Phương Nga ăn Lễ Tạ Ơn

Ngày đăng: 24/11/2012 10:06:46 Sáng/ ý kiến phản hồi (16)

Thống kê cho biết có hơn 48 triệu con gà tây bị “khai tử” cho lễ Tạ Ơn hôm qua.  Hai con trong 48 triệu là của gia đình tôi. Mỗi năm cứ đến ngày nầy là ba, ông anh, và mấy đứa em của tôi lại yêu cầu ông John nhà tôi nấu nướng cho mọi người tới ăn.  

 Đại gia đình của chúng tôi.  Tuy vẫn còn thiếu vài thành viên bận việc
đột xuất không tới được.

Người nào cũng bảo, gà tây do ông John nướng là số dách, không ai sánh bằng. Tôi nghe và dịch câu nầy mỗi năm cho ông xã tôi nghe như là để khích lệ mầm…già!  Năm nay, suy nghĩ lại thấy hơi buồn cười bởi lẽ, gia đình tôi có bao giờ đi ăn lễ Tạ Ơn chỗ nào, lại thêm ông John tây nấu gà tây, cho dân Việt Nam ăn, nên cảm thấy ngon?

Thực đơn của ngày lễ Tạ Ơn gồm có:
     1.Món chánh
        Hai con gà tây nướng hai kiểu khác nhau, ăn kèm với…
        Khoai lang nướng, khoai tây tán nhuyễn, đậu que hấp
        Rau cải như sà lách, cà rốt, bông cải xanh
        Bánh mì
      2. Tráng miệng
         Bánh bí – pumpkin pies
         Bánh phô mai sơ-ri – Cherry Cheese Cake
         Táo nướng với nho khô và quế
      3.Giải khát
          Bia, rượu chát đỏ (cho mấy ông)
          Nước táo ép – Apple cider (cho mấy bà và con nít)
Tất cả món ăn bếp do bếp chánh John phụ trách, Phương Nga tôi làm ôsin cho bếp chánh sai vặt như rửa chén, quét nhà, hốt rác, chạy đi chợ, và để bị hét như “Cái thau bà dẹp chỗ nào, sao tui kiếm hổng ra?”. Thôi kệ, mỗi năm có một lần, tôi ráng nhịn, cho ổng lên chân một bữa!

Tin ảnh Phương Nga

Xin gởi tặng các bạn vài hình ảnh ngày lễ Tạ Ơn tại nhà tôi hôm qua.
Hình 1                      bánh tráng miệng và rau cải

Hình 2                                  gà tây nướng sau khi ăn xong  một nửa

H3                             John đang làm bánh bí – pumpkin pies

H4                                        Kiểm tra chất lượng

H5                                               ba má tôi

      Phương Duyên với điệu múa turkey giúp vui văn nghệ

 

Có 16 bình luận về Phương Nga ăn Lễ Tạ Ơn

  1. Nguyễntuyết nói:

    Buổi ăn Lễ Tạ Ơn cuả PN và gia đình hoành tráng ghê hé , hôm qua thứ năm NT và Tú Trân kết với 3 gia đình  bạn  ăn Lễ Tạ ơn ,1 con gà Tây 17 pounds và cũng đủ thứ , chỉ có người lớn ăn với nhau thôi , các thanh niên trẻ thì lái xe rủ nhau đi chơi mất biệt ,  sáng thứ sáu gọi là Black Day, một ngày mua sắm …. mọi thứ đều hạ giá….rất rẽ, 1 ngày đặc  biệt trong năm trên đất Mỹ . May mắn cả ông Q và NT đều được nghỉ , nên  đây là dịp để shopping những thứ cần thiết trong nhà , tón tiền nhưng rất vui vui vui .

    • PhươngNga nói:

      Chị Snow à. Mua được nhiều đồ không? Năm nay nghe nói tổng cộng dân ở Mỹ mua sắm trong ngày Black Friday đến 11 tỉ đô, nhưng kém hơn năm ngoái khoảng 2 %, có lẽ vì super storm Sandy?

  2. Hoàng Hưng nói:

      Nhắc nhở Phương Nga: Cháu nào năm nay đi thi, đừng cho ăn bánh pumpkin pies nha.

    Làm ơn chỉ dùm cách làm cheese cake, làm bằng non fat cheese được không? Cheese cake mua ở Costco ngọt quá, để dành cho Nguyễn Tuyết là quảng cáo viên của Costco.

  3. KiềuOanh nói:

    Đúng rồi chị Phương Nga ơi , một năm có 1 lần , ráng nhịn cho ổng lên chân một bửa hé chị , Nhưng nhớ là cho lên …1 chân thôi , lên hết 2 chân ổng té ….bò càng, tội nghiệp ! .winkChị Phương Nga này ăn hiếp John ghê .Cái gì cũng muốn ……hơn ảnh hết á , nội việc chụp hình cũng bắt cái ghế đứng lên để được ..hơn John nữa . (cao hơn) . Thiệt tình !cheeky

    Hai Bác trông hạnh phúc quá . Cháu Phương Duyên này vui vẽ và năng động ghê . Chị Phương Nga thật hạnh phúc .

    • PhươngNga nói:

      KO à, nói chơi vậy thôi chứ chị nổi tiếng là “vợ hiền” đó! Em không tin thì hỏi thử ông xã chị là biết ngay!

  4. NHA nói:

    Bây giờ là 6: 30 AM ET ở Mỹ. Trừ ảnh đầu tiên, các ảnh còn lại  upload ngược đấy. Chẳng lẽ tại máy của tui?

  5. Nguyễn Văn Lần nói:

    Wow ! Đại gia đình của Phương Nga thật hùng hậu phải không bạn Phirom ? Xin ăn ké Lễ Tạ ơn 2 món :

    Món chánh và 1/3 món thứ 3 thôi ! Chắc các bạn biết 1/3 của món thứ 3 là gì rồi chứ ?

    Từ 6 giờ sáng, khu vực cả Lần ở bị cắt điện, đến hơn 18 giờ mới có điện trở lại. Lên mạng thấy các bạn phản hồi trước. Tuy nhiên, bù lại cũng xem được 1/2 trận bóng đá của VN và Myanmar ở giải AFF Suzuki Cup ở sân Thái Lan !.

    • PhươngNga nói:

      Coi đá banh bên VN vui hơn bên nầy anh Cả à. Riết rồi em lụt nghề coi và bình luận đá banh đó anh. Hồi xưa, em là “chuyên gia” mách nước cho cá độ đá banh đó!

  6. Phương Mai nói:

    Với dáng vẻ cao to đáng lẽ hồi đó mày phải ngồi bàn chót để học cái giỏi giang của mấy chị, ai biểu ham vui ngồi khúc trên để bây giờ việc nấu ăn chỉ  giỏi một nửa giống tao (giỏi ăn  hơn giỏi nấu!). Tao chưa rành về ngày Lễ Tạ ơn nhưng thấy không khí họp mặt cả nhà  vui quá, mong rằng mỗi năm đều được thấy hình  ảnh này, mong Hai Bác luôn mạnh khỏe!

    • PhươngNga nói:

      Xưa thiệt là xưa, mầy không nhớ là tao nấu ăn cũng có thớ lắm sao? Tại bây giờ làm biếng thôi. Vì nấu cơm rồi làm sao chơi games? Vã lại, tao có thể chạy đi ăn chực nhà nầy tới nhà khác, riết rồi đâm quen.

  7. Thu Nguyệt nói:

    Gia đình Phương Nga ăn Lễ Tạ Ơn đông đủ và vui vẻ quá. Trông rất ấm cúng và hạnh phúc. Thực đơn rất thịnh soạn. John giỏi nội trợ, thế thì PN khỏe re, dù làm osin cũng nhèn hẹ hơn mè!

    Đúng đó PN ơi! bạn cần cho Phương Mai và độc giả ở quê nhà biết thêm về ngày Lễ Tạ Ơn nhé!

    • PhươngNga nói:

      Phóng viên TN ơi, PN định viết vài lời cảm tạ về hình ảnh du lịch ở Úc của TN mà chưa có rãnh (bận chấm bài và bận chơi games!). Ông xã của PN chỉ giỏi tài nấu gà tây thôi. Chứ món ăn Việt của mình, PN phải đi ăn chực ở nhà má hay mấy đứa em của PN.

  8. Huỳnh Hương nói:

    Chị Phương Nga thân mến,

    Hôm rồi anh SOS có nhắc HH về bài viết của HH bị sai chính tả, do sơ suất trong lúc gõ chữ. HH cám ơn chị nhiều

    • PhươngNga nói:

      Anh SOS nầy, “nhiều chuyện” quá!
      HH thân mến, mấy ngày nay có thấy PH của HH mà chưa trả lời.
      Là chuyện nhỏ rí! Khi nào PN về VN, HH nhớ “chung” một chầu “sinh tố ở quán tôi” nghe!

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác