Bạn cũ lâu ngày mới gặp của Phạm Hồng Phước

Ngày đăng: 21/12/2012 10:54:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

Phạm Hồng Phước quả là đa tài, viết văn được làm thơ được mà thứ nào cũng lôi cuốn người đọc, riêng tôi thì bắt đầu ghiền với cái lối thơ cà tửng như thế này rồi (SOS)

Bạn cũ lâu ngày mới gặp

Khi hai ông bạn già cũ
gặp lại nhau qua điện thoại
Có nghĩa là 
bill tháng này tăng lên chóng mặt
Vợ có cằn nhằn
cũng đành giả lả
Trừ vào tiền thuốc tăng lực nàng ơi!

Khi hai bà bạn già cũ
gặp lại nhau qua điện thoại
Có nghĩa là 
điện thoại nóng muốn phỏng tay
Chồng có cằn nhằn
cũng đành lỏn lẻn
Bù cho những đêm dài 
không đủ ấm chàng ơi!

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 19-12-2012)

 

Có 1 bình luận về Bạn cũ lâu ngày mới gặp của Phạm Hồng Phước

  1. Nguyễntuyết nói:

    PHP tếu vui không thua kém gì ĐKP , phải công nhận ,mỗi ông 1 vẻ 10 câu tếu 10 . NT thắc mắc sao mà mấy ông kinh nghiệm dữ vậy , sao kỳ vậy  !?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác