Chủ tịch hội phụ huynh học sinh Mai Phùng Võ qua đời

Ngày đăng: 19/07/2012 05:35:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (18)

Vào lúc 2g40 phút ngày 19/7/2012 (nhằm ngày mùng 1 tháng 6 năm Nhâm Thìn) Bác Mai Phùng Võ cựu chủ tịch hội phụ huynh học sinh Tống phước Hiệp -Thủ Khoa Huân Vĩnh Long đã qua đời hưởng thọ 92 tuổi. Lễ động quan diễn ra lúc 7g sáng ngày 22/7/2012 (nhằm ngày mùng 4 tháng 6 năm Nhâm Thìn) và an táng trên đất nhà. Theo thầy Trần Thái Hùng , giáo sư Toán TPH (1969-1972) thì thầy Mai Phùng Võ là một nhà giáo dục lớn mà ông rất kính nể. Suốt đời ông Mai Phùng Võ đã vì sự nghiệp giáo dục cho học sinh thành phố Vĩnh Long. Anh Tạ Tấn Trên nhớ lại năm anh học lớp đệ thất (1965) là thầy Võ đã làm trong hội phụ huynh học sinh của Trường trung học Tống Phước Hiệp cho đến lúc trường thay tên đổi họ thầy vẫn tiếp tục. Sau đó với cương vị chủ tịch Hội phu huynh HS Trường trung học phổ thông Nguyễn Thông,  thầy làm thêm 8 năm và làm Hội Phụ huynh trường chuyên Nguyễn Bình Khiêm cho đến khi không còn đi nổi.
         Tin ảnh  :   Trần Bình

 

Có 18 bình luận về Chủ tịch hội phụ huynh học sinh Mai Phùng Võ qua đời

  1. TRẦN BÌNH NHÓM 79 nói:

             Gia đình con xin thành thật chia buồn cùng gia đình bác Chín người bạn thâm giao của cha con

    Gia đình con xin cầu nguyện cho hương linh của Bác Chín sớm siêu thoát về cỏi Niết Bàn

     

           Gia Đình ông Sáu Lạc -Tiệm Honda Thái Bình -Vĩnh Long

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Chia buồn cùng gia quyến thầy Mai Phùng Võ. Cầu nguyện cho hương linh thầy sớm siêu thoát .

  3. Nguyễn Hồng Ẩn nói:

     

    Thành thật chia buồn với gia đình Thầy Mai Phùng Võ. Nguyện cầu hương hồn Thầy kính mến được an bình nơi Đất Phật.

    Nguyễn Hồng Ẩn, CHS Trung Học Nguyễn Thông/ Tống Phước Hiệp

  4. Thành kính chia buồn cùng gia đình thầy Mai Phùng Võ. Cầu chúc hương hồn thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

  5. Khưu văn Hoa đại diện lớp12c1 nk79 nói:

    Tập thể lớp 12c1 NK79 xin chia buồn cùng gia đình Bác Võ
    Cầu nguyện cho hương hồn của Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc

  6. Ngọc Nga đại diện lớp12D2 nk79 nói:

    Thay mặt các bạn lớp 12D2 xin chia buồn cùng gia đình Bác Võ
    Cầu nguyện cho hương linh của Bác sớm siêu thoát về cỏi Phật

  7. Long Đáng đại diện lớp12A3 nk79 nói:

    Xin chia buồn cùng gia đình Bác Võ
    Cầu nguyện cho hương hồn Bác sớm về cõi Phật

  8. Dương quang Ngọc đại diện lớp12c2 nk79 nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình Bác Mai Phùng Võ
    Cầu nguyện cho hương hồn bác sớm siêu thoát miền cực lạc

  9. Trương vĩnh Yên đại diện lớp12D1 nk79 nói:

    Tập thể lớp 12D1 NK79 thành kính chia buồn cùng gia đình bác Võ
    Cầu nguyện cho hương hồn của Bác sớm về cỏi Niết bàn

  10. Nguyễn hữu Cầu đại diện lớp12a1 nk79 nói:

    Xin chia buồn cùng gia đình bác Mai Phùng Võ
    Cầu nguyện cho hương hồn Bác sớm về cỏi Phật

  11. Huỳnh tấn Viễn đại diện lớp12c6 nk79 nói:

    Tập thể lớp 12c6 NK79 thành kính chia buồn cùng gia đình Bác Võ
    Cầu nguyện cho hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cực lạc

  12. Phương Thảo đại diện lớp12A2 nk79 nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình của Bác Mai phùng Võ
    Cầu nguyện cho hương hồn Bác sớm về cõi PHẬT

  13. Nguyễn tấn Thành đại diện lớp12C4 nk79 nói:

    Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Bác Mai Phùng Võ
    Cầu nguyện cho hương hồn của Bác sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng

  14. Nguyễn văn Còn đại diện lớp12D3 nk79 nói:

    Tập thể lớp 12D3 thành kính phân ưu cùng gia đình Bác Võ
    Cầu nguyện cho hương linh Bác sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn

  15. Nguyễn văn Lợi đại diện lớp12c5 nk79 nói:

    Thành kính chia buồn cùng gia đình Bác Mai Phùng Võ

    Cầu nguyện cho hương hồn Bác sớm siêu thoát nơi cửa Phật

  16. Nguyễn Hòang Trung Cours d' été 1966- 1968 nói:

    Vô cùng thương tiếc Thầy Mai Phùng Võ, nguyện  cầu hương linh Thầy sớm siêu thóat.

  17. Chi Dung NK 77 nói:

     Rất hoan nghênh tinh thần tôn sư trọng đạo của các em NK79..đã chia buồn cùng gia đình thầy Mai Phùng Võ…Nhưng không hiểu sao..tiếng kêu trân trọng  bằng Thầy..các em bỏ đâu mà lại Các em NK79 đều kêu bàng BÁC????

  18. TRẦN BÌNH NHÓM 79 nói:

           Bác Chín là hai từ thân thương mà mỗi người học sinh Tống phước Hiệp – Thủ khoa Huân ngày xưa thường gọi như vậy . Bạn Chi Dung (xin lỗi là nam hay nữ mình không biết để xưng hô) có biết tình tiết nầy không?

Trả lời Khưu văn Hoa đại diện lớp12c1 nk79 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác