó hẹp trong tình cảm  đôi lứa, mà còn tình bạn bè thời đi học. Trường lớp, quê hương luôn đầy ắp trong anh với những kỷ niệm. Tuy vậy, anh không giấu nỗi một thứ tình… chôn sâu ở lòng mình, bởi nó là điều muôn thuở không thể thiếu trong đời người là tự nhiên, hiện thân của nó trong sáng hãy nhìn theo hướng tích cực để cảm thông và lắng đọng theo ý thơ anh gởi đến người đọc chia sẻ ( PT )

 

    Tranh Hải Đường

 

YÊU DẤU

 

Yêu dấu người thương suốt kiếp thôi

Cỏ cây xanh ắp trong tim tôi

Lá hoa rực rỡ ngàn năm nhớ

Gắn bó đời nhau chẳng rẽ đôi.

 

Yêu dấu người thương suốt kiếp đời

Phố đường bình dị nhớ nhung thôi

Bốn phương dẩn lối về trường cũ

Có dáng thầy cô bè bạn tôi.

 

Yêu dấu người thương suốt kiếp thôi

Dẫu nay mất dấu thuở xa xôi

Quay về tìm kiếm hình xưa cũ

Chỉ thấy trong tim hồn trí tôi.

 

Yêu dấu người thương: chợ Vãng tôi!

Cầu Lầu Cầu Lộ với Cầu Đôi

Long Hồ lịch sử đời ghi dấu

Hùng vĩ Cửu Long lừng lững trôi.

NHA

Feb 24, 2013

(Rằm Thượng Nguyên Quý Tỵ)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác