Mộc Quốc Khanh nghĩ gì về Tết ?

Ngày đăng: 7/02/2013 07:20:42 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

 

Nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh, thân hữu của trang nhà. Cuộc sống và hoạt động sáng tác của anh cũng có nhiều thú vị. Do đó, trang nhà cũng đã có trao đổi với anh nhân dịp đầu xuân. Bài này do Thanh Hồng thực hiện.

                                     NS Mộc Quốc Khanh và gia đình

PV: Sau một năm bận rộn, Khanh và gia đình đã có những chuẩn bị gì để đón Tết?

Gia đình chúng tôi chỉ có ba người gồm hai vợ chồng và một bé gái, nên chúng tôi đón Tết đơn giản, không bày biện gì nhiều. Vào những ngày thường, chúng tôi sống ngăn nắp, nên gần Tết cũng không phải sửa sang, sơn phết gì cả. Nhiều lúc thấy vợ loay hoay dọn dẹp nhà cửa, tôi bảo cô ấy hãy nghỉ ngơi, đọc sách cho khỏe. Đôi khi tôi nói đùa với vợ tôi rằng nhà mình khá tươm tất rồi em à, đừng “quét nhà ra rác” nữa!

Vào những ngày cận Tết, tôi thường chở vợ con đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ để chụp ảnh lưu niệm gia đình và ngắm nhìn những đóa hoa xuân tươi sắc, những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trong một không gian mở. Đường hoa Nguyễn Huệ là một nét văn hóa độc đáo và đặc trưng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước, mà người dân Sài Gòn khó có thể bỏ qua.

Để tạo một chút không khí Tết trong phòng khách gia đình, vợ tôi thường chọn một chậu mai hoặc chậu tắc nhỏ, trên đó có treo những tấm thiệp xuân với những câu thư pháp yêu thích.

PV: Ba ngày Tết, Mộc Quốc Khanh đi chơi những đâu?

Vào ngày Mồng 1, điểm khởi hành đầu tiên là tôi đưa vợ con sang gia đình bên nội ở Quận 8 để chúc Tết bố mẹ. Tại đây, ba thế hệ gồm bố mẹ, các con và các cháu ngồi đoàn tụ sum vầy trong bầu không khí ấm cúng. Trẻ con cứ trò chuyện líu lo suốt và tỏ vẻ rất hí hửng khi nhận được bao lì xì. Mẹ tôi thường nấu những món chay ngon để cúng bái tổ tiên, nên cả ba thế hệ đều được thưởng thức bữa cơm chay đầu xuân trong mùi hương trầm tỏa ngát không gian.

                                                             Mộc Quốc Khanh và Mộc Khuyên

Sau đó, chúng tôi đi chúc Tết gia đình bên ngoại ở Đồng Nai cũng có nhiều thành viên, nhất là các cháu nhỏ. Gia đình bên ngoại theo đạo Công giáo, nên việc tổ chức đón Tết cũng đơn giản hơn. Trên đường đi từ Sài Gòn đến Đồng Nai, điều thích thú đối với chúng tôi là đường xá vắng vẻ, không có cảnh xe cộ nườm nượp, chen lấn nhau như trong những ngày thường.

Với những ngày nghỉ Tết kéo dài, gia đình chúng tôi thích đi chơi xa để thay đổi không khí, và thường khởi hành vào ngày Mồng 2. Nếu chúng tôi còn phân vân chưa biết nên đi đâu, thì Đà Lạt luôn là điểm lựa chọn ưu tiên dễ đạt sự thống nhất của cả gia đình. Tôi luôn thích không khí mát lạnh và yên tĩnh ở Đà Lạt, đặc biệt là lúc ngồi uống café một mình, nhìn mọi người và cuộc sống vận động.

PV: Cảm nhận  về Tết của  Khanh, như thế nào?

Tết là dịp để mọi người được nghỉ ngơi sau một năm học tập hoặc làm việc vất vả. Đó cũng là khoảng thời gian lắng đọng cần thiết để có thể bình tâm nhìn lại những gì đã làm trong quá khứ và suy nghĩ những gì sẽ làm trong tương lai.

Dù có Tết hay không có Tết, cuộc sống vẫn luôn luôn tiếp diễn, ngay cả Tết cũng không dừng lại để ta chiêm ngắm. Theo tôi, thời khắc giao thừa chính là điểm vàng của trạng thái cảm thức xuân trong đời người, và chúng ta chỉ được tận hưởng cái khoảnh khắc của mùa xuân, chứ không phải cái vô tận của mùa xuân.

Vì vậy, Tết nhắc nhở tôi rằng quỹ thời gian của mình đang ngày càng vơi đi. Chính vì quỹ thời gian vơi đi đó, tôi luôn có một cảm giác vui buồn lẫn lộn với một ấn tượng mạnh mẽ vào đúng khoảnh khắc giao thừa, giao mùa: Có một điều gì đó vừa bị cuốn trôi và có một điều gì đó vừa được sinh sôi.

PV: Mùa Xuân ảnh hưởng như thế nào trong nhạc của anh?

Chính cái khoảnh khắc xuân lóe lên rồi tan biến này đã tạo cảm hứng để tôi viết ca khúc “Trở lại mùa xuân” mà ngay những dòng ca từ đầu tiên đã lột tả cảm giác vui buồn lẫn lộn giữa xuân đến và xuân đi. Tiếng chuông giao thừa thánh thót báo hiệu một mùa xuân mới đã ra đời và một mùa xuân cũ đã qua đời:

Đêm giao thừa hương trầm bay nghi ngút/ Nghe tiếng chuông xuân về trong giây phút/ Ôi tiễn đưa một năm trôi vun vút”.

Tác phẩm “Trở lại mùa xuân” được dồn nén trong mọi trạng thái cảm xúc để rồi vỡ òa với góc khám phá mới chuyển tải một thông điệp kép vừa ca ngợi tuổi thanh xuân, vừa ca ngợi tuổi hồi xuân. Khi chúc mừng tuổi xuân mới cho tuổi trẻ hồn nhiên, cũng không quên chúc phúc cho những người đang bước vào tuổi hồi xuân đầy trải nghiệm như một hồng ân mà tạo hóa đã dành cho nhân loại.

Biết rằng chúng ta đều phải sống trong sự biến dịch của thời gian, nhưng tôi vẫn ca ngợi sự hồi sinh, hồi xuân kỳ diệu của con người dẫu chỉ là dư vị của chút tình xuân. Có thể nói tình xuân là cái gạch nối vô hình giữa mùa xuân và hồi xuân.

Trở lại mùa xuân sáng ngời/ Tình lên sóng khơi/ Hồn nhiên tuổi đời/ Một nụ ân ái thoáng vơi/ Đọng trên đóa môi/ Tình xuân rã rời”.

Với cảm thức xuân ấy, tôi tâm niệm rằng chúng ta bằng cách nào đó hãy tự chọn cách sống mỗi ngày như là ngày Tết để thụ hưởng trọn vẹn cái tình xuân tinh thần bình an và bền vững cho cả năm, cả đời, chứ không chỉ đóng khung vỏn vẹn trong vài ngày Tết vi vu…

 Thanh Hồng (thực hiện)

 

Có 3 bình luận về Mộc Quốc Khanh nghĩ gì về Tết ?

  1. PhươngNga nói:

    Mến chúc Quốc Khanh và gia đình một năm mới an khang, tài lộc dồi dào.  Con gái xinh xắn quá, có nét giống cả cha lẫn mẹ.

  2. Nguyễntuyết nói:

    Gặp anh hôm đầy tháng cuả trang SOSLM , nay  được thấy cả gia đình anh thật là ấm áp và hạnh phúc , con gái quá dễ thương . Năm mới tết đến  chúc Mộc Quốc Khanh  và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ và thịnh vượng quanh năm , vạn sự cát tường . 

  3. Mộc Quốc Khanh nói:

    Cảm ơn chị Phương Nga, Nguyễn Tuyết và các Anh/Chị đã ủng hộ gia đình Mộc Quốc Khanh.

    Thân chúc Quý Anh/Chị một Năm Mới thật bình an và hoan hỉ!

    mộc.quốckhanh

Trả lời Nguyễntuyết Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác