NHẬU CHAY

Ngày đăng: 29/11/2012 06:17:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

            Hôm nay, rằm tháng 10, rằm lớn phải không các bạn ? Tui thì không có ngày nào là ngày của Phật hay của mấy thằng “ trật bàn đạp” như tui. Hôm nay, tui vẫn ăn mặn. Nhưng khoảng 2 giờ chiều, anh bạn ( vong niên ) năm nay 71 tuổi rồi, phone rủ tui vào nhà nhậu chay ( vì bà xã đi chùa ). Nghe nói ăn nhậu là cả Lần đến liền. Kệ ! Chay mặn đều dùng được. Tui xách xe đạp chạy liền vô nhà anh ( cách tui khoảng 800 m ).

            Đến nơi, thấy nhậu chay thiệt các bạn ui ! Nào là : nấm đông cô kho lạt, bún xào dầu. Tàu hủ chiên giòn, thích thật, nhưng những món nầy, không món nào ghé bến cả Lần cả. Uồng toàn rượu đé ( tương đương rượu đé Hòa Hiệp ). Nói cho Hoàng Hưng thèm chơi !

            Sau khi đảo hết 2 lít đế ( 4 người ). Anh bạn vong niên tui mới đề nghị chuyển sang bia. Trời hởi trời. Bia bọt gì lúc nầy.

           Anh chủ nhà nói :

  • Chuyển sang bia cho mát mầy ạ !
  • Xin lỗi anh, tui không muốn, uống nửa chừng phải xin đi “ xả nước cứu thân “ !

           Anh chủ nhà nói :

  • Tao chỉ nghe người ta nói “ xả thân cứu nước” chứ chưa nghe ai nói “ xả nước cứu thân” cả !
  • Thưa anh ! Nếu tui không xả nước trong người tui ra thì ai cứu tui ?

           Sau khi bàn cải chưa ngã ngũ thì chị chủ nhà đi chùa về. Chị vui vẻ nói :

  • Trời ơi ! Nhậu gì toàn đồ chay ! Mấy ông nên nhớ : nhậu là đã phạm giới của nhà Phật rồi, thôi thì nhậu mặn đi !
  • Bà quên là hôm nay ngày rằm lớn sao ? ( Hạ Ngươn ).

       Nhưng các bạn ui ! Hôm nay tụi tui vẫn nhậu chay. Sau khi bàn bạc thống nhất trong Ban chủ xị. Mua thêm 2 trái sầu riêng ( mỗi trái hơn 1 kg ), nhậu chay luôn!

       Nhưng các bạn biết không. Nhậu xong, chị chủ nhà còn khen : mấy chú nầy có “căn tu”. Mừng quá. Nhưng xin lỗi các bạn. Sáng nay tui đã ăn mặn rùi !

       Tối đến, lũ yêu quái ở xóm ( khóm 1 ) còn rủ tui đi ăn món bò nướng lá lốt nữa chứ ! Thôi đi thì đi ! Thêm mỗi người 1 xị nữa, về ngồi đây viết bài cho các bạn để chứng tỏ mình là “ phóng viên miệt vườn” ( có lần anh Bùi Văn Lượm- Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long đã nói ).

       Vài dòng gởi các bạn nhân dịp Hạ Ngươn ( theo lịch Tàu ) !

 

                                                                    NGUYỄN VĂN LẦN

 

Có 7 bình luận về NHẬU CHAY

  1. Lí-Lắc nói:

    Chào Thầy,

    Khâm phục, khâm phục, thầy ui !

    Hai người trong hình của thầy, L-L thấy quen lắm nhưng không nhớ nỗi. Hình như trước đây họ ở chỗ cầu Ông Sĩ ?

    Biết tin thầy tươi rói lên đời, em rất mừng. Em khỏi cần chúc thêm sức khoẻ, vì em thấy nội công ngoại lực hiện tại của thầy đủ cho thiên hạ xiêu vẹo rồi.

    Người em xóm đạo ( Chùa ) , Lí-Lắc

     

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Đó là anh 8 Viễn, anh ruột của chị Chín Lê ( đang định cư tại Mỹ ) ! Nhà ở khóm 3, Thị trấn Tam Bình.

  3. Nguyễn Thế Điển nói:

    Chào anh chị Tám Viễn

    Em là 8 Điển, anh của Lượng. Em biết chị Chín Lê và anh Mười. Trước đây chắc là anh chị ở xa, ít khi có mặt tại nhà Bác Bảy.  Hôm nay em hân hạnh được biết anh chị. Em xin lỗi, bà con một họ gần mà đến già mới biết mặt.

    Chúc sức khoẻ anh chị.

    em Nguyễn Thế Điển

     

     

     

     

     

     

  4. Hoàng Hưng nói:

        Xin bái phục. Hai lít nhân 4, chia 4, cộng 1 (không kể bia), vị chi 3 xị một ngày. Nhậu xong viết bài cho các bạn, chứng tỏ Cả lần tui vẫn còn CỨNG CỰA.

  5. Nguyễntuyết nói:

    Các món chay mà trông hấp dẫn và ngon quá , huynh HHg thấy các huynh bên nhà nhậu vui quá phải hong , ở chỗ huynh ở người ta có bán rươu đế hong , ở nơi NT sống có người nấu rượu bán $10 1 lít , mùa Đông , NT mua rượu về nhà không có uống , mà dùng để bỏ vào nước tắm ,mỗi lần khoảng 1 hay 2 chun, thơm , tốt , ấm áp và khoẻ , sản khoái lắm , tránh cảm maọ thương chàng . rượu này nồng độ cao , NT mua về để ngâm cây lượt vàng đó ., năm nay cây lượt vàng cuã NT phát triển tốt và sum xuê như 1 đám rừng xanh đẹp lắm , muà Đông NT đem tất cả các cây vô mái hiên nhà để giữ ấm cho nó vẫn tốt mà không mất sức..

  6. Nguyễn Văn Lần nói:

    Wow ! Rượu nồng độ cao 10$/lít. Ở xứ tui, rượu nồng độ cao do dân chuyên nghiệp cất, giá # 1 $/lít.

Trả lời Lí-Lắc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác