THẦY PHẠM VĂN HÒA VỀ VĨNH LONG

Ngày đăng: 25/11/2012 02:03:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Sáng ngày 24/11/2012 nhận được tin thầy Phạm Văn Hòa, cựu chủ nhiệm 12D4 NK79 về Vĩnh long dự họp mặt trường Thủ Khoa Huân ,các bạn Việt Hoa, Kim Mai, Lệ Thủy, Tâm cao, Hơn (12D4) và Trần Bình đã tề tựu về quán cà phê Sao Mai để gặp thầy . Cùng đi với thầy còn có thầy Nguyễn văn Thới, cựu giáo viên dạy môn địa lý NK79 . Thầy trò gặp nhau trò chuyện vui vẽ sau nhiều năm không gặp (buổi họp mặt lần 2 không nói được nhiều ) .

 

Được tin thầy về Vĩnh long, bạn Võ Thị Hồng cựu học sinh lớp 12D4 hiện là chủ quán cháo gà ác nấu với đậu xanh ở P8 (dưới dốc cầu Đường Chừa) TPVL mời quý thầy cô đến dùng cháo .

Sau khi thăm thầy Hiếu và mời thầy cùng đi dùng cháo bồi dưỡng và các bạn cũng mời cô Thanh Lệ và Thầy Lượm đi cùng. Các thầy cô và các cựu học sinh cùng ăn cháo và nâng ly chúc mừng thầy Hiếu tai qua nạn khỏi . Cùng tham gia lần này còn có 3 chị Thu Hà ,Thanh Hương và Thanh Nga của lớp 12D6 NK78 mà thầy Hòa làm chủ nhiệm . Thầy Hòa đã cám ơn đồng nghiệp và học trò đã cho thầy một buổi họp mặt đầy tình cảm thầy trò, đồng nghiệp. Tất cả cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay. Buổi chiều cùng ngày, thầy Hòa cũng đã tới thăm bạn Phượng Liên lớp trưởng 12D4 theo lời mời của gia đình bạn và thầy lên xe Phương Trang về TP lúc 20g cùng ngày .

Tin ảnh : Trần Bình

 

h2 quý thầy cô ,

h3 chúc mừng Thầy Hiếu,

h4 Thầy Hòa cám ơn tất cả,

h5 Thầy trò lớp 12D6 NK78,

h6 Thầy Hòa và lớp 12D4 ,

h7 tất cả mọi người ,

h8 thầy Hòa,vợ chồng Phượng Liên và Bình

Có 5 bình luận về THẦY PHẠM VĂN HÒA VỀ VĨNH LONG

  1. Hà thanh Tâm 12D4 nk79 nói:

                 Đã hơn 30 năm rồi mình mới gặp lại thầy ,rất là mừng . Chúc thầy cô được nhiều sức khỏe , gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và nhiều thành công trong công việc làm ăn .

  2. Võ văn Hơn 12D4 nk79 nói:

             Thật là vui khi gặp lại thầy Hòa sau nhiều năm không gặp .Ngồi uống cà phê nghe thầy nhắc lại chuyện xưa thật vui . Chỉ tiếc là khi họp mặt lần 2 thì mình bận việc ở Mỹ tho không tham dự được thông cảm nha Trần Bình .Chúc thầy cô nhiều sức khỏe để còn gặp lại chúng em dài dài .

    • TRẦN BÌNH nói:

                 Đâu có gì đâu Hơn năm nay mình dự không được thì sang năm mình tham dự nhưng điều quan trọng là sang năm thầy cô và các bạn có còn sức khỏe để gặp nhau không ,mỗi năm tuổi đời càng chồng chất mình phải trân trọng những gì mình đang có . Để khi mình cần đến thì nó đã quá xa rồi .

  3. Thầy Nguyễn văn Thới cựu giáo viên NK79 nói:

          Nhờ em Bình mà thầy và thầy Hòa mới có dịp gặp lại nhau sau 33 năm kể từ khi thầy chuyển nhiệm sở về TPHCM . Các em Nk79 đứng đầu là em Bình đã thể hiện tinh thần TÔN SƯTRỌNG ĐẠO rất tốt đã tìm kiếm những thầy cô ở xa xôi để họp mặt cùng các em và sợi dây liên lạc giữa các đồng nghiệp và với các em ,thầy mong tinh thần nầy sẽ tiếp tục phát huy để là tấm gương cho các niên khóa đàn em noi theo . Thân chào quý đồng nghiệp và các em .

  4. Nguyễn minh Tâm 12D4 nk79 nói:

           Được tin thầy về Vĩnh long mình rất vui ,hôm nay mới được có dịp trò chuyện cùng thầy .Nhắc lại những năm tháng xa xưa ,đi làm thủy lợi ở Trà ngoa ,trồng cao lương ở Phước thọ … sao mà nhiều kỷ niệm quá .Thầy bây giờ gương mặt  không thay đổi nhiều chỉ có tóc là bạc nhiều thôi . Ký ức về một người thầy không thay đổi trong tim tôi .

Trả lời Thầy Nguyễn văn Thới cựu giáo viên NK79 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác