Em và thơ của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 14/10/2012 08:01:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 

Thơ và em tuy hai mà một, vậy mà có lúc em ganh tỵ với thơ, em đâu biết chàng rất yêu em vì em cũng là một người yêu thơ: Hai người cùng nhìn về một hướng

Em và thơ

Em hỏi : “Em và thơ

Anh yêu ai hơn hết?”

Anh yêu nàng thơ đẹp

Bằng cả trái tim mình!

 

Em ghét anh lắm đó

Anh chỉ yêu nàng thơ

Yêu bằng cả trái tim

Chẳng chổ nào cho em!

 

Tỏa buồn gương mặt xinh

Mắt nhòa giăng sương 

Nỡ nào em ngốc thế

Em chính là nàng thơ!

 

Nghe anh mắng em ngốc

Em chính là nàng thơ

Bây giờ em mới hiếu

Tim anh chỉ có em!

 

Huỳnh Hương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác