Trần Bình trả lời thắc mắc của Hoa Mười Giờ

Ngày đăng: 13/08/2012 09:41:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Đáng lẽ ra Bình sẽ không trả lời những câu hỏi không ghi họ tên rõ ràng, niên khóa mà ghi tên giả có lời lẽ vu khống cá nhân . Trần Bình làm tất cả những sự việc nầy bằng con tim không vụ lợi mà còn bị mang tiếng. Những từ  “lời thật mất lòng ” ở đây của bạn Hoa Mười Giờ là những lời lẽ vu khống sai sự thật mà một tập thể cố gắng tạo dựng sau bao năm xa cách nay mới tập hợp được. Có những kẻ “chẳng làm gì hết ” khi người ta làm thì ganh ghét vu khống nói sai sự thật, Trần Bình không hiểu họ muốn gì ?      

                     

 @ Ý tưởng ” Họp mặt bạn bè – Tri ân THẦY CÔ ” của nhóm 79 đã nhen nhóm trong đầu óc của nhiều bạn, nhưng lực bất tòng tâm chẳng ai tổ chức được cả trong nhiều năm qua. Trong một lần  uống cà phê họp mặt cùng các bạn Trần Bình quyết tâm thực hiện ý tưởng nầy cùng sự đồng ý của gia đình . Sợ chuyện tổ chức bị thất bại nên Bình mời các bạn trong các lớp thành lập ban tổ chức. Như các bạn biết, mặc dù có BTC nhưng mọi việc lớn nhỏ (đi mời thầy cô, bạn bè ở Thành phố và các tỉnh, đặt tiệc, quay phim, chụp hình  phần lớn chỉ có TB làm mà thôi ). Kết quả buổi lể “Họp mặt -Tri ân Thầy Cô ” lần thứ 1 tại nhà hàng Thiên Tân ngày 15/11/2011 thành công rực rỡ . Về tài chính các bạn đóng góp được 21.500.000 VND( ở hải ngoại có Trọng Nhân và Vỹ Kiệt tặng mỗi bạn 100 USD) .Phần tiền chi phí nhà hàng + quà tặng cho thầy cô(tiền)+quay fim ,chụp hình + lẳng hoa + âm thanh,ánh sáng tổng cộng 35.5000.000 VND .Thiếu 14 triệu VND , Bình ứng tiền ra thanh toán trước sòng phẳng cho nhà hàng. Sau đó đem hóa đơn và chi phí cho các bạn xem, các bạn ở các lớp chưa đóng tiền hôm đó đã vui vẽ đóng góp và một số mạnh thường quân đã bỏ thêm vào quỹ để duy trì cho năm sau tổ chức tiếp lần hai như lớp 12c4 đưa 3.500.000 đồng, lớp 12c5 đưa 2.900.000 đồng, 12D3 góp thêm 1 triệu đồng, bạn Phương Thảo 12A1 góp thêm 1 triệu đồng.Trước đó bạn Phạm văn Hồng lớp 12A1 đã tặng 2 triệu đồng , bạn Lê văn Danh lớp 12C1 góp thêm 1triệu đồng, bạn Hồng Lộc và Kim Ngọc 12C3 góp 700.000 ngàn đồng ,bạn Hà Ruồi 12A2 góp thêm 1 triệu đồng, bạn Việt Hoa 12D4 góp thêm 1triệu đồng …… Hóa đơn và sổ sách chi phí đóng góp Trần Bình còn đang lưu giữ cẩn thận, bạn nào muốn xem thì liên lạc với Bình.          @  Việc tổ chức từ thiện và giúp đỡ bạn bè bạn, Hoa Mười Giờ (HMG)nói là màu mè qua loa và không thiết thực thì bạn có thể đứng ra mời thầy cô và các bạn của HMG tổ chức những chương trình từ thiện tốt hơn của TB đi? Còn về khâu chậm trễ trong việc gởi tiền tới tay người nhận thì đúng, vì đây là  sự chậm trể có chủ đích như Trường hợp của bạn Phùng chí Tâm 10C1. Khi Bình trình bày hoàn cảnh khó khăn , bệnh tật của Tâm thí Lệ Trân gởi giúp bạn 500 ngàn đồng,10 ngày sau mình mới nhờ thầy Hiếu trao cho Tâm (trong 10 ngày đó mình vận động thêm Trầm hữu Minh giúp 200.000 đồng ,Việt 200.000 đồng, Ngọc Thanh 100.000 đồng, Bình 200.000 đồng và thầy Hiếu 100.000 đồng để giúp cho Tâm). Trường hợp của bạn Đoàn hữu Phú 12C5 vợ bị mổ não cần tiền lo viện phí, bạn Lê Kiệu 12C5 gởi Bình 500.000 đồng giúp Phú. Bình bận đi tour liên tục nên 15 ngày sau mới đưa cho Thầy Lượm trao cho Phú (15 ngày đó Bình vận động các bạn nhóm 79 thêm cho Phú 1triệu đồng, các bạn 12C5 giúp cho Phú 4 triệu đồng).Trường hợp của bạn Nguyễn văn Hùng lớp 12C3 học chung với Bình được bên vợ cho cái mương bơm cát cất nhà, các bạn lớp 12C3 đứng đầu là Trọng Nhân ,Vỹ Kiệt và Kim Oanh, Mỹ Linh đã giúp đỡ cho Hùng và trong chuyến đi Thành phố mình có vận động thêm Bửu Thêm giúp đỡ nhưng các bạn đều thống nhất là đợt bơm cát cuối cùng hoàn tất Bình sẽ giao phần tiền của Bửu Thêm và cùng các bạn Thanh Hải ,Thành Đất ,Ngọc Thanh và Bình sẽ vào xem và chụp ảnh gởi các bạn ở hải ngoại sau đó giúp tiếp cho Hùng. Trong thời gian Hè Bình bận đi tour liên tục và xà lan bị hư không bơm cát được (mới bơm xong gần đây sau hơn tháng khi nhận tiền từ Bửu Thêm) .Bình đã giao phần tiền cho Hùng ngày các bạn chạy bộ . Đồng thời trong thời gian nầy Bình đang vận động Anh Kiệt (12C3) giúp Hùng và gởi hình và thư cho anh của Cầu LỢI XƯƠNG hiên đang về VN thăm gia đình (Khánh Cầu ngày trước rất thân với Hùng trong Câu lạc bộ Bóng bàn của Thị xã hiện đang sinh sống tại nước Aó) nhờ giúp đỡ cho Hùng. Bình rất sợ tội khi giao tiền giúp đỡ người nghèo hay bạn bè không đầy đủ nên trước khi giao tiền mình kiểm tra lại rất kỷ cùng quý thầy cô và các bạn cùng đi .

        Vài hàng gởi cho bạn Hoa Mười Giờ về những thắc mắc mà bạn nêu lên, cám ơn bạn rất nhiều.

                                      TRẦN BÌNH

TB: Nói chuyện với bạn mà không biết giới tính của bạn, niên khóa mấy để tiện xưng hô

 

Có 6 bình luận về Trần Bình trả lời thắc mắc của Hoa Mười Giờ

  1. Nguyễn ngọc Thanh 12C3 NK79 nói:

             Là một người bạn học và sát cánh với Trần Bình trong các  việc từ thiện giúp người. Tôi nhận xét những lời  mà Bình nêu lên là hoàn toàn chính xác với sự chứng kiến của tôi . Bạn Hoa Mười Giờ muốn gì?  Khi mà nêu lên toàn là những chuyện sai sự thật vô căn cứ . Tôi từng làm việc trong chính quyền xã Mỹ An (hỏi Võ.V.Chín thì biết ) thì những người nặc danh  tố cáo sự việc có thật thì chính quyền cũng không tin và có thể bị truy tố trước pháp luật về tội vu khống người khác .Vài hàng cùng bạn (xin lổi không biết bạn nam hay nữ) ,bạn muốn ăn gì thì nói chúng tôi cúng cho, tụi tôi nhớ rằm tháng bảy gần tới màsmileysmileysmiley

  2. Phi Rom 12A 3(NK71) nói:

    Trần Bình nè, chị nói thiệt đừng buồn nhe, Bình sao rãnh  quá,  chưa giàu mà còn bày đặt đi làm từ thiện, vừa cực khổ mà còn bị người ta ghét, Thời gian rảnh đó để dành đi uống cà phê   có phải sướng hơn không?, Còn không,  như chị, ngồi đánh tứ sắc nói chuyện thiên hạ với các đồng nghiệp trong chỗ làm vưa vui vẻ vừa được mọi người khen là chị PR cái gì cũng biết.

    • TRẦN BÌNH NHÓM 79 nói:

            Chị Phi Rôm thân mến ! Cám ơn chị rất nhiều về những lời nói nầy . Em thì vì công việc làm ăn đi nơi nầy nơi kia và thấy người dân Vĩnh long của mình vì một lý do nào đó nghèo đi ,cuộc sống cơ cực thiếu thốn trăm bề . Một buổi nhậu của chúng em có thể giúp đở cho những gia đình có gạo ăn cả tháng . Nhiều đêm nằm suy nghĩ tới những cảnh đó em bàn bạc cùng bà xã cùng các bạn thực hiện ước mơ của mình .Trước khi gia nhập vào trang 71 chúng em cũng có làm nhưng ít thôi chưa được các bạn ũng hộ nhiều như bây giờ .

               Thôi kệ chị ơi lở phóng lao thì theo lao tụi em sẽ tiếp tục làm cái công việc này mặc dù chúng em gặp phải sự ganh tỵ. Chúng em sẽ chứng minh cho mọi người thấy bằng cách làm từ thiện giúp dân nghèo nhiều hơn lúc trước nữa.Chị ơi CHƯƠNG TRÌNH 1 TẤN GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO RẰM THÁNG 7  sắp hết rồi tụi em chuẩn bị cho chương trình mới  ” MỘT TẤN RƯỞI GẠO CHO NGƯỜI NGHÈO NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU “. Hy vọng với chương trình nầy sẽ có thêm nhiều người nghèo ,già neo đơn , tàn tật của tỉnh Vĩnh long và các vùng lân cận được giúp đỡ .Vài hàng cùng chị

                         EM CỦA CHỊ TRẦN BÌNH

  3. Kieuoanh nói:

    Tôi nghĩ anh TB đã có 1 nhược điểm là “ôm đồm ” tất cả mọi việc để làm cho nên đã quên không phân công cụ thể cho các bạn phụ mỗi người 1 tay ( Tôi nghĩ có lẽ tại anh hoạt bát và năng nổ quá nên ỷ sức giành làm hết !! phải hông anh Trần Bình ? )  vậy thì sau này tôi đề nghị anh chia việc nhờ người khác làm dùm đi anh ạ ( ai không chịu  làm thì …..ghi tên ,để đó ,xử lý sau , he he he …wink ) .Khỏe cho mình , tránh các bạn  hiểu lầm , và cũng để cho những người rãnh rổi không có dịp soi mói  sơ sót của người khác  để chỉ trích,  gây mất tình cảm bạn bè hết . .  . 

  4. Nguyễn Văn Lần nói:

    Bi giờ tui mới biết PR có nghề đánh tứ sắc nữa. Bài tứ sắc chia ra mỗi người mấy cây vậy PR ( 3, 6 hay 13 cây ), vì tui thấy hồi xưa má tui đánh với mấy bà bạn. Cầm 1 tay xòe ra như cái quạt, rất nhiều cây ! Hôm nào có dịp bạn bè chỉ tui đánh với, ở đây tui cũng thấy mấy bà hay đánh, nhưng không để ý, tui chỉ biết đánh bài cào ( 3 cây ) thôi ! Vậy mà hôm rồi còn bị thua Tùng Thanh, Vĩnh, Siên, 3 Thúy, 3 Trinh gần 100000 đ ở nhà Tổng Chùm.

    Còn Trần Bình ! Em làm được như thế rất tốt ( vì anh Lần không làm được ). Em nên nghiên cứu ý kiến đề xuất của KO xem. Để mình vừa tốn công, tốn của mà còn bị anh em hiểu lầm thì không gì buồn cho bằng .

    • Kieuoanh nói:

      hahaha , Anh Lần không ai đánh mà khai hé dám oánh bài ăn tiền ??? Em biết anh Lần thich con số 3 ( ba con mèo ) nên cũng lựa bài có 3 lá mà chơi ( bài cào ) . Hình như anh TB có Chương Trình dự đoán bao giờ  333333 xuất hiện trên trang web đó anh ,giải thường là chuyến du lịch Nha Trang năm 2013 , trong 3 ngày 2 đêm .Ủa sao mà nhiều số 3 quá vậy ta ????? Anh Lần tham gia dự đoán đi để em theo …ké với anh . hé , 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác